AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

VHDG của trường em…..

*******
Chap 2
VHDG trường em

cái này thì năm nào cũng tổ chức cho lớp 12 các bác ạ, làm luôn trong khuôn viên trường. Chủ yếu là trường thuê người về dựng rạp, còn phần trang trí tự mỗi lớp. Tiền đất phải trả lại cho trường, tầm triệu mấy đó ạ. Hồi đó thì em ct ex rồi, ct hồi cái bão vào hụt miền trung kia, còn VHDG thì trước tết tầm hai tháng. Chìu hẹn bọn lớp 2h mà 4h mới thấy đc chục mống. Chán nản định bỏ về thì nhìn qua lớp bên cạnh có đc 2 đứa con gái, nghĩ lại lớp mình thế này còn tốt nên thôi, ráng con lưng mà làm. 2 em lớp bên thì có em rất xinh ạ, da trắng mũi cao, tóc hơi nâu, có nốt ruồi nhỏ trên má khá duyên, ẻm cũng thuộc dạng hot trong trường lắm á. Và ẻm chính là cuộc tình chớp nhoáng của em trong hai tuần, cái này em xin phép kể sau….
Trang trí cái lều, cột dây đồ cho lớp tới 6h tối, mệt bm ra. Lúc chiều thì em có lân la qua hỏi lớp ẻm có cột cái phân chia hai lớp không, thực chất là do em nhác nên hỏi để bên đó cột thì em khỏi cột cho đỡ mệt, mà bọn nó toàn nói không biết, nghe cũng nản @@. Lớp ẻm mượn đồ em cũng cho nhiệt tình, còn làm giúp. Thực chất thì nghe lớp đó có 4 đứa con trai thôi, mà 2 đứa pê cmnr, thấy nhọ nên làm giùm, vs lại lấy ấn tượng vs em đó thôi. Quả nhiên tối về em được em đó đăng stt cảm ơn liền, dù không add nick nhưng nghe tụi bạn kể thế cũng vui vui, CDSHT rồi, gạch phát . Tối trước khi về ẻm có nhờ em mai lên cột giùm cái phần giữa hai lớp để ngăn lại cho nó đẹp, mà còn đỡ va chạm. Sáng đó có hẹn con em đi xem film,con này em quen qua mạng nhưng thân lắm ạ. Nên 6h bò lên cột cho ẻm. Định lên sớm để khỏi thằng cờ hó nào trong lớp thấy, lại bảo ngu nữ dù em ngu thiệt, gạch phát ạ. Lúc cột thì cái thằng mà đi cf với ex lúc trc cũng hỏi chuyện, em cũng nc bt, đau là thằng này là bạn thân em hồi cấp hai, nó lại biết em với ex lúc đó đang yêu ạ. Cũng tức lắm, mà nghĩ lại không đáng tiếc cái loại đó nên thôi. Vừa cột xong lò mò định bò về thì thằng trẻ trâu lớp em lên, quả này bm rồi. thôi thì ôm ấp xún nước bảo nó đừng hé nửa lời, nó cũng ậm ừ cho qua, xong em én luôn. Đi chơi về vác xác lên trường thì thấy gái đang ngồi nc với con bạn lớp em. Con này thì cao, ốm, mặt cũng tạm. Rất tội, rất chịu chơi, nhờ nó mà em vs gái đến được với nhau, mà có truyện cho cái bác đọc ấy. Thấy nó ngồi với gái, liếc gái xong nhìn nó, hỏi han vài câu, tỏ ra lạnh lùng không quan tâm hotg gì.Sau này hỏi thì gái nói còn không biết em đứng đó, phủ vãi :'(. Hai ngày buôn bán trôi qua, cũng không có gì đặc sắc ngồi cái quẩy của bọn em, cái này em next, chớ type mỏi tay lắm, để sức mà quay ạ :d. Xong về em cũng xin số đẩy đưa ẻm ở gian hàng cạnh lớp, cũng đi xem film, nắm tay, ôm nhưng không ai nói yêu ai. Cũng chỉ là mối quan hệ không rõ ràng gì đó, sau này ẻm nói còn t.c vs bồ cũ, thôi em cho next top model luôn. Phương châm của em là: thà ế còn hơn làm người thay thế . Lúc này em đc chuyển lên bàn đầu vì cái miệng thần thánh, luôn nói leo trong giờ học. Con lpht nhắc nhở em chửi luôn đó, thế là nó ghét, nói cô cn cho em lên bàn đầu. Cờ hó nhà nó, như em lên đầu thì xác cmn định là tượng luôn, khỏi ngủ. Nhưng trong cái rủi có cái xui các bác ạ, em lại được ngồi gần cái con mà đi chung với gái. Thiên thời địa lợi còn nhân hòa thôi )). Thế là lân la nói chuyện, bày bài nó. Lúc này nó đang thích thằng 11 đó nên em bày nó tán, ngu cái là chưa gì đã thích con họ, 1000% là tạch nhưng em vẫn ráng chỉ, dù là tạch thiệt. Giờ đổi tiết…..
******
Chap 3
Giờ đổi tiết, thấy nó (con bạn với gái) đang CDSHT ghi họ và tên cái thằng nó đang say, công nhận cũng uốn lượn như chim. Mà cái tên gì vừa dài vừa xấu, chẳng bù cho tên em, vừa ngắn vừa đẹp, em ảo tưởng tí, tự gạch cho tỉnh ạ . em giật tờ giấy chạy thẳng ra hành lang, nó hoảng chạy theo, em chạy lên tầng ba, vào nhà vệ sinh nam, nó đứng ngoài chờ, rống vào:
nó: đê mê trả tờ giấy đây con chó
em: trả cái éo, cút, tí ta dán lên bản cho mày bách nhục nge con
nó: đê mê trả đây thằng cờ hó
em: định mệnh, chửi “công chúa”, à mà đổi đi. đưa ta sđt con M rồi ta đưa cho ( tên mn hay gọi gái )
nó: đệch, éo được, hắn chửi chết
em: mặt lạnh lùng- rứa thôi để lên nge mấy đứa chọc cho đẹp mặt hỳ 😉
nó: để suy nghĩ
em: suy nghĩ “con lăn” chi nữa, gần vô tiết rồi, nhanh mama đi
Thật là trường em đổi tiết là giải lao 10′ chứ không như trường khác là ra chơi 1 lần 30′. thành ra 5 tiết thì 4 lần đổi, đc 40′, lời hẳn 10′ =))
nó: ời nè, lấy đtlưu đi
em: cứ đọc, bố nhớ hết
nó: 0906******
em: đê mama, số lậu hả mi, học sinh mà dùng số đẹp ri
nó: con đại già, dùng 5s, có nhà riêng mà mi
em: 5s tàu, nhà thuê thì có. mà nhớ rồi, chắc ta thánh cmnr ))
nó: số đẹp dễ nhớ mà. số ta ta không nhớ mà số hắn đọc lần ta nhớ liền đó mi
em: kệ mama mi, nhìn mặt ta quan tâm không?
nói xong em én thẳng vô lớp, tiện tay lưu M luôn. không nhá máy, mắc công gái ghét thì bỏ bố. học xong vác đít về nhà ăn cơm rồi ngủ, chìu tắn rửa đi học thêm rồi ra quán làm vài trận liên minh với bọn cờ hó. nói thật thì em đánh cũng tạm, chỉ có điều hổ báo cáo chồn quá nên chỉ đánh được top với jung nhưng kiểu tank, còn ad carry với ap carry thì chịu. tối về thì tắm rửa xong lên nt gái gú tí rồi ngủ. trong giai đoạn này em có nt với một ẻm 11 khác trường, nói chung ẻm củng dth, tội, dáng cao. nhưng nói chuyện với em thì không hợp, lại còn ngây thơ chưa yêu ai ( cái này em biết là thật 100% ) nên em cũng k dám yêu vì biết nếu quen thì chỉ đc 1 2 tháng, không muốn làm hư một con người. còn với gái thì gái dth, xinh không nói. nói chuyện cũng rất vui, hợp với tính em nên em biết là có thể lâu dài hoặc cưới. nhiều bác nói em ảo tưởng nhưng tuổi em là tuổi mơ mộng, dù thực 9 thì mơ 1 thôi. nói thật chứ sau này nếu có chuyện chi xảy ra ngoài ý muốn em không nói trc đc, còn không thì em sẽ ráng giữ gìn cái tình này, vun cho đầy :-x. ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi ngủ. chìu đi học rồi ra đánh liên minh, lâu lâu cf bánh bài, tối về nt gái gú tí rồi đi ngủ. cái vòng tròn nó cứ thế, không méo cũng không thẳng, không vui cũng không buồn. có lẽ do em cảm giác nhiều quá từ khi ct ex, thôi thì tự gạch phát cho tỉnh . sẽ chẳng thú vị gì cho đến cái ngày trước đem thi thanh lịch trường em:
con bạn: mai đi coi thanh lịch k? có M diễn kìa.
em: nhìn mặt ta có quan tâm k? mà mua vé hờ
nó: ời, 20k ( e cũng k nhớ rõ) em: đinh công mạnh, văn nghệ free ta đã đi coi chưa mà thanh lịch bán vé, cút. à mà đợi tí, để rủ thằng N đã.
Xong em tót xún hỏi thằng N đen. mai đc ngỉ nên nó cũng chịu, rồi em én về chỗ bảo nó mua 2 vé. thật ra thì cũng chẳng ham hố gì. chẳng qua muốn coi mặt gái thôi, tại lúc trc chưa có dịp nhìn thẳng
Tối thằng N nt qua bảo mai có thằng em họ, không đi được, thế éo nào, 2 vé 40k là 10 tiếng liên minh. mà em lại éo có số con đó mới nhọ. thật sự là có, nhưng giả vờ không để lấy cơ hội nt vs gái. từ hồi xin số về đã nt cm gì đâu @@. đt qua ” gió mang theo ngàn câu hát, đến bên em gọi mời, sao con tim em cứ luôn đầy vơi….tít…tít…tít” không bắt máy. nhìn lên góc đt thấy 12h kém cmnr, thôi cấm sạc rồi đi ngủ luôn. trong mớ thấy em đang ngồi với thánh nữ, dây thì ướt cmn cái quần ạ. trong gian đoạn này em không còn nt vs ẻm 11 nữa. vì em nghĩ nên dừng lại. đừng tạo hy vọng cho người khác nữa, tính em là thế, không yêu thì không cho họ biết. để khỏi đau khỏi buồn. sáng dậy gọi thêm cuộc nữa, lại không bắt máy, tìm lại thì cũng không ra số con bạn, tại tính em không quan trọng thì không lưu. theo để 40k ra đi, em mò đầu ra ăn sáng, đang nhai miếng thịt tái vs bún thì có tin nhắn, mở ra thì của gái.

Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net