AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:20.

Tôi cũng mặc kệ, 2 đưá cứ như người yêu quấn lấy nhau vậy nhưng chỉ là 2 đưá bạn thân hợp tính đồng cảnh ngộ mà thôi… Rồi 1 hôm, tôi và L ngồi trò chuyện ở 1 bãi cỏ ven sông thì L bỗng mở lời trước…

_T nè

_Hớ?

_T,T cho phép L gọi T bằng bằng bằng anh nhé

_Vì sao?

_Vì T tốt với L quá nhưng L không biết bao giờ mới đáp trả lại được những thứ T cho L quá nên L chịu thiệt cho T gọi L bằng em đó

_ Thế gọi là chịu thiệt đó hả?

_ Ừ hihi

_ Thế…thế thì yêu T đi

_ Không được đâu, L không muốn T phải lo lắng vì L nữa đâu vì bây giờ cả 2 đều đang phấn đấu mà, với lại L chẳng dám nghĩ là mình sẽ được làm bạn gái T đâu… Uả mà T đang đuà hay nghiêm túc vậy…?

_Hả…, à ừ T đuà đấy

_Thôi mình về đi trời tối rồi, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời nhé *nháy mắt*
********
Chap 5
Kể từ sau tối hôm đó, tôi đã chính thức bị “dính trap” cuả L. Tình bạn giưã tôi và L không còn hồn nhiên vô tư, nhây nhớt như trước nữa…!

_L ngày càng nữ tính, hoà đồng thu hút bọn thanh niên trong trường hơn

_L dịu dàng, đáng yêu chăm sóc tôi như 1 người vợ hiền (Có thể vào ngày CN, những giờ mát trời lúc L đang thoải mái)

_L tuyên chiến, đánh dấu lãnh thổ, ý là “Nó là cuả bà, mấy con mày mà léng phéng với nó…. Tao CẮT”

_Cuối cùng là L đối xử với tôi như 1 con “nô tì” thoả sức hành hạ, đánh đập, ngắt nhéo… Gây tổn thương nghiêm trọng đến thể xác và tâm hồn

Từ đó tôi đã rút ra được 1 bài học “Thử tình cảm” và “bật đèn xanh” là hoàn toàn khác nhau . Tôi đã nhầm lẫn và bây giờ 1 cái cầm tay còn không có mà nó còn là “vợ, là mẹ” mình nữa chứ…

Có 1 lần tôi nhớ là valentine năm lớp 8. Nàng làm socola tặng tôi nhờ tôi chở đi mua vật liệu rồi bảo tặng anh chàng nào đó lớp bên cạnh (chắc muốn thử độ ghen cuả tôi). Quên kể về nhà L, cũng bình thường cấp 4 nhà rộng rãi, mẹ sáng đi tối về, còn L và em trai thì rất chăm học, qúy nhau lắm tôi còn phải ngưỡng mộ nưã…
Chiều đó tôi đến sau L thì thấy dưới hộc bàn có 1 hộp socola khác hộp tôi và L làm, có ghi người tặng là Lan lớp 8/x (Mà cái lớp này tôi chắc chắn là chẳng có con nào tên Lan cả ) Hỏi nàng thì nàng bảo con đấy xinh lắm, dễ thương ngoan hiền, nhu mì đáng yêu blav, blav (mới hỏi ai tặng thì nó làm 1 tràng) tôi cười thầm trong bụng rồi hỏi quà em đâu rồi thì nó bảo tặng cho 1 thằng dở hơi cám lợn đáng ghét nào rồi ấy

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net