AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Chém gió với gấu một lúc em nói đi ngủ. Gấu em đòi thức, thôi thì nhắc gấu ngủ sớm, chắc vui quá nên không ngủ được chớ gì, anh biết mà. Hôm sau lên trường, ex mượn cái đt chơi game. Em kêu đợi tí, không được đọc tin nhắn. Cơ bản là chia tay rồi mà chuyện tình cảm của em ex quan tâm lắm. Em đi với ai, nhắn tin với ai ex biết tất tần tật, em cũng không hiểu sao ex biết nữa, nể ex thật . Xong định đưa thì con L giật. Cái em để nó chơi luôn. Vì ex với em giờ chỉ là một người bạn xã giao không hơn không kém, nên em đối với ex như bt, không có sự ưu tiên nào cả. Không lẽ con L chơi mà giật lại đưa ex. Thế mà ex atsm thế nào, giận em các bác ạ. Em éo hỉu lun. Ex nt:
– có cái điện thoại làm gì ghê. ta cũng chẳng cần. ta mượn chơi game tí. ta cũng tôn trọng khôg đọc tin nhắn đồ của mi. Thế mà mi xem con L hơn ta
– ời, không lẽ hắn mượn ta không đưa. Giờ mi với hắn như nhau thôi. Đừng làm kiểu đó. Éo hay đâu – em nói nhẹ nhàng hết mức có thể
– ừ, ta không ngờ mi lại như thế. ta nhìn lầm người rồi
– xin lỗi, câu đó phải để ta nói. Mà tuỳ mi nghĩ gì đó nghĩ. ta đi ngủ đây. g9 (hai chữ cnn mà em dành cho những đứa con gái mà em không có tí tình cảm gì. ex biết cái này nên khôbg còn gì để nói. với người yêu thì em chúc ngủ ngoan. Còn con gái xã giao là g9 thôi. Chia rất rõ nhé). Mà em vẫn không hiểu sao ex tỏ thái độ với em ngư vậy. Làm em đau chưa đủ à, để đến khi em quên được thì nhào tới. Em giờ chỉ có gấu thôi, chỉ mong gấu đừng làm vậy với em. Có lẽ gấu là người đầu tiên mà em thể hiện tình cảm nhiều đến vậy .

Bị giận lần đầu

Tối hôm đó đi hội chợ, có cả thằng S nữa ạ. Trưa đó em đi học về thì qua tiệm điện thoại cài lại cái rom lại cái sky, chờ hơi lâu nên về là em thay đồ đi học thể duc lun. 2 tiết td, 2 tiết quốc phòng lăn lê bò lết mệt bm. Vừa đói vừa mệt, rủ bọn bạn đi ăn xong qua làm vài trận LOL. Nhắn tin với gấu vài tin xong bảo bận rồi tí gặp. xong cầm zac cao su em cân team luôn. Sơ mi tank, lì bm luôn mấy thím. Mà lúc đi học nhà chở. Qua quán đt thì bọn bạn chở. Giờ bọn nó bận đánh nên thôi đi bộ về. Trên đường đi gặp c.T nên nó chở đc đoạn, cũng đỡ vả. Tắm rửa với tốc độ ánh cmn sáng xong em bắn lên chỗ nhà gấu luôn, qua mua cho gấu ly nước cam rồi chạy lên. Tại gấu nói mệt nên mua uống giải nhiệt. Lên tới nhà thì có con T nên không sợ bị la. Cứ nghĩ là bạn bình thường thôi. Chứ ba mẹ gấu khó bỏ bố ra. Biết gấu có người yêu là cho gấu đi du học luôn, một suất định cư bên Anh luôn chờ gấu, nếu tạch đại học là đi. Mà gấu không thích qua nên ráng học cái bác ạ, học giỏi lắm (khoe tí). Khóa xe xong trèo qua rào, đỡ tiền mua vé. Do nhà gấu sát bên cái hội chợ đó. Gấu trèo còn hơn cả em các bác ạ. Sau này cưới mà có đói thì hai đứa đi ăn trộm cũng đỡ. đùa chú em hiền bm . Gì thì gì cũng không để vợ con mình khổ. Lúc đó em đói bm, giả vờ làm nũng, bảo gấu mua mấy cá viên chiên ăn:
– anh ăn xúc xích không?
– ời thôi, có rồi ăn chi em. Em ăn hả?
– ời, anh nói họ chiên cái loại to to ấy .
– thèm hờ? thôi ăn chi tốn tiền. ăn không anh cho nè
– thôi, không thèm, nhỏ xí – bốp vào lưng e phát, thốn tận rốn
– á đau, nhớ nge. không thèm thì cho con khác, sau này đừng bảo thèm, không có đâu- 17cm mà bảo nhỏ
– tởm, mà hồi chìu làm gì mà bận?
– ời, anh đánh LOL tí – em cứ nghĩ gấu dễ trong việc này nên nói thẳng thế
– ời, rứa mà bận đồ gê hỳ
– thì đang combat, sao nhắn tin đc. chỉ sợ nhắn tin em chờ thôi
Gặm hết cái đống đồ ăn rồi tìm chỗ vài coi ca nhạc. Trước đó thì có đi loanh quanh xem hàng, mua đc cho mẹ em đôi dép đi trong nhà . Lúc ngồi xem thì em có trêu gái vài câu, mà hình như chọc dai + thêm cái chuyện lúc chiều không ăn uống mà đánh LOL rồi than đói các bác ạ, gấu giận. Mà em thấy có chọc gì quá đâu:
– ngẩng mặt lên trời đi
– làm gì?
– ngẩng đi. ai thơm đâu sợ. đông đen ri mà
– ời rồi, làm gì vậy?
– đừng nói gì hết, nếu yêu anh thì hãy gặp đầu
Quả này xác cmn định đi nhé gấu . Gấu ngẩng đầu 15′ luôn ạ, tựa luôn vô vai con T. Ca nhạc không xem, đi ngắm sao. Mấy người xung quanh nhìn gấu với mắt như thể: “mục đích em đến trái đất làm gì vậy? em đang nhớ nhà à? ))”. thấy gái tội quá nên bảo thôi, không đùa nữa. Xong troll tiếp:
– gọi anh đtg tới hỳ
– ời, anh gọi đi – nói xong lơ em luôn
Em nói chi cũng im, cầm tay thì không cho. Mà lúc ấy em không hiểu chuyện gì, tự nhiên im lặng với em, thà khó chịu thì nói với em, đừng im lặng em ghét lắm. Em ghét sự im lặng. Im thì em im, lôi đt ra chơi, không nhìn gấu một cái. Giờ em mới biết con gái mỗi lúc giận là thế. Về thì em lặng lẽ đi sau, cũng để ý không gấu lạc. Trèo qua lấy xe xong, gái nói:
– đi cẩn thận nghe
– ời, biết rồi. em ngủ ngoan
Xong em chở thằng S về, lúc này hai anh e mcũng quen nhau rồi, chém gió chém chuối đồ cũng ghê lắm. kiểu như nó cũng thích tính em, nói là làm, chơi được, lại còn vui tính nữa, nói thế thôi chớ nó thẳng đấy. Chẳng qua còn hơi lụy tình, kiểu yêu được bỏ không được, bị con đó dắt mũi. Em khuyên mấy cũng không được, phải để gấu chửi thẳng mặt mới tỉnh ra. Cơ bản vì em vs nó không thân, cũng không đủ tư cách gì để chửi nó, chỉ góp ý thôi. còn gấu thì khi thằng S thất tình, gấu rủ S đi chơi cho nó đỡ bùn. lôi nó ra cái buồn chán nên có thể nói được. Chở nó về xong em về nhà thì thấy tn gấu:’
– anh nn, mai đừng gọi em dậy nge
– ời, em ngủ ngoan, anh thấy việc gì đúng thì anh làm, nên em không cần nhắc đâu
– ời, để e tự dậy được
– ời, mà tự nhiê khó chịu với a?
– có khó chịu đâu? bình thường mà.
– chứ sao đòi đi ngủ sớm, lại còn không gọi dậy
– thì em tự dậy được mà. có gì đâu ^^
– ời, có gì thì nói đi, anh khôg thích thế đâu
– anh nói anh bận, anh bỏ em đi đánh LoL. anh đánh được thì anh tự ăn được. Sao lại than đói với em. Chơi điện tử được mà không có thời gian ăn à?
– ơ, thì a nũng tí thôi mà. a xin lỗi mà :s
– thôi anh ngủ đi, nn. pp anh
– ời rồi, em ngủ ngoan nge, nhớ ngủ sớm :-*. đừng tl
Vãi thật, đúng là con gái. Tính em dễ nên thấy bình thường cứ nghĩ gấu cũng như em. Hên mà lúc nãy ex điện thoại mà gấu không chú ý, không thì em xác cmn định. Lúc này gấu biết ex, biết ex hay gọi cho em nhưng gái không quan tâm. Vì cơ bản vẫn chưa chính thức là gì của nhau nên không tỏ vẻ. Lúc đấy em còn tưởng gấu không biết ghen, mừng bm ra vì tính em hay trêu gái, lại còn có những mối quan hệ bất thường khác, kiểu như là trước khi đến với gấu em có quen nhiều con khác, nên sợ gấu nghĩ em này nọ thôi, chớ thực ra em hiền bm . Khi có gấu rồi em bỏ tất, gấu có cái gì đó mà làm em cảm thấy như nghe lời lắm. Không diễn tả được mấy bác ạ. Đại loại là nếu em chỉ bảo gấu được, thì gấu chỉ bảo em được. Tuổi tác quan trọng nhưng cái chính là lớn chưa chắc đã đúng, nhỏ chưa chắc đã sai.
Tối đó cũng buồn lắm mấy bác à, chưa gì đã làm gấu giận . Trằn trọc tới hơn 0h thì nảy ra cách xin lỗi gấu…
*******
Chap 13
RV tí hiện tại: mấy hôm nay làm gấu giận , không liên lạc nên em buồn lắm cái thím à. Hai chữ “chào em” của em làm gấu suy nghĩ em buông tay gấu. Và em đã làm gấu khóc. Hôm nay Chap 13 này em viết về tính cách của gấu, vừa type mà hình ảnh gấu cứ hiện trong đầu em. Em tự tin là em hiểu gấu thế, mà lại không làm gì được .
Hôm nay sau khi xin lỗi năn nỉ ỉ ôi thì em với gấu gặp mặt, 5 ngày mà như 5 năm vậy. Sờ soạng, ôm em, cắn em, nhéo em, sờ ti em làm em bấn loạn của lên. Gấu vui ra mặt cái thím ạ, nghĩ gấu dễ thương mà em lại hành động như vậy.
Tối đó chẳng thèm ngủ, thật sự là ngủ éo được. Lướt face xem tin tức, haivl, voz đọc truyện. em thì chỉ lựa mấy cái happy ending mà đọc thôi ạ, vì e thích cái kết thúc có hậu ). 11h53 gái ib qua:
– sao chưa ngủ đi? mai đi học?
– làm ng con gái a yêu giận, ngủ không được
– ời, lo mà ngủ sớm đi. mai đi học
– ời rồi. a xi n lỗi nghe
– xin lỗi gì?
– thì không ăn mà còn đi đánh lol, lần sau không thế nữa
– ời, nếu còn?
– gì cũng chịu, xin lỗi mà, hỳ hỳ
– ời, để coi. Gì chớ bận đồ, gê hỳ. đánh nữa đi kìa. Thi đại học tới nơi rồi còn điện tử.
– thôi thôi, bỏ rồi )), có e thôi :-*
– ời, thôi ngủ đi. mai kêu e dậy nge )) – nhanh vãi, tính gấu là thế, hết giận thì bỏ qua rất nhanh.

Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Review Cấp 3
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net