AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Hôm sau là ngày thi thử các bác ạ, gái nt chúc thi tốt, mà em có thi cm gì đâu, toàn lô tô. em thi hóa với sinh, đề điếc gì khó vđ. chìu đó thi xong em về tắm rửa thơm tho, quần áo, thêm cái khăn quàng cổ, tất, giày cỏ da thiệt nhé(khoe tí), không sài hàng dỏm đâu, qua đổ xăng rồi cùng thằng S con T lên nhà gái. Lên tới chỗ hẹn thì em chở thằng S đứng trước, con T qua nhà gái. lúc này gặp hai thằng kia, rồi, thằng cũng đang tán gái là thằng chung phòng thi với em, học chuyên toán, bọn em cũng có. Nói chuyện chém gió vài lần. Thà là không quen, đây quen biết nên cũng khó, thôi thì kệ, tới đâu đó tới. Con T chở gái tới, nhìn nhau cười cái rồi lên đường đi H.A
*******
Chap 9
Qua cầu, chạy xuống đường biển. Em áo quần khăng quàng tất chân bịt mồm đủ kiểu nên không lạnh gì. Chỉ tội thằng S, mang có cái áo adidas phong phanh. Em bảo nhường cái khăn quàng cho nó mà nó không nhận. Không thì thôi. Mày ngu cho mày chết, bố éo quan tâm. Cơ mà nó vác theo cây đàn éo biết làm cm gì, hỏi thì nó nói quay clip, mà lúc về có quay gì đâu, bỏ công vô ích @@. Đường này vắng nên 3 xe kéo cũng 60km/h. Gái ngồi sau cũng kín mít, có cả găng tay, còn hơn cả em, phải gọi là như con gấu bông :-*. Hai thằng kia thì kệ mịa nó, tình cmn địch rồi . Chạy xe thì cũng không có gì nổi bật, thứ nhất là em với thằng S chưa quen, không có gì để nói, thứ 2 là em cũng không nói chuyện với gái vì không muốn kiểu bu bu, cứ âm thầm chạy sau cùng, vừa đi vừa hát vu vơ. 30′ ngồi xe ê cả mông thì tới được h.a, vấn đề là đường vào trong trung tâm. Em vẫn kiểu biết đường đi sau, gái với hai thằng đó ton ton chạy xe trước. Em ở sau nói với thằng S, hai đứa cười đểu:
– gì chứ bà M cũng quay lại cho em coi
vừa nói xong con T dừng xe lại, gái hỏi em:
– đi đường nào nữa anh?
– chạy trước đi kìa, biết đường mà
– thôi a chỉ nhanh cho rồi, vô chơi rồi về sớm mà- mặt gái đỏ, nhìn đáng yêu quá, thôi không chọc nữa, cái gì cũng có chừng là hay :d
– đi theo a B-)
Loằng ngoằn tí thì cũng vô đc trung tâm, bọn em gửi xe rồi đi bộ cho sướng. Em thì vẫn thích đi sau cùng. Tại cũng chưa quen nhiều nên không biết nói chi, vả lại có thằng thích gái ở đó, biết gái ngại nên thôi. Thực ra gái rủ em đi h.a vì để xem em với thằng đó như thế nào, con gái có quyền lựa chọn mà. Kiểu như so sánh trực tiếp ấy, tại gái cũng chưa có tình cảm với ai hết. Mà em với thằng đó là hai người tán gái mà đã từng đi cf với nhau( không đi riêng nghe mấy thím) còn các thằng chưa gặp mặt trên face hoặc làm quen qua đt thì gái cho next hết. Vả lại gái nói rủ em đi h.a là cảm ơn vụ mượn hộp sáp =)). Gái con nít thật, h.a em tự đi cũng được thôi chứ có gì to tát hay khó khăn mà gọi là cảm ơn . nghĩ mà cũng vui.

Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Học Sinh
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net