AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Con T ra rồi cũng đi chơi. Hôm đó em với gấu ăn chay nên đi xem film với uống nước rồi về. Cả buổi gấu cứ nhắc vụ mua điện thoại mà em lơ. Còn con T cứ chửi em đầu tôm. Tôm cái cmm. Đã buồn rồi gặp nó, em cũng chả thèm chửi lại, cho nó tự ngập mồm luôn . Một khi mà bố đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai
Tổng kết sau ngày mồng 1 đầu năm thì em được:
– ĐƯỢC gấu giận ngay giao thừa
– ói mửa đầu năm
– xe cán qua chân
– đánh bài thua 300k
– mất cái đt sky a850 tầm 4 triệu hơn và cái sim có tài khoản trị giá lên đến 50k VNĐ
– lời nói “em yêu anh” vô giá
– và gồm nhiều thứ khác như ôm, nắm tay, thơm má
*******
Chap 18
Đi với gấu xong em về nhà luôn. Dắt xe vào nhà mới. Ba mẹ em có hai cái nhà gần nhau. Một cái do ông bà nội để lại. Còn một cái ba mẹ em làm lụm vất vả xây nên. Cũng gọi nhà lầu cho có với thiên hạ ấy ạ. Với có chỗ mà sau này mấy chị em cưới mà sinh nở. Tối đó em cũng chẳng dám về nhà, do mất cái điện thoại, sợ bị mắng. Rón rén dắt xe qua bên nhà mới chốt của cẩn thận rồi qua nhà cũ xem có ai không. Có mỗi cô em, còn chị với ba mẹ em đi chơi hết rồi. Phẻ thế nhỉ. Vác cái lap ra, đăng nhập face cập nhật thông tin đầu năm của bọn bạn cờ hó tí. Vào page lớp xem thông tin, rồi để lại stt mà mất điện thoại cho bọn bạn nó biết. Em cũng chả dám dăng wall đâu, vì sợ chị em biết là em ăn đủ. Vì lúc đó em còn nghĩ là sẽ không nhận điên thoại của gấu. Cứ giấu được chừng nào hay chừng đó, để ăn tết cho ngon đã. Ib qua thằng bạn than phiền tí đầu năm:
– đê mờ, đầu năm xui vê lờ
– sao? Có chuyện gì con chó?
– ói mửa, xe cán, mất đt
– củ lạc giòn tan? Sao mất
– ời, thì….- em kể lại hết cho nó nge
– ời, thôi ngu thì chết chứ bệnh tật gì
– ngu cmm, xui bm ra. Đầu năm chọc chửi đi. Đừng để bố phải ị lên đầu mày
– ời rồi, thôi thôi- nó sợ cái mồm em lắm ạ, em mà chửi thì có mà nó ngậm c** để nghe
– ngoan, mai tao lì xì
– ời, mai đi chơi không? Cho ta mượn xe đi với ng.iu tí
– mấy giờ?
– chắc chiều á. Ok không?
– ời, xe thì chắc chắn có đó, mà ta éo cho mượn đâu, cút.
Bla bla năn nỉ em một lúc rồi em cũng chịu. Đùa với nó tí thôi, chứ bạn bè em giúp được là em giúp mà . Tính em thế các bác ạ. Em nhờ vả gì mà em làm được là em giúp, cái gì cũng có nhân quả thôi. Mình giúp người khác thì cũng có người sẽ giúp lại mình thôi. Đời này nhân quả hết rồi. Như các bác tặng để em xây nhà ấy
.
Rồi gấu pm qua nói chuyện với em. Em co tính lạ, tin nhắn hay zalo gì em đều chủ động với gấu, duy chỉ có ib face là không thôi. Gấu không ib thì thôi, em chả bao giờ ib trước. Add face cũng thế. Toàn người khác add face em (kể cả gấu) còn em chả bao giờ add trước. Tại vì gấu onl face thì biết bao nhiêu thằng ib qua nói chuyện. Nếu gấu nhớ sẽ tự khắc ib em thôi. Còn em luôn ở trạng thái sẵn sàng trả lời gấu . Em onl face chủ yếu là đủ xem tin tức với theo dõi gấu thôi. Mà gấu em bị nghiện face các bác ạ, lúc nào đi chơi cũng mở điện thoại ra check face tí rồi mới tắt, em cực ghét tính này. Em dù có như thế nào mà khi đi với gấu chả bao giờ cầm điên thoại mà lướt lướt cả, như thế mình đang bị cái điện thọai chi phối ấy . Các bác có cao kiến gì để gấu em bỏ được cái nghiện face không? Để gấu em qua nghiện cái 17cm thì càng tốt ạ . Gấu ib:
– anh nãy giờ có onl face không?
– có đâu. Giờ mới về mà- điện thoại quái đâu onl
– ời, nãy em thấy nick anh sáng, ib mà không trả lời
– chắc bọn lượm được á
– ời, e được ib hỏi, được thì chuộc lại cho hắn rẻ, mà không trả lời thôi. Mua cái mới
– ời, từ từ tính. Em đói không, ăn thêm cái gì đi- em cố tình đánh trống lảng sang việc khác
– ời, cũng hơi. Mà hết đồ ăn rồi
– để anh gói cho ít hỳ? Nhà ăn đồ chay còn nhiều lắm nè
– thật không? Giờ á?
– không giờ thì khi nào? Đợi tí.
– thôi thôi, khuya rồi, ở nhà giùm em với. Ngoan em thương
– chứ em đói sao
– tí em uống sữa cũng được.
Đang nói chuyện với gấu thì ex lại pm, dai thế không biết:
– ê mi. Mất điện thoại à?
– ời, mới mất
– bị chi mất rứa
– đi coi film với người yêu ta, để quên chỗ đó- em nói thẳng luôn, còn gì đâu mà ngại ngùng
– ời, thế có đi làm sim lại không, hay thôi. Mà làm lại đi, cho ta cái sim đó
– chưa biết nữa
– ăn ở chi không biết. Rồi mẹ mi biết chưa
– ời chưa, không dám nói- đinh công mạnh, em đang bực mà còn chọc, xem tí nữa em chửi thẳng rồi ạ. May mà đang nói chuyện với gấu, đang vui nên thôi
– ời, rồi giờ dùng gì?
– không dùng tới, ra tết mua lại y rứa cho khỏi ai biết
– tiền đâu mà mua?
– ời, ta mượn ông anh họ, với thêm ít tiền tết- em không dám khoe là gấu cho em ạ, em sợ gấu mang tiếng dại trai. Mà thực sự không đâu nhá các bác, chỉ là gấu có điều kiện + thương em quá nhiều thôi, nhưng ex không nghĩ được như thế nên em không muốn nói. Mà cũng chả biết nói làm gì, em không thích dông dài với ex.
– ta không biết mi có ông anh tốt thế đó
– đời mà, biết đâu chữ ngờ mi (như việc ex đi cf với thằng khác đấy). Còn nhiều thứ về ta mà mi chưa biết đâu. Bên cạnh ta còn nhiều người tốt lắm- như gấu của em chẳng hạn
– ời, rồi tiền đâu mi trả? 4 triệu chứ ít gì- ex ngại nên đánh trống lảng.
– đậu đại học ổng tặng luôn, thôi ngủ đây. G9
Ex thấy hai chữ g9 của em nên cũng chẳng thèm chúc lại. Ý nghĩa hai từ g9 của em chắc các bác còn nhớ .
Em với gấu vẫn tâm tình tiếp. Hai bọn em tâm sự tới 1h hơn, gấu cũng ản ủi đủ thứ (sao em nhớ dai thế M, anh đã không muốn nhắc mà) rồi bảo em mai chở con cháu em nhà gấu để chơi với con em họ của gấu. Thế thì sao em buồn cho được, bên cạnh em có người con gái tốt như thế này cơ mà, mất điện thoại không đau bằng mất em đâu gấu à, thật đấy!!! Xong rồi hai đứa cũng đi ngủ. Mở qua cái list nhạc rap, vặn volum vừa đủ nghe rồi em ngủ lúc nào không biết.

Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net