AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Tính gấu con nít thế, giận đó, rồi hết đó. Cơ mà đang giận cái này, em lỡ nói lời nào không hay là bỏ giận cái đó qua giận lời em nói . Chỉ là cái tôi hơi lớn. Nên khi giận làm theo ý mình, mặc kệ người khác sao, làm cho bỏ tức đã. Em cũng khuyên gấu nhiều về cái tính này. Em tuy lớn, có thể nhường nhịn, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. nếu quá thì sẽ bể thôi, đó là điều dĩ nhiên. Tính em kiềm chế rất tốt, nhưng không hoàn hảo. Với gấu cũng 17t rồi. cũng nên học cách kiềm chế, giận mất không. Lúc nào có cơ hội em đều nói, nói để gấu sửa, mưa dầm thì thấm lâu. Chỉ muốn gấu bỏ đi cái tính bướng, cái tính con nít lúc giận đi thôi. Còn con nít lúc bình thường thì dễ thương cực. Hai các nó khác xa nhau hoàn toàn, đối lập hoàn toàn. Gấu thì lại có tính hay suy nghĩ, nhưng toàn suy nghĩ những điều không tốt, cứ cho những điều bất lợi về mình rồi buồn, tự kỉ. Lại còn bị tự kỉ nhẹ. Nên em mà lỡ nói gì chi đó sâu xa tí là lại suy diễn. Bởi thế khi nhắn tin với gấu thì em chỉ chém gió vui. Chứ việc quan trọng toàn nói gọi hoặc gặp mặt. Khi giận em thì tránh mặt em, đi chơi vui vẻ post hình face thế. Nhưng em biết khi về nhà gấu là một con người khác. Tự kỉ một mình trong một phòng, suy nghĩ đủ thứ. Gấu che cảm xúc rất tốt, khi vui ai cũng biết nhưng khi buồn không ai biết. Nhưng em lại chú ý gấu nên biết gấu như thế nào. Chỉ là em giả vờ thôi không biết gì thôi. Cốt là để gấu nghĩ gấu đạt được mục đích của mình, có lẽ như thế sẽ làm gấu ổn hơn.

Lúc gấu giận thì khi nt em vẫn để yêu em, icon :-* hay :x. Nhue là để gấu hiểu em vẫn yêu gấu, để dù như thế nào gấu vẫn yên tâm là giận em thì em vẫn không thay lòng, không chán nản. Gái post hình đi chơi thực chất là để em biết là không có em gấu vẫn vui, nhưng em biết là điều đó không hề, cơ mà em bình thường. Em có thể không gặp gấu 2 3 ngày. Nhưng với điều kiện gấu không giận còn nếu giận thì không được, chỉ là không muốn gái phải suy nghĩ nhiều. Những lúc giận không nói chuyện thì gấu thường chủ động ib cho mấy con bạn gấu để nói chuyện, để tránh cái trống trong lòng. Cì cái tôi quá lớn nên gấu không cho phép mình phải xuống nước trước với 1 thằng con trai nào, kể cả em. Vì thế mà dù sai hay đúng thì em cũng năn nỉ trước. Rồi tìm cơ hội gặp gấu mà giải thích, chỉ ra cái sai của gấu. Nói trước mặt thì gấu có thể hiểu được toàn bộ ý em muốn nói. Con gái mà, ai cũng khó chịu, lắm chuyện cả. Chỉ là cách thể hiện thôi. em yêu gấu, nên yêu luôn cả cách gấu giận em. chỉ cần một lời nói, một hành động là biết gấu như thế nào rồi. Em chỉ lo cho tính tự kỉ của gấu thôi, dồn nén lâu ngày em sợ thành bệnh. Dù đôi lúc muốn bơ gấu lắm, để gấu biết là gấu sai nhưng không được cái bác à? Cái tính em không cho phép em phải nhỏ nhen như thế, yêu nhau là phải đặt tình cảm trên cái tôi của mình, có lẽ em làm được thì phải
*******
Chap 14
Vài hôm sau vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cũng đi chơi, cà phê để thứ. Trời lạnh thế thì ăn lẩu với cà phê là nhất rồi mấy bác nhỉ . Đánh bài thì em vẫn cố tuôn bài về trước để rảnh tay mà ngồi ôm gấu. Cái mùi sữa tắm cộng thêm cái mùi con gái của gấu phả vào mũi em, thơm thật. Cái mùi hương nhẹ nhành, không nồng mà dễ chịu cứ phả vào mũi em. Em hít lấy hít để, như bị CDSHT ấy ạ . Thơm nhẹ lên má gấu một cái. Gấu ngượng đỏ mặt vì có thằng S với con T ạ (em không kìm chế được làm liều). Cơ mà trời lạnh như thế mà có gấu ôm thì còn gì bằng các bác nhỉ. Mà ôm thôi nhá mấy bác, bác nào bảo em sờ soạng em đấm phát chết luôn . Em trong sáng bm .
– bỏ tay ra- giọng lạnh tanh
– ơ, anh có làm gì đâu
– này thì không làm gì này, này thì không này- mỗi tiếng là mỗi cái nhéo với mười thành công lực vào hông em. Thốn lắm mấy bác à . Cơ mà em có làm gì đâu, chỉ sờ bụng tí thôi mà .
Con T chọt em:
– mày dê hả con, ngủ thì chết chứ bệnh tật gì?
– bệnh cmm, ta thấy mày hết thuốc rồi bác sĩ trả về ấy.
– hết thuốc cc, thằng não bé- con này hỗn vãi, hèn gì éo ai yêu
– ê T, mi tưởng tượng trên tay ta là não của mi nè, mi thấy không? Hắn đâu có gì đâu- em xòe tay ra.minh họa cho nó.
– kê mẹ ta, nhìn mặt ta nè, có vẻ quan tâm không?
– nhìn mặt ta nè, có vẻ gì là ta quan tâm tới việc mi quan tâm không?
Gấu mà thấy hai bọn em cãi nhau thì cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết cười thôi. Em với con T hình như không hợp mạng ấy các bác à. Rủa nhau suốt ngày thôi. Mà không cãi với nó là em nhớ các bác ạ, cái mặt đần thối của nó lúc bị em xiên nhìn vui lắm, như Mr.Bean ấy. Nói chung vui vẻ với nhau lắm. Có cái là lúc này gấu em ghen với ex. Đại loại là tần suất nhắn tin với điên thoại của ex cho em ngày càng tăng ạ. Đi chơi với gấu mà ex cứ hỏi em đi đâu, về nhắn tin cho ex. Rồi sau cái vụ mượn điện thoại rồi chửi em xong. Hôm sau ex vẫn mượn tiếp, em éo hiểu như thế nào luôn. Lần đầu em gặp phải trường hợp này đấy. Em thì không dứt mạnh được, sợ ex nghĩ bậy rồi khổ nên cứ tránh được là tránh. Còn gấu thì ngày nào cũng nhắc chừng, bảo em lo giải quyết, đừng để gấu phải lên tiếng thì mệt đó:
– em nói anh biết, thât sự em gen lắm. Cái gì của em là của em, đứa khác đụng vô là mêt đô
– anh biết rôi, để anh cố
– ời, tùy anh, còn anh thích thì em cho anh đi. Em dễ lắm- vâng, em rất hiền và dễ tính
– thôi, ai thèm. thèm mỗi con này thôi- em bẹo má gấu
– ời, ở đó lén phén coi chừng em thiến đó
– á đìu, thiến không có mà dùng đừng khóc nge
– gớm, tưởng thèm à?
– không thèm mà bữa trước có người nhìn như muốn em tươi nuốt sống ấy
– em muốn luộc chín cơ- mặt gian vãi
– của em mà, làm gì kệ em )
Vui thế thôi chứ em khó xử bm. Em đứng giữa không biết thế nào, vì em rất sợ phải làm đau một người con gái. Mà em cũng không muốn làm gấu buồn, nên thôi, em tránh mặt ex là ok nhất. Dù học chung lớp nhưng em coi ex là người vô hình luôn. Sau này thì em nghe mấy đứa nói ex nói xấu em, nghĩ lại lúc đó em phủ luôn là tốt rồi. Em cũng đéo hỉu thế nào mà ex nói em ngoại tình, rồi có đứa bạn ex còn kêu em mượn xe điện nó đi chơi với gái. Ừ thì nhà em ngèo, nhưng không phải không có xe để đi chơi với gái mà phải nhục mặt mượn xe điện người yêu. Em là thằng con trai, cũng có lòng tự trọng. Nhưng nghe nói thế em chỉ cười. Em cười vì bọn nó 12 mà ăn nói không suy nghĩ, không biết được cái gì tốt cái gì xấu, chế chuyện ra mà đi kể quanh dù không tận mắt chứng kiến. Em buồn là vì có lẽ ex hiểu em hơn cả gấu (hai năm bạn thân) mà khi ct lại đi nói thế. Đến bây giờ, quen nhau 4 tháng nhưng em biết chắc gấu vẫn chưa hiểu em được bao nhiêu, nhưng em biết là gấu yêu em nhiều hơn tất cả những thằng đã từng đi ngang qua.cuộc đời gấu. Đối với em chỉ cần thế là đủ.

Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net