AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Truyện: Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Tác giả: andyryn
Trạng thái: full

 
Truyện chỉ xoay quanh cuộc sống và tình cảm học trò giữa em và gấu, vô cùng trong sáng. Có lẽ sẽ rất chán nên các bác cần cân nhắc kĩ khi đọc truyện em. Em xin cảm ơn
Em sẽ tường thuật lại từ lúc gặp cho đến lúc tán đổ và ráng viết thật nhanh để review hiện tại luôn ạ. Các bác gạch đá thì nhẹ tay nhé. thân ái và quyết thắng ạ :d
******
Chap 1
Em: thằng con trai bình thường, 18t, học 12. cao 1m75, nặng 65kg, hơi ốm ạ, không có gì nổi bật ngoại trừ cái miệng thần thánh ( bác nào nói v** máng em đấm phát chết luôn ). Còn thần thánh thế nào thì khi vào truyện các bác sẽ biết
Gái: sau này là gấu em ( em gọi gấu từ trước khi vào voZ nhá, không phải nói em bắt trước đâu ). 17t, cùng trường em, cao 1m62, nặng 49kg, cận, tóc dài, da trắng, da mặt trắng hồng, học giỏi ( lớp phó học tập hẳn hoi nhá ), múa đẹp. Thật sự là múa rất đẹp ạ, lúc trước nằm trong vũ đoàn NEW STEP gì gì đó nổi tiếng nhất nhì ở đây, nhưng sau này vì việc học nên mẹ gái không cho đi diễn nữa. Giờ chỉ tập để lấy dáng thôi. Được nhiều người nói là hotg của trường. Nhưng lúc mới gặp thì em thấy hot cái mama gì đâu. Thấy cũng hơi xinh thôi mà.
tính tình rất con nít, cái tôi rất cao, bướng và rất chướng. vì cái tính này mà làm em khổ rất nhiều.
giai đoạn trước ngày 15/1
Thấy gái vài lần trong trường, nhưng toàn thấy mang đồ bình thường. Vì đó là cái hè 11 lên 12, bọn em lên trường làm robocon thi do nhà trường tổ chức. Không phải nói em xạo nhá, tại thi này thì chủ yếu mình thiết kế sao cho hợp lí, còn chíp thì mua rồi có mấy anh bên công nghệ thông tin với bách khoa xuống lập trình, mình điều khiển đồ thôi. Nói chung bọn em suýt vào chung kết, nhớ lúc đó mà huy hoàng vãi, được lên cả mặt báo ). Nhưng vì cái đó mà em bị co thắt đại tràng vì tội nhịn ăn mà làm việc. Lúc này em đang quen ex ( lý do chia tay rất chuối ạ. Sau này có dịp em sẽ kể. Đại loại là ex đi cf vs thằng khác và bị em bắt gặp ). Lan man quá, vào lại chuyện đã. Lúc làm robocon thì có vác xe cup thần thánh của thằng bạn đi mua đồ, biển số FA-0009 mới đau chứ . Chạy qua chạy lại thì thấy một em mang quần đùi tới háng. Chân trắng không tì vết, mang kính tóc dài, giày búp bê, đúng kiểu em thích ngồi trên xe bấm đt. Nhưng nghĩ lại có ex rồi thôi, bậy quá bậy quá. Rồi cũng thoáng qua thế thôi, chớ bù đầu vào làm nên cũng quên. Sau đó em cũng có gặp vài lần khi gái diễn văn nghệ cho trường. Thật sự thì em nghĩ gái hơn tuổi em cơ, hồi đó còn hay lộn gái vs con sấu nào đó, vì có nét hơi giống, vì lúc đó em cnhỉ mới nhìn thoáng qua gái thôi ạ. Lúc thấy gái đẹp, lúc thì thôi ôi, ma chê quỷ hờn nên em thấy hơi ảo, nghĩ chắc make up có tay nghề )). Nhưng khi quen thì thực sự hạt phấn cũng không. Có đánh son cho tươi thôi ạ. Em còn không biết gái thua tuổi mình, cứ nghĩ hơn tuổi, lại còn nghĩ học khác buổi, não vãi.

Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net