AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

ngày 20/1/2014

Dậy gọi gái dậy, nhắn tin chúc buổi sáng đồ màu mè tí. xong thay đồ đồ đi học. Lên trường vẫn chém gió là chính, rồi ngủ, rồi lại chém gió. Chứ học éo gì mấy môn phụ này. Các bác từng trải qua 12 biết kiểu học này rồi chứ ạ :d. Sáng thì con th bỏ nhỏ nên em cũng hơi ngại
– sao m? con m có nói gì ta không?
– ời không, hắn kêu hắn thích như này, đừng tiến tới là đc
– ời, để xem- em thì vừa buồn vừa vui
buồn vì kiểu như mối quan hệ không rõ ràng, như một người yêu, chỉ là không có quyền gen thôi. Còn vui thì biết gái có tình cảm. Nhưng em tự tin là có thể làm gái thay đổi suy nghĩ. Trưa về nhà ngủ, xong 5h dậy tắm rửa đi chơi. Tối nay có thằng S nữa. Hôm qua nó về sớm để đi học. Học éo gì để hstb @@. Tua nhanh tới đoạn ăn bánh tráng trộn luôn. Gái la thằng s vì tội học ngu. Mm thì binh thằng s chứ để nó bị la tội quá
– em học hành chi k lo, cứ chơi chơi khang, để hstb. thà như chị nè, học ra học, chơi ra chơi. một khi đã học thì lo mà học.
– do em mất căn bản thôi, hồi hk1 đi chơi nhìu quá
– ời, thôi, ráng đi. chứ la hắn nản giờ
– anh ăn đi, để em la hắn cho hắn biết – mặt hổ báo lắm nên em cắm cúi ăn
– á đìu, anh T sợ à
– nhất vợ nhì giời mà em, ý vợ ý giời mà- nói xong đưa mắt xem phản ứng thế nào. không có gì. quát giời heo. chắc gái không nge. Mà em chỉ đùa thôi, cổ để xem phản ứng gái như thế nào. lần này quyết nói to hơn:
– em ăn đi, la hắn khang, tội hắn. S hỳ?
– em nói anh ăn đi, hắn lì lì em nói không nge. Em nói là em thương, chứ em không thèm nói thì lúc đó cậy e cũng không mở miệng.
– anh T sợ vợ kìa- thằng s lại đá đểu
– sợ vợ mới anh hùng, nge chưa? hỳ m hỳ :-*
– ăn đi – mặt đỏ như trái gấc, dth lắm.

Lúc này cứ như trái đất ngừng quay vậy, người em lâng lâng, phê phê mê mê. Gái cười, cười nhẹ nhưng có gì đó rất vui. Nếu không có ai thì có ai thì em đã hôn lên cái má đỏ ấy rồi. Con T với thằng S tủm tỉm cười- cồn cái lười, chọc quê thì giỏi . Thôi cắm cúi ăn. Chứ chọc nữa quê thì hư bột hư đường hết. Ăn xong qua cf đánh bài ún nước. Em với ngồi gần nhau. Em tay trước gái. cốt là để đèo gái về. Đánh thì có con nào đó bạn S vs gái lên nc, dừng lại tí. em tranh thủ nắm tay gái. Gái không nói gì. Em đan tay em với gái nhau, rồi bốp nhẹ. xong nhìn gái cười nhẹ, hạnh phúc. gái nhìn em đỏ mặt, con T vs thằng S thấy nên gái bỏ tay. Lại tiếp tục sát phạt và tất nhiên em chót em uống, gái chót em uống. vừa thoát kiẾP FA sướng không thấy đâu, chứ em thấy no rồi ấy . Đây có lẽ là ngày em không bao giờ quên được ạ. Tình cảm của bọn em đã có một bước phát triển mới rồi. Tối đó về….
*******
Chap 12
Tối đó về, ai về nhà nấy nghe mấy bác (mấy bác đừng nghĩ bậy tội em, em trong sáng bm ra được). Lúc tiễn gấu về thì em run run người, thật sự là lạnh lắm, dù em.mang 3 cái áo. Gấu hỏi:
– lạnh hả anh?
– ời, lạnh teo buri luôn em
Vừa nói xong gấu đưa mắt xuống quần em . Em hoảng cm nó hồn, che lại:
– ô ghê chưa kìa, chưa gì thấy hơi dê rồi đó
– đâu, em tìm cái buri xe mà- gái ngượng đỏ cả mặt
– buri xe đâu ở đó, buri nằm bên kia mà
Gái nghe thế im luôn, đã thế con T còn không tha:
– hèn gì lúc nào cũng bảo thèm xúc xích, hiểu
– giờ T muốn sao, tin là mai ở nhà, khỏi S nhé- vì đi chơi có gấu thằng S mới đi. Thằng S không thích con T mấy bác ạ
– chị đùa tí, em nóng quá, có gì chị em mình tối bỏ nhỏ với nhau
– ời, đừng nhờn với em
Tối em với gái lại nhắn tin với nhau. Thật sự là nói chuyện không biết chán ạ. Từ ngày hôm nay ăn bao nhiêu bát cơm đến chuyện mỹ với al-queda. rồi TQ ở hoàng sa bla bla bla đủ thứ. Em chọc gái:
– sao, có thích anh đtg nữa không, để anh hỏi?
– ời, anh hỏi đi, đượcc em tới luôn nè. e nói thật á, anh ưng thì em làm – để icon mặt giận. thôi rồi, đừng đùa với lửa
– ời, việc em thích ai thì của em, sao anh dám làm gì được. chẳng qua giúp được thì anh giúp thôi
– ời, vây em nói không thích thì thôi. anh thích thì em làm cho anh vui
– gì mà vui? Buồn thúi ruột chớ :s
– sao mà uồn, không phải muốn lắm à. Ngày nào cũng nói- dỗi rồi đấy
– ời, đợi anh.
– đợi anh là sao???
– anh nói thế, tùy em hiểu sao hiểu 😉
– dạ rồi :-*. a có đói không
– nhớ em nên ăn không nổi
– thôi cha, gì mà nhớ với nhung
– thật, nhìn mặt em sợ quá. nuốt cơm không được
Thật ra em nói đợi em vì em thấy nhanh quá, quá nhanh. Cái gì dễ có sẽ không bền. Em muốn có thời gian để gái hiểu em. Để gái không tiếc vì đã chọn em. Trước khi đến với gấu em có quen nhiều con khác, nên sợ gấu nghĩ em này nọ thôi, chứ thực ra em hiền bm . Nếu em đã thích từ đầu thì không có gì để bàn nữa, ấn tượng ban đầu sẽ hình thành nên quyết định của em, vì thế em có mắt nhìn người tốt lắm. Em có thể nói đúng hơn 80% bạn gái chỉ mới lần đầu gặp. Em chỉ sợ phần gái nên nói gái chờ để có thêm thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau. Hợp lí thì sẽ tỏ tình. Và em đổi tên danh bạ gái thành gấu (sau này em xin phép gọi gấu luôn ạ). còn gái đổi em thành…

Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Yêu Người IQ Cao
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net