AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Đấy, chỉ cần thế thôi là đủ rồi. Đâu cần quà cáp gì to lớn mới gọi là yêu. Tối đó gấu quay clip hát cho em nghe. Có dịp em up cho mây thím xem, dth lắm ạ. Em chả sợ nằm vùng đâu (đùa đấy). Bọn em cứ quen nhau trong âm thầm thế. Cũng chẳng tỏ tình, chỉ hai đứa tự hiểu tình cảm với nhau. Bọn em cũng chẳng công khai mối quan hệ, chỉ những người thân em mới biết. Chứ không phải như thể loại suốt ngày lên mạng anh yêu em yêu rồi lúc chia tay lại mày tao. Đổ đốn ra thế đẹp đẽ gì @@.

Có hôm thằng S nhờ bọn em dẫn đi mua đồ tết. Hôm đó em vẫn quần lửng áo pull và áo lạnh và đôi dép lê. Em cực thích mang quần lửng cái bác ạ. Thoải mái thế thế nào ấy, đi xe gió lùa vào mát sun vòi. Còn gấu thì giày cột dây, quần dài ôm sát chân tôn vinh vòng 3 rạng ngời. Gấu mang áo sơ tím, khoác ngoài thêm cái áo lông trắng như lông thiên nga ấy. Còn con T kệ mịa nó. Không còn giấy bút nào có thể tả được vẻ đẹp ma chê quỷ hờn của nó nữa rồi . Vào tiệm thì thằng S bảo nó muốn mua sơ mi, thế lựa sơ mi cho nó. Lựa được 2 cái caro khá ổn mà tiếc là nó mang không vừa, vì áo quá to. Lúc đấy em mà có tiền là mua rồi. Thôi next sang tiệm khác. Lúc ra thì gấu lúi húi mang giày. Em thấy thế quỳ xuống cột dây giày cho gấu, gấu đứng trân trân, mặt đỏ như trái gấc. Mấy thằng mua đồ thì nhìn em như sinh vật lạ, cơ mà em cũng hơn ngượng vì lần đầu làm việc này. Cắm cúi làm cho nhanh rồi đứng lên dắt xe. Lúc này mặt gấu em đáng yêu không thể tả. Cơ mà em vẫn tả được

Mấy ngày gần tết hai đứa cũng bận dọn dẹp nhà cửa nên ít gặp mặt. Cơ mà số em năm nay xui các thím à, xui ngày cái ngày mồng 1 định mệnh .

Tối 30 em với gấu với bạn gấu đi nhậu. Em thì có biết uống éo đâu. Mà lại phải gánh cho gấu. Tầm nào gần 3 lon ken em quất cần câu cmnr. Không phải say nhưng choáng. Cái em về nhà nằm, còn gấu đi đón giao thừa với bạn. Do là nhà em không cho qua đêm đêm giao thừa, ý nếu em về thì em là người đạp đất ấy. Nhà buôn bán làm ăn nên kĩ thế các bác ạ. Về thì cũng nằm được tẹo, do mẹ em la bảo em đổ đốn, bia rượu . Em có muốn uống đâu, bị ép đấy chứ. Thôi nằm tí rồi dậy dọn đồ cùng với ba. Pháo hoa vừa bắn lên là em send cái tin chúc năm mới cho gấu:
– năm mới anh chúc em thêm tuổi mới. Lớn rồi, cố gắng người lớn tí. Đừng trẻ con nữa, khổ anh. Chúc em đạt được nhiều thành công….
Xong em qua chúc bọn bạn, mà em không chúc ex đâu. Được tầm 5′ thì ex điện thoại chúc em, em cũng chúc vài câu xã giao. Tìm tờ 5 đô nhét cho bao, mang áo quần mới vào đi chùa với gấu. Tới chỗ hẹn gấu tới ôm em hỏi:
– nãy sao em gọi anh không được?
– máy bận à?
– ời, máy bận
– chắc lúc nớ ex gọi chúc
– ời- nét mặt đổi ngay, xoay 180 độ liền
Nói xong gấu không thèm nhìn em mà đi tới lấy xe với con T luôn. Em cũng chẳng biết gì đang xảy ra, mà đầu năm thế thì cả năm bm rồi . Tới chùa gởi xe thì em bắt đầu nhợn nhợn mấy bác ạ, còn choáng lúc bia ấy. Gấu không thèm nhìn em khoác tay con T đi. Em thì buồn ói nên ngồi xuống. 1 2 3 em tuôn hết những gì trong bụng ra luôn. Nói thật với các thím là đã lắm ạ. Cảm giác như vừa chết đi sống lại ấy. Nào bún nào tôm, cá mực ếch gì bơi ra hết. Em cố nhổ ra hết, không nuốt lại, vì mồng một nhà em ăn chay. Phong tục nhà em thế. Ngày nào ăn mặn cũng được trừ mồng một đầu năm ra. Cái này là để tưởng nhớ bà nội em đấy . Gái quay lại tìm em, thấy em ngồi đó thì hoảng hồn, chạy tới ôm em, xoay xoay cái lưng:
– bị gì thế anh?
– ói, em không thấy à?- ọe, ọe
– uống không được còn uống
– anh say còn được, em say rồi sao về?
– ời, thôi cố gắng ói ra hết đi cho khỏe
Nói xong gái thổ thổ cái lưng em. Cảm thấy đỡ rồi em đứng lên, vừa lúc đos chiếc AB lao tới. Em lướt nhẹ như gió thoảng quá, né được cái xe nhưng cái bánh xe cán qua chân em . Đau bm đi được mà em cũng ráng cười. Thế mà thằng láo xe cũng éo xin lỗi đc cái. Ậu ẹ nó, hên là đầu năm, em không muốn nó ăn tết trong bệnh viện thôi. Đùa đấy, em hiền bm ra được . Nắm tay gấu dẫn đi. Đến trước chùa thả ra, nói chung là không nên thể hiện tình cảm những nơi tâm linh này được . Khấn vái đủ thứ này nọ xong thì mọi người chào nhau về. Lúc này gấu thấy em thế nên cũng hết giận rồi, con nít thế đấy, nhanh giận nhanh nguôi. Em đòi chở gấu, vì bình thường nếu đi mà có con T thì gấu đi chung với con T cho nó đỡ buồn. Cho em đi một mình . Lần này đòi chở gấu để nói chuyện tí vì cứ nghĩ là sẽ không gặp nhau cho đến hết hôm mồng 1. Em rút cái bao ra:
– lì xì nè
– ời, cảm ơn anh T ngheeee- gái chọc
– ơ mà chúc đi
– nè, nãy gọi qua định chúc mà con mô hắn gọi kìa. Kêu con đó chúc đi
– có phải anh muốn đâu
– giờ sao. Cãi đúng không?
– đâu có, ý là muốn em chúc anh, mà không chịu thì thôi vậy.
– ời, tí về chúc. Mà nãy thấy anh ói cái sảng hồn
– ời, do mệt quá, chịu không nổi. Mà thương ghê vậy à?
– ời, thế này mà không thương không được.
– anh yêu em
Gái đỏ mặt, im re luôn các bác. Em biết gấu ngại, chọt thêm
– sao im rồi?
– em yêu anh- gấu lí nhí
Nói xong gấu ôm chặt em, lúc này em thấy sướng như tiên ấy mấy bác ạ. Phần vì gấu ôm em, đè lên êm êm . Phần gấu nói thế, vui bm ra. Hai đứa đi với nhau mà không ai nói câu nào. Giờ em nới hiểu hết lời bài hát của Khắc Việt ạ: “tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi”. Chỉ tội con T, đi một mình, thấy hai bọn em cứ tủm tỉm cười mà éo hiểu gì xảy ra. Nhiều lúc muốn nó có người yêu, cơ mà người yêu của nó chưa xuống tới trái đất hay sao ấy . Mà cái xui của em đến đây nó chưa hết các bác ạ .
*******
Chap 17
Đưa gái về rồi tiễn con T về xong em về luôn. Về nhà nhận được tin nhắn chúc năm mới của gấu. Cũng đẩy đưa với nhau tí rồi đi ngủ để sáng em còn đi chùa sớm với nhà.

Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Tình Yêu Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net