AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Gái vòi đi ăn bên cầu nên cả nhóm kéo qua cầu ăn. Em thì vào ngồi im, ai chém gì chém, ngôi lau đũa, muỗng cho gái, lau luôn cái chén. Lấy giấy quấn thêm màu mè tí rôi để đó cho gái, rồi em lau cho em. tụi nó thì kệ cm nó, có tay có chân tự lau đi. không phải em nói gái không có tay chân nhá, mà em ga lăng với gái thôi )). cái hành động này tuy nhỏ nhưng gái chú ý đấy. Con gái không cần mình làm gì to tát, chỉ cần mình quan tâm cho cô ấy nhưng điều nhỏ nhặt là được. Con gái thích những gì nhẹ nhàng, không phô trương nhưng tình cảm ạ. đó là những gì chia sẻ của em ạ. Ăn xong thì em ngồi rót nước cho gái, đồ ăn đéo gì ít mà còn dở, ăn như không ăn. Cơ mà vì đói, vì tiếc đồng tiền nên ăn cho hết. Đặt cái tô sạch sẽ như mới rửa xuống:
– ngán quá, không ăn nổi – thực sư thì còn éo gì đâu mà ăn =)))
– còn chi nữa mà ăn – gái liếc liếc em cười, nhìn gái cười mà em cũng vui. cười đẹp thật
– còn rau với đậu nè – toàn thứ em không ăn được
gái chịu em nên cắm cúi ăn. Xong cái thằng đi chung với thằng tán gái nói một câu mà em hạnh phúc rã cmn rời:
– tí về ăn cơm gà bà M đi
– ăn nữa hả? no quá- con T vs gái nói
– ời được đó – em mừng
– ời, vào đây chưa ăn cơm gà bà M là coi như chưa vào rồi
Thật sự bà M là bà éo nào e cũng không biết nữa dù đã đi hơn chục lần rồi, cái em quan tâm là món cơm gà của bả thôi .
– nhưng no rồi, bụng đâu nữa mà ăn – gái thả đôi đũa xún
– nãy giờ anh tự hỏi là mình đã ăn gì chưa nữa kìa?
Cả nhóm bật cười. Các bác thấy đi chơi mà có ba đứa nói, chán nghĩ là chán. Không hề nhé, thằng tán gái vs thằng S thì tính lầm lì ít nói. Còn con T nó điên bm ra, giá nó trên bệnh viện tâm thần ít nhất cũng 500k rồi. Chẳng qua có thằng S nên nó kìm chế thôi. Nhưng nó cũng tội. Nhờ nó mà nhiều phen gái giận, nó cũng hỗ trợ em trong việc xin lỗi, mặc dù lí do rất trẻ con, để vài chap tới em kể cho ạ @@. Em làm hẳn cái bonus gái giận em luôn .
Xong xuôi tính tiền, em trả cho gái. Vì lúc đi tìm quán thì gái nói quán này có ăn món đó, em bảo không có, mặc dù em biết là chắc chắn có. Thế là em bảo gái độ trả tiền, thực chất là em lấy cơ hội để được trả tiền cho gái hợp pháp. Rút 100k đưa cho thằng đang tán gái- em gọi thằng đtg nge mấy bác. Thế éo nào nó không trả lại em đồng nào. Tính ra em với gái ăn thì chỉ 80k, nhưng nó không trả thì thôi, em cũng không cần. Không phải em không tiếc mà là không tiện đòi, mắc công gái lại bảo em tính toán. Thôi thì bỏ con săn sắt, bắt con cá rô . Xong cả bọn đi dạo ngắm phố ngắm đường, chủ yếu là cho gái chụp ảnh. Gái bị cuồng chụp ảnh các bác ạ, không biết có phải là dấu hiệu của tâm thần không. Nhưng tới bây giờ thì không thấy gì )). Có lúc con T bảo em:
– lên nói chuyện với hắn đi
– thôi, nói chuyện con mẹ gì, hắn ngại mà. có thằng kia nữa
– ời, lên nói chuyện đại đi, không sao đâu
Thế em ton ton lên đi bên cạnh gái, mới được hai câu tự nhiên gái chạy lên trước, biết ý nên em lui ra sau luôn, đi cuối cùng. Nói chung em cũng muốn yên tĩnh. Đến cái ngã ba thì gặp nhóm khác cùng trường, bọn kia lại bắt chuyện, em vs con T và gái éo quen ai nên ngồi nghĩ. Gái với con T ngồi xún lề rất tự nhiên, không có gì gọi là tiểu thư. Còn em đứng dựa vô cây, chân thẳng chân cong ra sau tì vô cây, tay bỏ túi quần, đâu ngước lên trời trong rất lãng cmn tử. gái nhìn qua thấy em bật cười như điên, em hoảng quá chỉnh lại gãi đầu. gái bảo dáng em đứng đẹp, giống hàn xẻng. Định mệnh, em thế này mà bảo em giống mấy thằng đực rựa đó . Và rồi tới tiết mục em chờ đợi nhất: cơm gà bà M. Vào quán ngồi chém gió tí đợi cơm. em thì cố gắng ngồi xa gái, để gái ngồi với thằng kia, kéo thằng S ngồi cạnh em, bên trái là bạn thằng đtg. Cốt em để gái ngồi cạnh thằng đó xem phản ứng của gái với thằng đó ntn. Có gì gọi là tình để biết mà chiến, em vẫn muỗng cho gái, bỏ qua bình thuờng như cân đường hộp sữa. Ăn ún no nê thì về. Àà đây , chính lúc này “thiên thời” cho em… Còn địa lợi với nhân hòa là em được học cùng buổi với gấu, nhân hòa là bạn thân gái (con T) là bạn em, hế hế. Chắc là định cmn mệnh rồi mấy bác à
*******
Chap 10
THIÊN THỜI
Thằng đtg chạy xe về trước, lúc này mới 8h15, do chắc nó sợ nhà la. Thế là còn 4 đứa em 2 cặp. Thằng S nó biết đi xe nhưng không vững, lại cận nên em tiếp tục chở nó và cây đàn. Còn lần này gái chở con T. Đi được 4km thì em vô đổ xăng, lúc này trời mưa lâm râm. Em nghĩ là mưa nhỏ nên thôi kệ, chạy đại, được đoạn thì lớn quá nên dừng lại mang áo mưa. Trong cốp xe em có cái áo mưa 30k rất dày. Mà em với thằng S chỉ có 1 cái, em lại chở. Mà thấy nó lạnh nên nhường cho nó. Nhìn qua thấy gái còn thảm hơn, cái áo mưa tiên lợi 6k rách nát bét. Em nói to:
– S đưa cái áo mưa của a cho M đi. M, e đưa cái áo mưa đó cho thằng S mang. chứ hắn lạnh
– còn anh mang cái gì?
– thôi, anh thế này đc rồi, không có gì đâu. em con gái mang đi
Và rồi em đội mưa 30km, kéo 60-70km/h. Gái chạy trước, em đi sau, sát gái một chút, không dám đi trước, lỡ co gì còn lo kịp. Cũng nói chuyện vài câu cho đỡ mệt. Nước mưa bắn xối xả vào mặt em, đau như vạn con kiến nó cắn. Bác nào đi dưới mưa mà kéo nhanh là biết cảm giác ngay. Thốn tận rốn.

Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Học Sinh
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net