AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Nhiều lúc nằm 1 mình, lại thấy đêm thật dài, thật trống trải, lại nhớ cái gọi là đã từng, lại nhói. Ước gì bản thân được FA ngay từ đầu. Dù bản thân ở ngoài mạnh mẽ đến đâu. Nhưng cứ dính vào chuyện tình yêu thì vẫn là kẻ yếu đuối.
******
Chap 30
Review ngày 13/7/2014: gấu em bị úp
Ngày hôm nay em với gấu đi chơi, hai đứa đi ăn uống với cà phê xem film đồ thế á. Nói chung là vui lắm, tại trước đó có giận hờn nên cũng quấn nhau. Quấn là khắng khít ấy, không phải quấn trong phòng nghe mấy bác, tội em lắm, em trong sáng bỏ mẹ. Do lúc sáng là chị hai em đẻ em bé, con bé nặng 3,3kg, mắt to môi đỏ, nhìn yêu cực. Thế là cả nhà em lấy xe lên bệnh viện, bởi thế đi chơi thì gấu qua chở em đi. Hai đứa tà tà trên chiếc xe max 50 mà ai cũng nhìn. Gấu mang cái quần đùi, lộ cặp chân trắng nõn nà, thon như chân người mẫu ấy, nhìn thì ủ ôi… . Đoạn cuối ăn kem xong thì gấu chở em về rồi gấu về. Thường thì em hay tiễn gấu về cơ mà hôm nay không có xe nên em để gấu về mình. Và biến xảy ra ở đây ạ .

Gấu mon men theo cái đường Nguyễn Hoàng về, từ nhà em lên nhà gấu tầm 7km, chạy cũng mất 15′. Đi xe gấu nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy có 4 xe chạy theo, gấu chạy nhanh thì nó chạy theo, chạy chậm thì bọn nó đi chậm lại. Tưởng bọn nó chọc nên gấu ghé vô quán chè mua chè, rồi coi bọn nó sao, thế mà bọn nó vẫn đứng rình. Biết có chuyện nên gấu xin nhờ toalet bà chủ quán rồi gọi cho bố gấu. Em tả sơ bố gấu nhé, làm bất động sản đất, sau lưng có trên dưới 50 đàn em :-o. Còn về công an thì từ công an phường, quận, thành phố, giao thông, hình sự bố gấu đều quen hết. Mà tất cả đa số đều gọi bố gấu là anh hai. Bởi thế em cũng lo lo, lỡ em có say rồi làm gì thì bm em luôn . Gọi nói bố gấu tình hình, cái địa chỉ xong thì 5′ sau bố gấu gọi lại, bảo cứ về đi, không sao hết. Gấu thì biết nên vẫn ung dung thôi, chạy ra quán được 5 nhà thì bốn xe đó áp gấu vô lề. Gấu rút chìa khóa, khóa cổ, mở mũ bảo hiểm ra. Gấu em thì hiền lành, nên không có dụ là hổ báo cáo chồn nghe mấy bác. Con gái chân yếu tay mềm thì thủ thế là bình thường thôi @@. Hai thằng trên chiếc xe ex bước xúống, lượn quanh xe gấu. Gấu nhìn bọn nó nhép miệng cười, bình tĩnh vãi các bác ạ. Xong thằng kia chửi:
– cười gì con chó?
– ê mi kêu ai con chó? Chó mà đẻ được bà già mi đó nghe- gấu cãi lại, thể loại này thì không cần phải lịch sự đâu nhễ
Cái thằng đó rờ tay lên vai gấu, gấu em hất ra, sẵn up cái mũ bảo hiểm trên tay vô mặt thằng đó, máu chảy, thằng đó ré lên:
– á máu )
Thằng còn lại thấy thế cái định nhào đến thì cậu gấu tới, ông này còn trẻ, cao cũng 1m8, bự con vãi lắm. Tay ổng cầm baton đập vào chiếc ex bể manh. Hai thằng còn lại thấy thế lao tới thì 5 ông ở sau nhào đến đấm phát chết luôn. Gấu thấy thế chạy tới rút 4 cái chìa khóa xe ra, mà chiếc xe ga có con nào đó chặn lại, sẵn mũ bảo hiểm gấu quất luôn con kia. Cả bọn kia thấy thế chạy tán loạn, cuối cùng gửi lại cho gấu giữ giùm 4 chiếc xe. Cậu của gấu gọi công an xuống lấy lời khai nhân dân quanh đó, chụp hiện trường lại để làm chứng. Xong thì cậu gấu gọi thêm 3 người nữa tới, gấu chạy chiếc ex về, chiếc max cậu gấu chạy. Các bác nghĩ sao 1m8, 80kg hơn đi chiếc max, gì chớ em thấy hơi vãi á . Về thì ba gấu gọi công an hình sự xuống lấy thông tin 4 cái xe, rồi thêm lời khai của gấu. Mà hình như có chiếc nào tơi tả lắm các bác ạ, em thấy tội bọn nó vãi. Đi chọc gái không coi ngày ). Cơ mà gấu nói không dám gọi em vì sợ em bị gì, với sợ nhà biết gấu quen em nên thôi . Bởi thế nên không gọi em, dù em rất gần. Tất cả là do gấu kể lại, em chỉ viết thôi, cơ mà thấy cũng hoang mang, không biết chỉ là bọn chọc gái bình thường, bọn nào thù oán với gấu hay đánh ghen..mà gấu em trc giờ có thù oán với ai đâu. Em cũng chả hot gì nên k phải đánh ghen, bởi thế chưa xác định được.

Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Cô Bé Hà Nội
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net