AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Nhà em năm nào cũng thế. Mồng một dậy đi chùa, rồi về nhà ăn cơm chay rồi lại đi mộ bà nội. Xong mấy việc đó thì ai muốn đi đâu đó đi. Đến trưa em về nhà nằm nghỉ. Được một lúc thì mấy bà chị em gọi qua nhà cô em đánh bài. Nhà em có 5 anh em, anh đầu, thêm 3 chị giữa, rồi tới em là út. Nhà gấu hai chị em, gấu cũng út luôn ạ . Mà nhà cô em xa bm ra, cùng đường với nhà gấu nhưng xa hơn. Thế là em nãy ra ý kiến rủ gấu đi đánh bài với mình. Gọi qua xin mấy chị rủ nói em rủ bạn qua, cốt là nói trước thôi, chứ càng đông càng vui mà. Xong rồi gọi rủ gấu, lúc đầu gấu ngại. Em năn nỉ ỉ ôi một lúc gấu mới đồng ý nhưng với một điều kiện: “nói gấu là bạn em và xưng ta mi”. Ối giời, tưởng gì chứ chuyện đó thì muỗi. Em ok rồi chạy qua gần nhà gấu.

Hôm nay gấu mang cái váy màu hồng nhạt gần giống màu da các bác ạ. Tóc gấu dài uốn úp vào nhìn tươi hẳn ra, mang thêm đôi giày nhọn tầm 7 phân. Gấu có trang điểm nhẹ, đánh tí son với má hồng. Cộng thêm bộ vàng tây được đặt làm ở Sài Gòn ánh lên, nhìn gấu nhưminh tinh thảm đỏ Hollywood vậy (em CDSHT tí ạ ) Thề với mấy thím là em phải đứng hình mất 10s rồi mới định thần lại được. Lúc này mà Ngọc Trinh có đứng đấy em cũng chả thèm đâu . Mà Bộ vàng tây gồm dây chuyền, nhẫn, lắc tay, lắc chân có hình channel mấy bác ạ (không phải đồ giả đâu, mà người ta làm thế cho đẹp thôi). Em hay đùa gấu là “giờ anh mới biết channel có sản xuất vàng đấy”. Những lúc thế gấu toàn nhéo hông em, thốn tận rốn ấy .

Đến nhà cô em thì gấu cũng lễ phép thưa, cái này em không nhắc nha mấy bác. Em để xem gấu như thế nào thôi, có gì là chỉnh sửa ngay. Như ông cha ta có câu:
Dạy con từ thuở lên ba
Dạy vợ từ thuở nó chưa dậy mình

Vào sòng thì đánh xì lát(hay xì jack). Em với gấu thua hơn 400k mấy thím ạ. Mịa thằng cái nó đỏ gì đâu, hốt sạch của bọn em . Được lúc không ai chơi nữa thì bọn em chuyển qua tiến lên. Cái này trúng mánh em rồi. Em không phải hay gì nhưng cũng gọi là có tay nghề. Vào chém lên chém xuống gỡ lại được 100k. Đang hăng thì chị em bắt chở về, bọn nó đóng phim buồn, bảo đang vui mà về. Mọe nó, ăn của em rồi còn đóng phim . Rồi em chở chị em về. Gấu đi theo, hai bọn em cũng tính đi chơi luôn ạ. Chị em thấy thế thì bảo dừng xe qua ngồi với gấu. Chứ để thấy gấu đi một mình tội lắm, vả lại để xem gấu em như thế nào. Đời cô liêu luôn, có gấu có chị thế mà cứ đi một mình. Nhiều lúc nghĩ mà muốn đặp đầu vào gối chết quách cho rồi. Đến xóm em thì em bảo gấu ở ngoài, còn em chở chị vào. Thế mà chị em bảo gấu em chạy vào đi, gấu làm thật cái bác ạ . Chở chị em vào rồi gấu thưa ba mẹ em. Em ngại không vào nhà luôn, đi qua đi lại như bị hâm ý. Một lúc thưa gấu ra bảo em chở đi chơi (chào ba mẹ em rồi nhá, ngoan thế đấy). Chắc ba mẹ em hỏi chuyện gấu . Em chở ra thì mấy thằng trẻ trâu xóm em nhìn gấu em như thế này . Kệ mịa tụi nó, nhìn thì thèm chứ làm gì được nhau em phóng xe đi thẳng qua rạp film.

Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Ranh Giới
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net