AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Thật sự lúc này hai đứa đều có tình cảm với nhau, em thì lúc đầu thích gái vì gái xinh, khi tiếp xúc thì biết thêm là gái vui tính. Rồi cái vụ gái đòi phải được trả tiền cf mới chịu, vì lúc chiều em đã trả tiền bánh bèo và nước cf lần 1. Gái không muốn ăn uống miễn phí của thằng nào vì cái tôi gái cao lắm, không thích ăn chực. Em thấy người như gái bây giời hiếm lắm. Còn gái có cảm tình với em vì em nhường cái áo mưa cho gái, đội mưa 30km về trong khi đang đau. Nhưng mới có 2 ngày thì em thấy tiến tới nhanh quá, nên cố gắng chờ thời. Em sợ “cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi”. 1 lần như ex là quá đủ. Gái gú không phải là tất cả, nhưng có 1 người để mình chia sẻ, quan tâm nhau thì cũng hay lắm. Như kiểu là mình ăn chơi gì thì nên nhớ còn người con gái ở nhà đợi mình về, đợi tin nhắn của mình. Như thế yêu gái lúc nào không biết . Mặc dù gái hay giận em mấy lí do cực kì con nít. Có 1 tí thôi là bắt bẻ. Nhưng em hiểu tính gái, giận thì giận không quá một ngày. Nên cứ im lặng, tránh đôi co là khỏe hết. Có hôm em sai thì em xin lỗi bằng nhiều cách ạ ). Vài chap tới em sẽ kể. Nó chung là đáng yêu cực .
******
Chap 11
ngày 18/1

Thực sự các bác thấy em với gái rất rảnh đúng không ạ?. Không thấy học thêm học bớt gì. Thực ra thì em toàn học 3h-4h30, 5h-7h. Nhưng cái thời gian này gần tết, mà em toàn học sinh viên nên được nghỉ để các anh chị làm đồ án. Thế là cứ tung tăng với gái. Còn gái thì học 1h-5h, xong 5h30 tung tăng với em. Nên cứ gặp nhau như cơm bữa. Nói chung mới yêu nên cũng thích gặp nhau lắm, cứ thấy mặt nhau là vui rồi. Lại đi với con tâm thần nên vui cực, không chán mấy ạ . Có lẽ tình cảm đã có với nhau, nhưng chỉ dừng lại là buôn chuyên nhiều hơn một tí, tình cảm hơn một tí, đã lo lắng cho nhau một tí. Mỗi thứ một tí ấy đủ làm con người ta cảm nhận được nhau rồi…..

ngày 19/1
Cũng không có gì mới lắm, tối đó thì cũng cà phê, ăn tối rồi đi hội chợ xem chị gái nhảy cho Hồ Quang Hiếu. Chị gái và gái đều ở trong vũ đoàn New step hết nhá mấy bác. Mà công nhận HQH hát hay còn đẹp trai nữa, có lúc phiêu nhạc nó đứng cái thế hơi xấu thôi. Hát bài con bướm xuân mà thấy mấy chị mấy cô cứ quẩy quẩy lên. Chắc mấy chị mấy cô tên Xuân . Tối đó nhọ là em hết tiền đổ xăng, do em trả tiền ăn với cà phê cho thằng S. Em bỏ nhỏ con T cho em mượn tiền đổ xăng về, nói sao gái nghe được, em ngượng đỏ cả mặt @@. Sĩ diện con trai nó thế các bác à. Cơ mà gái không nghĩ gì, còn đưa tiền em đổ xăng nữa. Em thì ngượng không nhận, mà gái hù, bảo không nhận thì đừng đi với gái nữa . Yêu, em yêu thật rồi các bác ạ, người con gái như thế em nghĩ không dễ có, không bao giờ so sánh hay muốn người yêu mình giàu có, tiền đầy túi, xăng đầy bình, chịu chơi, chịu chi. Mà chỉ muốn 1 người làm mình cười, làm mình h.p là đủ. Mà lúc đó em còn chưa phải người yêu mà đã thế rồi đấy . Xem nhảy thì mấy ẻm cũng chân dài miên man, trắng như bông. Cơ mà em cũng chẳng thèm vì bên cạnh em đã có một em người con gái trên cả tuyệt vời rồi . lúc xem thì em với gái cũng có nói vài câu:
– sao không có người yêu đi cho rồi?
– không ai tán hết, ế rồi anh
– ời quên hỳ, em thì có thằng điên mới yêu- em.định bảo em chỉ có chó mới yêu, mà thôi, khác nào tự chửi mình nên nói qua thằng điên. Cơ mà yêu thằng điên thì đâu có được bình thường mấy bác nhỉ =)). Em tính cả rồi .Mà bảo không ai tán cơ đấy @@
– ời, nhớ nghe – nhéo em, làm mặt dỗi
– thế có cần anh làm mai cho không?
– ời, được á
– mà em thích người như thế nào? đẹp trai, chung tình, khoai to, có xe đạp riêng, học trường mình nữa.
– hihi – cười
– sao cười? mà thích không để anh giới thiệu?
– vậy cũng được
– cũng được là chưa được
– dạ, quá được
– ời, em đang nói chuyện vs thằng đó đó – 17cm đó em

Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Đơn Phương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net