AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

*******
Chap 31
Sau tối hôm gấu xém bị úp thì ba gấu cho người điều tra ngay. Nói chung ba gấu không phải là gì ghê gớm, chỉ là do đặc thù công việc và đơn giản là có tiền nên mới quen được bên công an, và có cả mấy chục đàn em sau lưng. Còn cụ thể em không thể nói ạ, cái này em cũng sợ lắm. Bác nào bảo em gió thì em nhận, đơn giản là bác chưa biết hết một cái thế giới khác ở đà nẵng đâu. Chỉ là mọi việc được bịt kín thôi

Tiếp cái vụ trên ạ. Sau hơn 12h điều tra thì cũng có kết quả. 3h chiều ngày hôm sau, cậu của gấu lên nhà gấu nói chuyện, lúc này gấu chuẩn bị đi học nên, cơ mà cũng lỏm được tí:
– tìm ra được một thằng rồi anh C
– thằng nào?
– thằng này con anh A, có biết anh.
– anh biết rồi, hồi sáng ông đó có gọi. Nói là con ổng gãy 3 cái răng (cái thằng ăn cái mũ bảo hiểm của gấu ấy ạ, em cũng thấy tội nó vãi). Ổng xin lỗi mà tao không cho, bảo ổng gọi tất cả lên đây, cả ba mẹ bọn nó nữa. Thiếu một đứa cũng không được lấy xe về.
Bla bla bla một hồi thì gấu đi học. Gấu xuống chở em vì em chở gấu đi học rồi lấy xe đi xin việc làm, cơ mà chả có việc gì. Ở nhà không cũng chán, bác nào biết chỉ em với ạ . Xong qua đón gấu rồi hai đứa đi caphe noi chuyện. Xong gấu đi ăn với chị là anh rể. Cả WC vừa rôi em bày gấu đánh banh, cá độ với anh rể gấu ăn được 250k, thế mà anh này quỵt, chỉ dẫn đi ăn một bữa trừ nợ, ức vãi mấy bác ạ.
Khi ba người ăn xong, về nhà thì đã thấy đông đủ rồi. Lúc này ba mẹ của thằng định nhảy vào đánh gấu tới mà mặt hổ báo, đòi kiện gì đó, ba gấu nhẹ nhàng:
– con ông bà đánh con tui, tui chưa nói chi mà thái độ. Con tui có tội chi mà đòi đánh hắn. Thích kiện à, tui làm cho biết, cho hắn đi cải tạo luôn
Ông bà nghe thế mặt tái xanh, xìu như cọng bún, tội vãi. Rồi bắt đầu hỏi lí do cả vì sao đánh gấu. Tất cả chỉ vào con mà bị gấu đánh cái mũ vào tay. Lúc đầu con này chối, bảo là có người nhờ dằn mặt, rồi nói vòng nói vo. Ba gấu vặn một câu:
– đã đến đây thì nói đoàng hoàng, nói nhanh rồi về, đừng làm mất thời gian nhau. Không nói thật thì đi về đi, xe để đó
Lúc này nó tái mặt, mới khai ra cái lý do CỦ CHUỐI của nó:
– dạ do lúc trước cái bạn con thích có thân mật với bạn M, con thấy con ghét. Sau này em con học chung trường với M, lớp em con thuê người về dậy múa không đậu, mà lớp bạn M tự dựng lại đậu (gấu em tự dựng đó các bác ạ ). Lúc đó con cũng hơi tức, tức càng thêm tức. Rồi hôm đó con vào face bồ con, thấy like mấy stt của M nên con ghét
Hôm nay đi chơi thấy bạn M đi về mình nên bọn con chỉ tính chọc ghẹo thôi, không có ý muốn đánh gì.
Vừa nói xong mẹ con đó lao tới tát cho nó hai tai nổ đom đóm, mẹ gấu nói:
– con nít mới lớn, chưa chi mà đánh ghen đánh đồ. Hên là cậu nó tới kịp, chứ tới không kịp thì không biết nó có còn đứng đây để nói chuyện không nữa. Mà nhìn cái bề ngoài son phấn này, mang đồ thì hở han thì biết sao rồi đó ( con đó sn 97 thôi ạ, mà khác hẳn gấu 1 trời 1 vực)
– cháu tui, tui chưa dám la hắn, rứa mà mấy đứa con nít tụi bây đòi đánh à? Hên là tui chưa bóp trái khế, không là tắt thở rồi đó- cậu gấu tiếp lời
Mấy ông bà ngồi đó mà chỉ biết căm nín mà nghe, không ai dám mở miệng. Vả lại ở quanh đó có 4 ông hình sự, có gì là mệt liền rồi đành chịu. Tiếp đó ba của thằng bị gãy răng đến ngồi bên ba gấu, miệng tỉ tê:
– thôi thì anh em mình, có gì bỏ qua cho tụi nhỏ. Bọn nó trẻ người non dạ, anh thông cảm.
Nói xong bảo con ổng tới xin lỗi gấu, nó xin lỗi vài câu rồi cầm tay gấu nhét tờ 500k vào. Gấu giật mình ném tờ 500k vô mặt nó, tát nó một phát rồi nói:
– gì đây, đút lót gì? Ba ơi có người đút lót nè- gấu mách
Ông cảnh sát đứng đó bước tới thằng nhỏ, kéo nó ra roofo tát cho nó tai:
– mi tưởng tiền mi to lấy hả thằng nhãi ranh. Tiền này mi làm ra được hả- tát nó thêm phát nữa
– tiền này là của ba mẹ mi làm ra nghe chưa?
Nói mà ba mẹ nó chỉ biết cuối đầu mà nghe. Sau thì cũng cho lấy xe, cơ mà bắt làm cam đoan. Ba gấu còn hù thêm:
– nếu sau này con tui có bị gì bọn ni nằm trong diện tình nghi đầu tiên, bởi thế cẩn thận đi
Ông thằng bị tát nghe thế chạy tới ôm vai ba gấu:
– chuyện bọn nhỏ không có lần sau đâu. Anh bỏ qua. Bữa nào anh em mình đi nhậu
– nhâu à? Thôi không dám, nhậu say rồi tui nhớ bờ-lai rồi tui đánh anh nữa. Thôi thôi.
Ông kia nghe thế đứng lên chào rồi về luôn.

Truyện Đơn Phương
Truyện Học Sinh
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net