AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:20.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi ra về, tôi ngồi quyết đọc cho xong quyển truyện tranh mới về nên cả lớp chỉ còn lại L với tôi. Lúc về bước đi dọc hành lang đến lớp 8/4 thì 1 con bé mặt xinh da trắng chạy xộc ra kéo tay tôi vào dúi vào tay tôi 1 hộp kẹo socola hình trái tim và 1 lá thư tay rồi nhỏm người lên hôn vào má tôi rồi xách cặp chạy thẳng. Chuyện xảy ra trong tích tắc nên tôi chả kịp phản ứng, mặt ngu chẳng tả được… Quay lại đằng sau thì thấy L đang nhìn như này , tôi làm bộ mặt đê tiện chọc nàng thì nhận ngay 1 cái tát vào mặt và 1 cước vào chân giưã . Tôi gục tại chỗ… L chạy 2 mắt ngấn nước đỡ tôi dậy rồi dìu tôi ra lấy xe chở về nhà nàng.

Lúc trên xe thì hết đau rồi nhưng vẫn phải quan trọng hoá vấn đề chứ, tôi dưạ đầu vào lưng L, L lấy 2 tay tôi ôm vào bụng nàng kẻo sợ tôi ngã… Về đến nhà nàng thì giả vờ lăn ra ghế nằm dài luôn. Nàng hốt hoảng chạy lên xuống pha nước cam, vò khăn lau mặt cho tôi … Rồi nàng đem lên 1 bịch bông băng oxy già (Hay là nó định băng bó cho thằng em tôi ) Tôi hoảng hốt nhắm mắt xem nàng sẽ làm gì và trái với dự đoán cuả tôi… Nàng lấy bông nhúng oxy già lau vào má tôi… Vưà lau vưà lẩm bẩm: “Thế này sạch chưa nhỉ, phải xoá dấu vết mới được, Con bitch dám cướp first kiss cuả bà”

Chuyện cuả tôi và L trong 2 năm cấp 2 này nói chung là khá yên bình, quan tâm chăm sóc cứ như người yêu nhưng vẫn là bạn bè… Giống câu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” vậy…

Rồi kì thi cấp 3 cũng đến, tôi và L cùng nhau ôn luyện và cùng đỗ vào 1 trường chuyên có tiếng… Tôi khác lớp L và cùng là lớp chọn nên tôi làm đơn xin qua lớp L học. Tôi cũng xin ông bà ra ở riêng vì trường cấp 3 giờ gần L hơn và nếu tôi đạp xe đạp thì chắc chết mất. Cả nhà chẳng ai đồng ý cả ngoại trừ ông, ông hiểu tính tôi mấy năm qua sống trong cái nhà này cứ như là khách nên ông đồng ý cho tôi chuyển ra ở riêng. Ông tìm cho tôi 1 căn nhà trọ gần trường rộng rãi lắm, ông sắm cho tôi đủ thứ kể cả 1 chiếc xe máy giống cuả bốR tôi làm tôi khá sock, cứ bảo không nhận nhưng ý ông đã quyết nên đành nghe theo.

Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net