AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Lần này thì nhéo em chảy nước mắt luôn, vừa nhéo vừa liếc em miệng em méo bao nhiêu thì miệng gái cười tuoi bấy nhiêu. anh biết em cười dth rồi, đừng làm anh chết điêu chết đứng nữa :'(
– à mà có anh gì đó tán em kìa
– đtg á hà? đâu có, anh em thôi
– cá không? Anh nói có đó. Để về anh hỏi cho hỳ?
– ời, độ gì nè?
– chầu BC với CF nhé
– ok, quất lun. sợ mĩ
– ời, tối nhắn tin cho. sướng chưa? có người yêu mà mất có chầu BC vs CF. lời quá gì nữa?
– ời, hỏi đi rồi nhắn tin em biết nghe, được em yêu luôn – cười nhưng hơi gượng
Gái biết thằng đtg thích gái. nhưng không hiểu sao gái vẫn cá. Chắc muốn làm em gen. Cơ mà em thì không gen gì. Thứ nhất là chưa là gì của nhau. Thứ hai nếu đã thích thì với tính cách của gái thì gái đã tự tiến tới chứ không phải chờ em. Nên em không việc gì phải lo. Cứ thế quất thôi. Xem xong về. Tiễn gái về xong lại đi cùng con T, cũng chém chém tí rồi về nhà, không quên xin sđt thằng đtg để tối về hành sự. Tắm rửa với tốc độ ánh cmn sáng. Chứ cái trời mười mấy độ em chịu không nổi ạ. Lao vào chăn, soạn tin nhắn:
– cho hỏi phải a đtg không?
– oi, ai vay?
– dạ em là bạn M, a có thích M không?, e hỏi thật đó. có gì e giúp cho.
– xin loi? Chuyen cua minh, khong can dau ban.
– ời, vậy thôi, tại đi chơi mà thấy nó buồn buồn, cậy mãi nó mới nói thích a, mà a không cần thì thôi vậy – em chém như thần ấy ạ, nghĩ mà kinh vãi
– oi, co khong?
– anh tin hay không tùy. e cũng không rảnh để nhắn tin như thế này
– oi, cam on nha.
xong qua nt cho gái, lại chém:
– em ơi
– dạ đây a
– xong rồi. a đtg nói có
– sặc, thật hả?
– ời, có cần a chụp ảnh tn gửi qua k?
– ơ, e đùa mà
– sặc, đùa á? sao không nói – giả vờ tí
– ai biết, tưởng anh đùa. e không biết đâu
– anh cũng đâu biết. e nói thế mà. có người yêu rồi còn chê
– thôi thôi, e không thích. chầu BC vs Cf em vẫn trả. còn vụ anh đtg anh tự lo đi.
– gì? không lẽ kêu anh yêu hắn đi hả? (
– ời, thế càng tốt
– ẹc, thôi, dầu đắt lắm e.
– vậy nge, em không biết đâu đó. anh tự lo đi.
– ời rồi, để a. Thế mà tưởng thật, đùa ác- thực ra em vui bm đi được. Loại được 1 đối thủ đáng gườm
– ai bảo tin.
– anh dễ tin lắm em
– khônv lẽ ai nói gì anh cũng tin à?
– tùy người em, đáng tin thôi 😉
bla bla bla một lúc rồi chúc em ngủ ngoan, xong đi ngủ luôn. chơi mệt nên em ngủ rất nhanh. Mai có lẽ sẽ là ngày em không bao giờ quên được

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Yêu Người IQ Cao
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net