AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

em: giả vờ lạnh lùng không quan tâm )
xong nó nhìn em cười như đười ươi xong chuồng. em tính rồi các bác á, hôm nào thíu tiền thì em kêu xe tâm thần lên chở nó đi, nặng như nó thì chắc được 300k . xuống căng tin đứng chờ gái, vì em học tầng 2, gái tầng 4 nên hơi lâu. thôi thì tranh thủ tuốt lại vẻ đẹp trai tí )).
– a nè, cảm ơn nge – gái vỗ vai e, bất cmn ngờ, chữ nghĩa trong đầu bay mô hết
– ời, ơn nghĩa chi, bt mà – nhìn sơ qua mặt gái, da hồng, mắt vẫn to dù đeo kính, mặt tròn, mũi cao, miệng nhỏ, yêu cmnl , nhưng đang lạnh lùng nên quay đầu đi, xong con T kéo lại nói đợi hắn xí. con này hay vãi, làm em bỏ ngay cái suy nghĩ kêu xe tâm thần cho nó luôn. lúc ni gái châm chú với con T nên em được ngắm gái kĩ hơn tí. áo dài ôm eo hiện rõ hình cong chữ S, chỗ cần lồi nó lồi, lõm nó lõm, chắc cũng 85-65-90 các bác à . cái môi đỏ đỏ trề trề ra làm nũng với con T, chắc lại bảo nó dắt đi đâu đó, nhìn là muốn cắn ngay rồi, mang mà kìm được không thì phọt cả máu mũi, chỉ tội thằng em em …. thôi kéo con T đi, chớ để lâu lại mất hay, vừa đi vừa hỏi gái có ns chi về em không thì nó bảo không, thôi té lun. về lại cơm rồi ngủ, chìu đi học xong cứ tưởng qua làm vài ván rồi về, ai ngờ….
******
Chap 6
4h hơn, em đang học hóa:
– bài ni giải ri đúng không chị? –
– ời, tiết đi, ăn mận k? để chị lấy cho
– thôi, mận miết chi, học nhanh rồi về ))
Đt rung , mở ra thấy con T gọi;
em: sủa đi
nó: sủa mm
em: cái đê mama. gọi chi rứa?
nó: đi ăn k? có M nè.
em: ăn chi đó? giờ luôn à?
nó: ời, đang ở BC đây, qua nhanh.
nhìn lên đồng hồ thấy 4h10.
em: đợi tí, 10′ nữa. đang học.
nó: ời, có chi đt ta.
xong em cúp máy, nhìn lên thì thấy mặt bà chị rất thộn:
-học ưng về là về rứa hà? – thực ra bả cũng nhác bm, bầu bì mà ))
– hề hề, về sớm đi ăn tí tối còn đi học nữa chị?
– ời, xong 5 câu nữa đã.
– đề thi đh mà (. giải giùm em đi
xong ra về. e rút đt gọi cho con T:
-ở đâu đó mi?
-BC, học xong rồi hờ?
-ời, đợi tí qua giờ.
xong em chạy xe qua. bình thường đi học trường ba chở, còn học thêm được đi xe mấy nên thoải mái lắm ạ. chỗ em học hóa gần quán đó nên 5′ đã tới nơi. gửi xe xong lò mò bò vô. quá này là quán ăn vặt mấy món như nem chưa rán, hồ lô nướng, phô mai que đồ cũng ngon lắm ạ. mà đồ này sức con trai em ăn mà muốn no thì cũng ngót ngét hết 100k, em chẳng dại mà vô đây ăn. gái mà không rủ thì cũng chẳng mò vô làm éo gì, để tiền liên minh còn hay hơn. đùa thôi chớ sau này nhờ gái em mới bỏ điện tử để học hành đấy ạ, thiên thần của e mà :-*.
vô quán đảo mắt tìm quanh không thấy dù quán không đông lắm, có lẽ do tại em chưa quen dáng của hai đứa. chập thấy cái tay vẫy vẫy, e bước tới. gái đang với con T đang ăn dở. gái mang cáu quần dài màu đen, bó sát chân. cái ái pull màu hồng thụng, nhưng vẫn căng ra với vòng 1 tầm 85 ấy. mang trong áo pull là cái áo cổ lọ đen dài và thêm cái áo ba-đời-xuy màu nâu khoác ngoài dài xún đầu gối. ông bà ta thì có câu: nhất dáng nhì da thứ ba cái mặt. cơ thế mà gái được cả ba các bác dạ. gái tập múa từ nhỏ nên chân rất thon và dài miên man (có khi tới nách ấy chứ, em đùa tí ) nên khi mang quần dài rất đẹp, không như mấy em chân như chân cầu thủ, bắp chân như voi @@. da gái trắng lắm ạ. trời hè này mà mang quần đùi áo ba lỗ đi chơi với em, nhiều lúc đi về em phải vào bệnh viện tiếp máu ậy ạ, khổ lắm. cơ mà em ghét ánh mắt hau háu của mấy thằng khác khi nhìn gái nên sau này cấm gái mang áo ba lỗ ạ. mặt gái không gọi là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng có thể nói là hơn đc khối người. gái không bao giờ trang điểm ngoại trừ đi diễn văn nghệ, còn bình thường cứ thế mặt mộc mà đi. mặt gái em tả lúc đầu rồi nên next nha mấy bác, mỏi quá . không biết sao chứ lúc này em biết được mặt em nó cợ tới mức nào các bác ạ. tại lần đầu gặp người lạ mà em không chủ động là em ngu lắm, cứ ngơ ngơ cười cười. gái nhìn em hỏi:
– a ăn chi k? e kêu nè
– thôi, ăn ba cái đồ ni răng no
– ời, rứa thôi, đỡ tốn
biết là lần đầu gặp, không nên cãi với gái, không gái nghĩ em miệng đàn bà thì bể, thôi nhìn qua con bạn giải nguy. thế mà nó giả lơ bấm đt, nghĩ lại tiếc 300k vãi. thôi thì bố tự lực cánh sinh vậy.
– tí đi đâu không a?
– a dễ lắm, đi đâu cũng được, đừng bán a qua TQ là đc ))
– làm như có giá lắm á
– giỡn em, hơi bị đắt đấy. nhìn ra đường thấy gái sếp hàng k? hay tí đi ăn chi no no đi. a đói
– đòi nợ à a? đi k T? gái hỏi con T
– ời, răng cũng đc. mà ăn cái chi?
– ăn chi a? – gái hỏi e.
ăn em được không? . em định nói thế rồi. mà nghĩ lại đối diện là bệnh viện với cái nhà tang lễ nên thôi.
– e thích ăn chi? bánh bèo, bánh canh, bún, mì phở, cơm, cháo… ))- em làm 1 tràng
– ăn bánh bèo hỳ, chớ ăn cái ni cũng lỡ bụng rồi
– ời rồi. ăn ở đâu?
– a biết chỗ mô ngon thì dắt đi.
– rồi, dở đừng chê nge. mà mới đi chi về đó?
– đâu, e mới đi giao bánh tráng về.
à, quên nói là gái có bán bánh tráng bơ, cái loại mà bánh tráng tôm rồi bỏ bơ, giăm bông với hành phi lên rồi cuốn lại, cắt ra ăn ngon lắm ạ. có cái nhanh ngán. đã giàu lại còn đi buôn, tiền đâu tiêu cho hết. nghĩ lại em. tiền không nhiều, tháng được ít nên cũng có.mà dắt gấu đi. tính em không có thì thôi, chớ có là không bao h để gấu trả. nên chỉ hổ báo được nữa tháng đầu, nữa tháng sau thì đi 2 chầu gấu trả 1 chầu em 1 chầu. có hôm em không có tiền mà biết là sẽ đi chơi với gấu nên cố tình chọc gái giận để không đi, sĩ diện nó thế ;beauty:. lại có hôm gái tâm lý, lấy tiền đưa e để trả (lúc này yêu rồi). thế bảo sao không yêu được. nói chung về chuyện tiền bạc thì bọn em rất thoáng, không suy nghĩ gì về việc này, nên em rất thoải mái trong việc gấu trả tiền cho em ạ, nói chung là tuyệt vời :-*. bọn em chỉ toàn gây về tiền bạc do là gái đòi mua bánh với mì tôm cho em học thi mà em không chịu. thế là giận em đấy, ngược đời lắm . có thể các bác nghĩ là nên share nhưng như thế em thấy không gắn bó lắm. tâm lý con gái vẫn thích có một người con trai mua đồ ăn cho dù không bao nhiêu. chớ nếu nó mún thì chạy xe qua mua mà ăn một mình cũng được chớ có chết bố con thằng nào đâu. kiểu là thích được chiều chuộng ấy ạ, hehe. theo em là thế, nên cái bác đừng gạch đá tội em. tiếp nhá
– ời, ri thì giàu chớ khá chi nổi hỳ ))
– hihi, a mai đi h.a k?
– ơ, làm chi trong nớ? đi bắt mòn đường rồi
– có đi k thôi?
– ời, rủ thì đi ). mai mấy h?
– chưa biết, để coi đã. chắc cỡ 4 5h
– ời, mai a thi thử, về sớm thì đi
– rồi, có chi nt )…..
*******
Chap 7
ăn xong em rút tiền ra đưa, nhưng gái không chịu, bảo không ăn mà trả cái giề, lúc này e cũng mừng thầm, ai ngờ gái quất thêm câu làm em đơ như cây cơ luôn: “tí ăn bánh bèo rồi a trả cũng được” – nói xong cười rõ tươi, em cũng cười lại dù lòng đau như cắt, thôi thì vì co em chúng ta, ráng cắn răng mà chịu. tính tiền xong bọn em chạy qua quán bánh bèo, gái không biết đường mà cứ tuôn đầu chạy trước, đúng như Dưa Leo nói: “khi đi chơi thi cái đứa không biết đường luôn chạy trước, còn cái đứa biết đường lúc nào cũng chậm chậm phía sau…” e thì y như thế, nhưng vẫn giữ khoảng cách để biết gái đi đường nào. chạy chập gái dừng lại đợi em:
– đường mô a?
– không biết đường mà cứ chạy trước, ngon chạy tiếp đi kia- em troll gái
– do a chạy chậm mà – gái liếc em, môi trề ra nũng nịu, nhìn mún cắn phát, may cho gái mà đang giữa đường . loằng ngoằn chập đến quán bánh bèo. tiệm này bán cũng tạm, hồi hk1 em học buổi chiều thường đến ăn với đám bạn rồi mới đi học, nhưng đa số ăn xong toàn trễ giờ nên chùn học luôn. vào bàn em hỏi gái với con T ăn gì. thực ra nó ăn gì thì kệ cm nó, em éo thèm quan tâm, nhưng cũng hỏi để gái thấy mình lịch sự . xong thì một khay bánh bèo bưng ra, em gọi thêm dĩa chả. con T thì nó ăn 1 chén, gái ăn 3 chén, còn lại em quất sạch với tư tưởng là ăn sáng sức mà chiến )). xong gái bảo:
– a pha nước em với
– cái chi? làm a như osin á hỳ. có tay có chân không?
– thì pha giùm em miếng na
– ời, nói rứa còn nghe đc. hồi trước có đứa cũng nói a pha nước như e đó, mà biết h nó nằm đâu k?
– nằm đâu a?
– nằm viện ấy, khoa phẫu thuật chỉnh hình )
gái biết bị em troll nên im lặng mà ún nước, xong em kêu tính tiền. kể ra em ăn nhiều nhất, nên em tính là phải, hehe )). xong gái hỏi con T:
– giờ đi đâu T- gái vs con T xưng tên cho thân mật, chớ k phải là mất dạy xưng ngang hàng đâu nhé. nói chung là sau lưng gái không bao giờ kêu con này thằng này, toàn kêu tên hoặc bà T, ở em kêu bà + tên thì gọi là thân đó nge mấy bác. cái này em duyệt từ đầu, còn cái loại con gái mà nói tục, ăn chơi thì không bao giờ em tiếp xúc. đặc biệt là gái nói tục, em cực kì kị loại đó, thà ế chớ éo thèm yêu mấy thể loại ấy.
– đi về ngủ miếng, T buồn ngủ, tối 8h rồi đi – tại 8h là có cái thằng con T thích, em gọi thằng đó là thằng S nge mấy thím.
– thôi, h nớ đi đâu nữa, 9h e phải có mặt ở nhà rồi. về là về luôn nge )) – gái biết con T mún gặp thằng S nên mới dùng chiêu đó, quả nhiên là hiệu quả
– chừ đi đâu mi- con T hỏi em
– đi đâu cũng được, đi chơi, xem film hoặc cf
– rứa đi cf đi. film mệt lắm
– rứa thì đi cf, bày đặt về nhà, bả mê cha S mới đi đó a – gái chọt
– ời thôi kệ bả đi e, tí gặp thằng đó là hết mêtj liền, T hỳ? – nói xong em én lấy xe lun, chớ ở lại nó ghét rồi bơm đểu em vớ gái thì bm.
– cf mô đây mi?- e hỏi con T, thực chất là hạn chế nc vs gái, tỏ ra chỉ có t.c sơ sơ vs gái thôi, chưa thể gọi là thích được, không mún cái kiểu lúc nào cũng bu bu theo nc vs gái như kiểu.mấy cái đuôi của gái. em thì kinh nghiệm không có nhưng cũng hiểu được tâm lí chị em, bởi thế em tán gái trong vòng 3 ngày cái bác ạ. các bác đừng nghĩ gái dễ nhé. thằng người yêu gần đây nhất của gái là lớp 10, tán gái mất 6 tháng . còn mấy cái đuôi bây giờ không tính. thực chất em tán được cũng do thiên thời, địa lợi nhân hòa thôi. cái này là thật. vài chap nữa các bác sẽ hỉu vì sao. còn giờ tiếp vụ đi cf đã….
*******
Chap 8
Đến quán cf nhạc sống trên đường pct. Em thì cũng thích kiểu này, nói chung là vui, mà nghe háy cũng ổn vì ai hát hay mới dám đăng kí, chứ hát dở mà lên thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn, đùa chứ dị bm, hát dở bố éo ai dám hát. Cơ mà giờ này chưa có nhạc nhẽo gì,mà cái phòng cf có ba đứa, chán bm, éo biết làm gì. Tự dưng gái rủ đánh bài. quát giờ hợi? đúng kiểu em thích nghe. Gái biết đánh là ok rồi, hay thì càng tốt, chớ không phải kiểu ma cờ bạc suốt ngày lang thang mấy quán cf ngồi chặt chém nghe mấy thím. vui là chính thôi . nhưng có cái em cầm bộ bài vài rồi thì éo coi ai ra gì. nhớ lúc lớp 10, đang tán em đó, đi cf thì đánh bài ăn tiền. máu me em lên, chặt chém, rồi hù, thách thức đủ kiểu, tiệt không có nói tục nhé. trước người con gái em thích hoặc em yêu không bao giờ nói tục, luôn dành cho họ một sự tôn trọng nhất định, nên cũng muốn họ đừng nói tục trc mặt mình, dù là chửi ai đi nữa ;-). thế là đi hôm cf tết ấy là buổi cuối cùng của em cùng em đó . nghĩ lại mà hài vãi, cái tật đó giờ em cũng không sửa được, thôi thì cuốn theo chìu gió luôn, đánh bài qùy thôi mà, cần éo gì phải máu me .
Chia chia chia, em đánh trước. vâng, dĩ nhiên em ủ bài để đánh với gái,còn con T thì kệ nó, lâu lâu bem nó vài cái cho có cũng được. mà công nhân bài gái đỏ, toàn được tứ quí với heo. em thì cứ cho gái về bét, mà gái chặt heo con T, suy ra con T nó quỳ cả buổi, em cũng có quỳ nhưng ít, do bài đen quá thì chịu. mà đánh ba tay thì ai mạnh người nấy về thôi . đánh từ 6h tới 7h mà con T vs gái quỳ thấy tội. em cứ chặt chém gái đâm ra mặt gái méo xẹo lúc nào không biết, cứ nói em ác. em chống chế: ” ác sống lâu, em yên tâm”. một lúc anh chủ quán lên. gái với con T hỏi thăm anh chủ, chắc là khách quen. công nhận anh chủ đẹp trai thật, mũi cao, dáng cao. khen thế thôi chớ em thẳng nge các bác . xong rủ anh chủ làm vài ván cho đủ tay, rồi gái đt thằng S:
– em ở đâu đó? đi cf?
– ời, ở bên đó vs ai?
– để chị coi đã.
cơ mà thằng đó bằng tuổi gái, thua em tuổi mà gọi gái bằng em, éo hỉu luôn. lúc đầu em cứ nghĩ chị em họ. ai ngờ sau này biết thằng S pm gái xưng chị, nên h gái cho thành chị luôn, tội ngu gái thì cho nó chết các bác nhỉ . nghe đt xong gái quay qua con T nói:
– S bên mandela đàn cho thằng T hát, giờ sao? qua hay ngồi đây
– T sao cũng được – thích bỏ mẹ bày đặt sao cũng đc . sao cmm ấy.
– anh sao anh?
– ời, qua đó đi em, chứ ngồi đây có người sốt ruột lắm em )
– mẹ mày con chó – nó chửi em
chửi éo gì, em không nói thì có khi nó éo đc gặp thằng S, không cảm ơn em rồi còn chửi. may cho nó là có gái, không thì mày đẹp mặt với tay T nhá . mà kể sơ về thằng S này: thấp, tầm 1m6 thôi, bị cận. ơ mà gái, con T, thằng S đều bị cận các bác ạ, có em mất vẫn rõ thôi, tia gái vs tia bài vẫn tốt chán )). thằng này thì biết đánh đàn piano, guitar, mà nó đều tự học hết, công nhận giỏi thiệt, lại cộng thêm tai nó nge âm chuẩn nên đệm rất ok, hát lại hay nên nhiều em cũng thích. có cái ngu trong chuyện t.c lắm, mà chuyện nó, em cũng không quan tâm cho lắm. khôn nhờ dại chịu. còn em thì tài cán chẳng có, biết chơi mỗi loại đàn…
lúc ra lấy giày mang thì em chọt gái:
– đánh thế thôi chứ đừng ghét anh nghe. anh hiền lắm
– ời, kệ anh, ghét rồi
– thôi kệ, ghét của nào trời trao của ấy. mà ghét a chắc nhớ a nhiều lắm hỳ
– sến, tự nhiên ghét mà nhớ nhìu
– chi sến, ghét là lúc mô cũng nghĩ làm sao cho đỡ tức, đõ ghét chi nữa. thế là có nhớ rồi
nghe xong gái im luôn, mặt hồng hồng. thôi lượn, ở lại chắc không toàn thây quá
Chạy xe qua cf mandela, thấy 2 thằng đang ngồi trong, nhìn thì thấy thằng S lạnh lùng, còn thấy hát thì tơn tơn. giọng nó hát giả tạo sao ấy , nghe mà chán, thế mà nó thi the voice kid gì cũng nổi lắm, fan cũng được mấy ngàn. tệ âm nhạc như em mà nghe còn chán. gái thì bấm đt lướt lướt face, con T thì ngồi chơi game. em thì cực gét cái kiểu đi cf mà bấm bấm đt, nên thôi ngồi ngấm gái cho lành. mắt gái to, mở kính ra thì thấy rất sắc, mũi cao mà thon, chỉ có cánh mũi hơi to nhưng nhờ cái kính nên che đi ít nhiều. má đỏ, hơi phính nên nhìn đáng yêu cực, tóc dài tới lưng uốn nhẹ, nhìn duyên lắm ạ. môi đỏ nhẹ, không son phấn nhé, không bao giờ :d, bậm lại nhìn lại muốn cắn rồi, răng gái đều, khi cười tươi như bông luôn, nhưng không trắng, chỉ khoảng 7/10 thôi. nhưng mà kệ, thế là được rồi. dáng thì em tả lúc đầu rồi. các bác muốn biết thêm thì đợi chap mùa hè rồi em tả cho, lúc này đang đông nên toàn quần dài. mặt gái lúc cười như thiên thần vậy, thánh thiện vô cùng. có cái gì đó thôi thúc người nhìn chậm tay vô vậy. cơ mà nhìn thân hình gái thì em lại muốn làm ác quỷ . đùa đấy, em không muốn gái mất đi cái vẻ vô tư ấy đâu
ngấm đã em qua đá đểu con T, nhưng thực ra là nói luôn gái:
– cất đt đi mày, đi chơi bấm đt khang. về nhà mà bấm
– ê con M hắn cũng bấm mà sao mi k nói, nói ta mi
– mi lớn k làm gương thì lấy chi hắn nhỏ nge theo, cất chưa? thấy ta đi có bao giờ bấm đt k? phê vật
– ời rồi, đợi tí, cất đây.
xong quay qua thấy gái cũng tắt máy luôn ). bọn em ngồi chém gió tí thì 8h30 gái có đt. nge xong gái rủ em đi h.a. bàn bạc là em chở thằng S cùng vs con T lên nhà gái, vì nhà gái cùng đường đi luôn. mai có thêm 2 thằng nào đấy, một thằng đang tán gái, mà em cũng chả quan tâm lắm vì thực ra về tán gái thì em éo ngại bố con thằng nào cả, xem đứa nào thể hiện tốt hơn thôi. tối về chạy tiễn gái về, thực ra em định không đi theo đâu, nhưng hôm do nhà gái xa, em đi chung về với con T cho nó đõ bùn. mà hồi đấy em bị ho, ho như ho lao ấy, gái bảo đi h.a rồi gái mua thuốc cho, mà có thấy gì đâu, sau này được biết thì gái đùa, chứ em mới quen thì dễ dàng gì mà được cái quan tâm như vậy, nghĩ cũng được. cái gì dễ đến cũng không bền

Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net