AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:20.

Truyện: Sóng Gió Cuộc Đời
Tác giả: viemgiandoi
Trạng thái: full

 
Chap 1
Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 nơi gọi mảnh đất tâm linh – cố đô Huế, trong 1 gia đình mà tôi nghĩ tôi chỉ là 1 người “thưà” và những trận đòn roi vô cớ đã tôi luyện nên con người tôi cuả ngày hôm nay… Lạnh lùng, vô cảm và “chỉ nên sống vì bản thân” thì hơn
Ngày ấy, mẹ tôi là hoa khôi cuả trường HBT, còn ông bố “ruột” cuả tôi thì học Quốc Học, 2 trường cách nhau vài bước chân thôi. Nghe mẹ bảo hồi đấy bố “ruột” và bố “hờ” cuả tôi hiện nay là đôi bạn thân, quen mẹ tôi bằng 1 cách rất chi là vệ sinh “pháo cứt trâu” ạ! Nhắm lúc đối tượng đi ngang thì bỏ vào túi ni lông châm ngòi rồi quẳng qua bên kia hàng rào (vì 2 trường sát nhau) và thế là @&?#¥¡€£¿^~ rồi quen nhau. 1 thời gian sau BốR (ruột) tôi do tính tình hoạt bát lại bạo dạn nên tỏ tình và thành công, ông BốH (hờ) tính tình nhút nhát nên ngậm ngùi nếm trái đắng… Lên đh thì biến cố xảy ra… BốR tôi bỏ “bom” mẹ tôi rồi chia tay, mẹ tôi đau khổ định tự vẫn nhưng may có BốH cao thượng đứng ra làm người đổ vỏ hộ vì ổng còn yêu mẹ tôi rất nhiều 1 phần ko muốn mẹ tôi phải tự tử vì hồi đó chuyện về trinh tiết ko “thoáng” như bây giờ!
Rồi đám cưới cũng diễn ra, tôi được sinh ra năm mẹ tôi 21 tuổi – cũng đã học hết năm 2 rồi bảo lưu. Ra trường bố mẹ tôi chuyển vào SG sinh sống và đều làm ở những công ty lớn, bốH yêu mẹ tôi nhiều lắm. Cũng thương tôi như con ruột nhưng từ khi thằng em cùng mẹ khác cha tôi ra đời thì tôi mới hiểu rằng mọi chuyện ko hề đơn giản như vậy… Vẫn máu mủ mới là nhất. Từ đó bốH luôn nâng niu cậu ấm cuả mình và bắt đầu có cái nhìn ko mấy thiện cảm về tôi. Hồi đó còn nhỏ có biết cái gì đâu, làm ổng gai con mắt là 1 cái tát trời giáng vào mặt, những trận đòn roi vô cớ nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy nữa. Mẹ tôi do tính chất công việc bận rộn nên hầu như ko biết, sau này thấy tôi có dấu hiệu bị bạo hành thì mới vỡ lẽ ra là ông bố “đàn bà” cuả tôi là chủ mưu… Rồi 2 người cãi nhau và mẹ tôi cùng tôi bỏ về nhà ngoại. Vài ngày thì ổng cũng vác mặt sang nhà ngoại xin lỗi rồi hưá này hưá nọ rồi cũng đón được mẹ con tôi về. Được dăm ba bưã thì lại đâu vào đấy và người ăn hành ko ai khác chính là tôi… Bây h ổng “thâm” hơn là toàn đánh chỗ kín chứ ko dùng tôi như cái bao cát nữa mà chỗ nào cũng đánh… Haizz tôi phải chịu đựng như thế đến năm lớp 7 đấy các bạn ạ!
Năm lớp 7 tôi đã tự nhận thức được phải làm gì để thoát khỏi cái kiếp đòn roi này nên tôi ăn nhiều lắm, tập thể dục, tạ, hít đất, xà đơn kép blav blav hàng tiếng đồng hồ. Tôi tập cũng như học khá nghiêm túc vì bây h tôi đã tự đặt ra cái phương châm sống “sống vì bản thân” để thay đổi cuộc đời nên sau vài tháng tôi cũng cao to vạm vỡ đứng cũng phải ngang vai ổng nên ổng cũng hơi ngán 1 phần nữa là vì tôi hạn chế tiếp xúc với ổng nhiều nhất có thể. Mẹ thì khen tôi ngày càng học giỏi, đẹp trai trổ mã sớm mà đâu có biết nhờ ai mà tôi mới được như vậy
Rồi cũng trong năm lớp 7 này tôi cũng may mắn gặp lại người cha “khốn nạn” cuả mình. Nghe nói ổng đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào mà vớ phải gái có chồng thế là được anh chồng kêu giang hồ tẩn cho 1 trận sau đó nằm viện cả tháng trời và 1 sự thật phũ phàng giáng xuống là ổng bị mất chức năng sinh sản (Anh chồng chị kia cũng cao thâm thật ) Rồi ổng mò đến nhà tìm mẹ cốt là để xin nhận tôi về để duy trì nòi giống. Hôm đó trời âm u, cũng tầm chiều chiều thì phải, tôi bước ra định mở cổng thì gặp ổng… Người cao ráo, đẹp trai chạy xe xịn ra vẻ thành đạt lắm mà để ý thì mặt tôi khá giống ổng . Thấy tôi thì ổng gọi lại rồi lòn tay vào cưả sắt ôm chầm lấy tôi, tôi vùng vằng sợ quá chạy lên phòng gọi mẹ xuống… Lúc mẹ thấy ổng thì gương mặt thoáng sững sờ rồi buông ra 1 câu lạnh lùng :”cút đi, tôi cấm anh làm phiền đến mẹ con tôi nữa” Rồi người đàn ông đó mặt buồn bã nhìn tôi cười gượng hồi lâu và lên xe phóng vụt đi .
Rồi mẹ lại khóc, tôi ôm mẹ vào lòng an ủi, thằng em tôi lớp 5 đi học, bốh tôi đi công tác nhà chỉ còn 2 mẹ con. Đang ngồi với mẹ thì lại có tiếng chuông cưả, ra mở cưả thì gặp 1 cặp vợ chồng tầm 5-6x tuổi đi xe con đến gặp mẹ thì người vợ vội mở cưả bước xuống ôm tôi rồi khóc, tôi chả hiểu gì nên mời 2 ông bà vào nhà rồi gọi mẹ xuống nói chuyện. Người vợ cứ ôm tôi vào lòng rồi nói chuyện với mẹ làm tôi khá ngại. Đại ý cuả câu chuyện là thằng con ông bà có thói trăng hoa ko bỏ ngày xưa quen mẹ tôi đến lúc có tôi thì bảo :”để a về xin bố mẹ” rồi chuồn thẳng và 2 ông bà này ko hề biết mẹ tôi mang giọt máu cuả BốR . Cũng do hồi đó mẹ tôi khi biết mình bị bỏ rơi thì ko lụy như những người con gái khác đeo bám người yêu để giải quyết mà chỉ chọn 1 con đường tự vẫn nên hầu như chuyện khá “kín”… Đến khi ông bốR e bị như thế mới thông báo với ông bà vẫn còn 1 đưá con bỏ rơi bao năm qua …
Mẹ tôi nghe xong câu chuyện thì cười 1 cách sảng khoái như bị ma nhập làm ông bà kia cũng thoáng rùng mình… Rồi mẹ bảo đó chính là quả báo cuả 1 kẻ khốn nạn và chuyện nhận lại tôi – 1 đưá con ngoan học giỏi là hoang đường, 1 hồi giằng co thì ông bà cũng phải chịu thua độ cứng cuả mẹ em… Ra về thì ông bà già cứ ôm tôi hồi lâu rồi còn dúi cho tôi 1 cái đt cục gạch để tiện liên lạc nưã… Tất nhiên là tiền đt ông bà kia trả chứ hồi đó tiền tiêu còn thiếu huống gì nạp card đt Cũng vì cái đt này mà từ đây tôi từ các mác đẹp trai học giỏi bây h lại thêm từ nhà giàu nữa (nhà tôi hồi đó cũng khá giả thôi) gái làm quen cũng nhiều nhưng tôi do lạnh lùng vô cảm nên chả đáp lại vì phải phấn đấu vì bản thân… Rồi thằng em tôi do được bố nó chiều chuộng quá mức nên đâm ra học hành chểnh mảng và ổng lại đổ lên đầu tôi bảo tôi là nguyên nhân khiến thằng em đổ đốn như vậy và liên khúc đòn roi lại diễn ra và tôi lại hứng chịu 1 cách thê thảm để rồi tôi giao du với 1 đám cá biệt ở trường , chúng giới thiệu cho tôi 1 đám người xấu nữa và sau khi giao du với đám người này tôi đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm sống cho mình chung quy lại giang hồ ko phải ai cũng xấu mà nhiều người cũng bị dòng đời xô đẩy, hoàn cảnh bất hạnh hoặc từ gia đình “yêu thương” như tôi mà thành ra thế này…

Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net