AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Xong cả bọn vừa làm nướng vừa ăn. Thằng S được dịp trổ tài đánh đài: vết mưa, rồi dù có cách xa, giận lòng, anh không đòi quà…hết nhạc việt đổi qua nhạc anh: unti you, price tag, safe and sound… Cơ mà em háy dở tệ ạ, giọng nó cứ ngang ngang thế nào ấy nên có hát đâu. Toàn bè, lâu lâu ráp được tí cho màu, nói chung thì vui bá cháy con bọ chét luôn. Chơi chán thì cả nhóm dọn, xong xuôi thì đi về. Lúc này em kím cớ giả vờ giận gấu để thực hiện quà 14-2 của em. Tối đó về cũng chả nhắn tin cho gấu, gấu nhắn tin chúc ngủ ngoan cũng không trả lời luôn. Nói chung thì nhớ lắm, muốn trả lời lắm nhưng để gấu bất ngờ thì đành chịu thôi.

Sáng hôm sau là 15 âm lịch. Cũng như mọi năm thì nhà em đi h.a chơi, tiện thể cho ba mẹ em bốc xăm đầu năm. Nhưng trước hết thì về quê để giải quyết nốt cái chuyện hôm nọ. Trên đường đi thì em có nhờ chị em nhắn tin hỏi thăm gấu để xem thái độ gấu thế nào. Nói chung cũng bình thường cơ mà em biêdt không bình thường đâu. Nếu em mà trong trường hợp gấu em cũng thế thôi. Chạy vào thì cũng chả có gì. Tại cũng mới đi với gấu rồi, chẳng có gì mới. Chỉ có em thích mấy món ăn ở đây thôi, đắt tí nhưng mà ngon, lần nào vào em cũng ăn cho ngán rồi mới về.

Dạo dạo xem có gì mua làm quà cho gấu mà chẳng có. Còn chị em có mua được cái chuông gió nhỏ cũng đẹp lắm làm quà cho gấu, tại lúc nhắn tin chị em hứa thế . Trước đó mấy hôm thì em có nói chuyện với gấu thế này:
– vlt anh đi h.a với nhà rồi, có khi ra trễ á.
– ời, anh ra lúc nào để em biết mà làm quà
– ời, em cứ làm đi. Chắc chắn là anh ra, nhưng trễ thôi.
– ời, em làm cơm bento cho anh- khai luôn cái bác ạ
– cơm gì á? Ăn được không =)))?- em troll gấu
– ăn được sao không. Lên mạng mà coi, lần đầu tiên làm ấy nhá
– á á, thế đưa anh ra làm thí nghiệm à? Được cái làm chk.mất thằng khác ăn chớ gì? Tui biết mà
– thôi đủ rồi cha, trước giờ tui chỉ làm cho mẹ với chị ăn thôi. Anh là người con trai đầu tiên ấy.
– thật không?- em nghe mà sớm rơn cả người. Cảm giác mình quan trọng hẳn lên ấy. Vui lắm ạ
– không tin thì thôi
– sao lại không tin. Không tin em thì tin ai. Hỏi để chắc chắn thôi
– ai biết được, thiếu gì con- lại ghen rồi
– thì không thiếu. Nhưng yêu mỗi con này .
Đi chơi chán thì em chuẩn bị về lại để action. Trước đó thì điện thoại bảo con T qua quán cà phê em định sẵn, nó bảo gấu không chịu. Em năn nỉ nó, nó năn nỉ gấu, hài vãi ra. Cơ mà cuối cùng gấu cũng ok thôi, cảm ơn mày nhiều lắm T ạ . Đang chuẩn bị thì gấu nhắn tin cho chị em, điện thoại em chế độ máy bay ạ:
– anh T sao rồi chị? Đừng nói ảnh biết em nhắn tin chị nghe.
– ời, thấy hắn buồn buồn, chẳng thèm nói chuyện với ai hết- chị em cũng đóng film
Xong thì em với chị em về trước. Kéo mà cũng 80km ấy sun cả vòi, lúc qua chợ mua ít đồ thì kiểm tra không thấy cái chuông cho gấu, buồn đời luôn. Cơ mà lúc dùng xe miệng em toàn cát với đất, éo hiểu luôn .

Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net