AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:20.

Ngày ấy có 1 thời gian ông bệnh tật đau ốm liên miên thế là bà tôi từ Huế vào sg chăm sóc ông, ông bốR tôi học 2 năm ktế ở Huế thì xảy ra chuyện đó nên bỏ học trốn vào sg không dám ra. Đến khi vào năm học mới thì mới nói dối là bị trường đuổi học rồi ông tôi bảo học trung cấp rồi sau này nhận vào công ty ông làm.

Ông bảo thời gian đó ông nhục nhã với ae trong công ty lắm nhưng do bốR tôi làm việc cũng chăm chỉ nên mọi người cũng thay đổi cách nhìn về ổng. Và khi chuyện bị đánh ghen rồi sự thật vỡ lỡ thì ông cũng từ mặt bố tôi 2 năm và đến tận bây giờ thì trong mắt ổng bố tôi chỉ là 1 hạt cơm nguội không hơn không kém.

Ông có 2 người con, người anh cả sau khi đi du học thì đã quyết sống và làm việc ở nước ngoài chứ không muốn về dưạ hơi bố nữa. Vì thế bây giờ ông đặt hết niềm tin vào tôi… Tôi tâm sự với ông khá nhiều, chẳng biết vì sao mà với ông tôi lại có cảm giác thân thương,gần gũi như bên mẹ vậy. Tôi kể chuyện tôi bị bạo hành trong 11 năm, ăn nhiều đến mức không có đồ ăn nhưng vẫn cơm+nước mắm ngày vài bữa như thường, rồi tập tạ đến mức 2 tay tê rần nghỉ rồi lại tập và còn lại là thời gian vùi đầu vào sách vở chứ chẳng còn thời gian mà vui chơi cùng mấy đưá cùng trang lưá ở xóm nữa cả… Ông ôm tôi vào lòng rồi 2 ông cháu cùng khóc như mưa vậy. Ông bảo tôi là …

_Cháu có tha thứ cho bố cháu không?

_Không bao giờ ông ạ, vì ông ta mà bây giờ người cháu yêu thương, quý trọng nhất phải xa cách cháu. Mỗi lần nghĩ về mẹ là cháu lại lao đầu vào học để sau này có thể thành đạt rồi rước mẹ cháu về phụng dưỡng… Ông ạ!

_Ừ, cháu không tha thứ cho nó thì cũng không sao, dù sao thì vì nó mà bây giờ ta mới có được một đưá cháu ngoan không bị cám dỗ bởi những đồng tiền cuả ta, đổi đời nhưng không đổi tính như cháu là hiếm lắm đấy cháu à!

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net