AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Nhìn lịch rồi nhìn gấu, nhìn gấu rồi nhìn lịch film. Éo biết coi film nào cả. Lựa mãi mới được cái film suất 4h55. Mà lúc này mới 2h, thế em với gấu qua ngồi chơi game gần đó. Rút đt ra gọi cho con T. 20′ sau nó có mặt đó, để đt lên bàn game rồi quay qua chém gió với nó. Rồi cả bọn rủ nhau đi cà phê. Ton ton xuống bãi giữ xe, sờ túi trên, sờ túi dưới, sờ túi sau, mò cặp gấu, éo có cái đt em mấy bác ạ. Đời cô liêu tập 2. Gọi qua thì giọng một người phụ nữ vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh lùng vô cùng: “thuê bao quý khách vừa gọi….”. Chán luôn, định bỏ về nhà nằm ngủ rồi ấy chứ, nhưng mà đang đi với gấu nên thôi . Qua nhà con T đợi nó tắm rửa, ngồi mà thẩn thơ lơ ngơ:
– không ngờ, mới cầm cái đt đó mà giờ mất rồi
– thôi thôi, đừng buồn nữa. Cái đt dùng lâu chưa?
– được gần tháng, hồi nợ mẹ cho tiền mua đó chứ đâu.
– cái điện thoại đó tầm nhiêu anh?
– anh không nhớ, mà tầm 4 triệu hơn (cái sky a850 ấy mấy bác ạ)
– rồi, giờ không buồn nữa. Hết tết em đưa tiền mua cái y như thế luôn, ok? Không thì mua luôn cái 4s dùng
– gì?- Mặt em nó đần thối luôn các bác ạ. Mới quen nhau chưa được 1 tháng, chính xác là 15ngày ạ. Dù là em cũng vì gấu mà lo cho gấu đủ thứ, cơ mà làm gì mua lại đt cho em. 4 triệu đối với học sinh bọn em là cả gia tài đấy
– thì mua lại cho mẹ khỏi la đã, có điện thoại anh dùng nữa
– thôi, để xem đã- thật ra em cũng muốn, nhưng ngại bm ra các bác ạ. Sĩ diện con trai mà, cũng lớn lắm. Làm như thế như kiểu lợi dụng ấy
– giờ sao? Không nhận đúng không? Em chở anh về, không đi nữa- gái dỗi ngay, ép em nhận mới lạ chứ. Lần đầu em thấy con gái như thế đấy
– rồi rồi, ok. Anh nhận, được chưa?
– rồi, nhớ đó. Chắc mồng 10 họ mở cửa, tới đó mua luôn. Coi như quà đại học sớm của anh. Anh đậu thì nó là của anh luôn. Nhớ đấy
– dạ thưa sếp, em biết rồi- em cũng chả biết nói gì, định lơ cho đến khi nào gấu quên thì thôi. Dù là gấu không nghĩ gì, nhưng nếu người khác biết bảo gấu này nọ. Bảo em lợi dụng thì không hay . Mà em cũng buồn thật ạ, cái điện thoại mẹ em cho tiền mua, gom góp mãi mới được. Em thì cứ suy nghĩ của đi thay người cho vơi bớt. Cơ mà đến giờ vẫn còn tiếc
– ngoan đó. Mà sao T chưa xong? Lâu lắc ấy.
– ời, mệt bả dễ sợ.
– nhanh anh hỳ?
– nhanh gì em?
– mới cái điên thoại đó mà mất- mặt gái buồn buồn
– ơ, anh mất anh không buồn thôi, tự nhiên em buồn-em buồn bm ra ấy chứ
– tiền giùm tiền má chứ bộ. Mà thôi, mồng 10 T có điện thoại lại rồi T hỳ- gấu lấy hai tay xoa má em
– ời rồi.
Có lẽ gấu sẽ không nghỉ được như em nghĩ, vì tính gái là thế. Đối với bạn bè thân, người thân thì gái không tính toán gì. Đồng ý là gấu giàu thật, tiền nhiều thật. Nhưng lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn đó cho đứa con trai mới quen chưa được tháng như em. Gấu không ngại nhưng em ngại, em chỉ thích giúp đỡ người khác thôi, không muốn người khác giúp đỡ mình. Tính em sĩ diện hảo lắm, em cứ nghĩ là mình đâu phải người tầm thường mà nhân sự giúp đỡ người khác, em thấy cũng trẻ con thật, cơ mà giờ em nhớn hơn rồi nhá. Túm cái váy lại là em không muốn mang hai chữ lợi dụng thôi . Mà nói với các bác là lần đầu tiên gấu như thế nhá. Có lẽ em lo cho gấu, yêu gấu nhiều hơn so với quy định nên gấu mới làm thế.

Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Tình Học Trò
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net