AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Xong thì gấu rút điện thoại ra gọi cho con T (à mà quên khoe là em có vân tay để cảm biến điện thoại gấu nhá, bỏ ngón cái vài là tự mở, khoe thôi =)) ). Con T lúc này tội nhất ạ, nó đi giao bánh tráng bơ xong đi nhong nhong ngoài đường ấy. Gọi con T xong thì gấu đưa hộp cơm và hộp socola cho em. Hộp cơm thịt chiên ạ. Gấu nặng thịt chiên thành hình tròn rồi trang trí vào cho giống khuôn mặt, có thêm trứng và kimpad nữa. Nói chung là nhìn ngon cực. Nhưng giờ phải đi ăn để cho con T nó ăn rồi đi học nên em cất tối về xử. Còn hộp socola thì gấu tự làm đấy. Tự nấu rồi tự nặng hình, tự vẽ luôn, vẽ gì thì em xin không nói nhá. Nói không phải chém chứ đây là lần đầu tiên em có người yêu ngày vlt ạ. Còn gấu thì đây là lần đầu gấu đi chơi với người yêu ngày vlt. Nói chung kỉ niệm rất nhiều . Con T tới thì ba đứa đi ăn. Em trả tiền luôn cho nó vì nhờ nó mọi việc thành công mĩ mãn. 7h nó đi học thì em dắt gấu đi chơi.
Hai đứa đi lên greenplaza uống capu. Chỗ này nằm bên cạnh sông Hàn. Từ trên tầng 22 nhìn xuống thấy thành phố đẹp phê lòi. Gấu dựa vào vai em, thủ thỉ:
– ước gì cứ như thế này mãi hỳ
– rồi hai đứa đói rụng răng luôn?- em đùa
– thì ý là ngày nào cũng như thế này thì tốt.
– ời, để anh ráng học rồi làm có tiền xong ngày nào cũng thế nhé- em siết nhẹ tay gấu, lúc này tay hai đứa đang đan vào nhau. Em thích nắm kiểu này, gấu cũng thể. Cảm giác như không gì tách được.
– chụp ảnh đi anh
– ời rồi, chụp đi- trước khi quen gấu em cùn chả thích chụp ảnh đâu. Mà từ ngày quen em gấu kéo em chụp nhiều, giờ cái quen luôn. Ảnh của hai đứa cũng ngót ngét 200 tấm. Thêm gần chục video gấu hát tặng em nữa. Những lúc gấu giận em hay lục lại xem, như thế cũng đỡ buồn .
Hai đứa làm gần chụp pic thì cất đt, xong qua tâm sự tí. Đợi tới 9h thì con T học xong cái em chở gấu qua. Về nhà có sẵn hộp cơm em quất sạch sẽ luôn. Ôi ngon gì đâg, cắn viên socola rồi cất đống còn lại vào tủ lạnh, em qua nhắn tin với gấu. Trước đó thì gấu tò mò mở hộp hoa ra thì thấy cái bông giả rồi các bác ạ, nhìn thế thì đủ hiểu lời em nói. Mà em đã nói là làm, đến bây giờ vẫn chưa có giảm tí nào, mà ngày càng tăng ấy chứ .
Vlt của bọn em chỉ có thế, không màu mè, không vật chất cao sang. Chỉ tình cảm của hai đứa thôi, từ hôm đó là gấu đóng dấu thẳng vào em luôn: đã có gấu ).
Cảm xúc ngày đó đến giờ em vẫn chưa quên được, có thể quên đi ít nhiều nhưng em vẫn nhớ rõ từng hành động, từng nét mặt của gấu như thế nào khi em làm thế. Vậy nên đừng bao giờ làm con gái buồn, họ đáng yêu lắm. Anh xin lỗi.
*******
Chap 25
Sau hôm vlt thì cũng chả có gì đặt biệt. Cũng đi chơi linh tinh, cũng giận hờn vu vơ thôi. Có hôm gấu giận em nhưng biết sai nên cũng xin lỗi, nói chung thấy gấu cũng lớn hơn được một tí. Có hôm hai đứa với chị em và bạn chị em bàn tính đi chơi xa một bữa để chuẩn bị cho thi học kì 2. Sau khi bàn tính xin xỏ đủ kiểu thì 4 người quyết định đi Bà Nà. Bác nào không biết Bà Nà là gì thì google search nhá . Chẳng là em với chị em và bạn chị em thì dễ rồi. Khó là nhà gấu khó thôi. Phải tìm đủ cách để xin mới được ấy. Hôm đó thì em chở gấu (tất nhiên), bạn chị em chở chị em. Đi xe tầm cỡ 30 phút là đến nơi rồi. Mới đến chỗ giữ xe thôi nha các bác, đợi 10′ thì cũng gởi được xe. Tại hôm đó trời Bà Nà có khuyến mãi, bình thường 350k/1vé nhưng hôm đó giảm chỉ còn 100k/1vé. Trong nhóm thì chỉ có mình em là chưa đi bao giờ. Em rủ gấu đi vì muốn lưu giữ kỉ niệm thôi, với lại có gấu thì tất nhiên sẽ vui rồi.
Xếp hàng nắng nóng, chui rúc, chen lấn, xô đẩy từ 8h30 tố 10h hơn mà mới tới được cái đoạn đi cáp treo. Em thề với các bác là em còn ớn lạnh ấy, xếp hàng mà miệng em cứ liên tự kêu:
– đừng đổ nữa cô ơi, xệp bữa trưa của con
– đừng đẩy nữa, gãy xúc xích con rồi
– đừng chen mà, từ từ đi. Xịt sữa giờ
Gấu với mấy chị nhìn mà cứ cười lắc đầu. Tại em phải vừa che nắng cho gấu, vừa dang tay gồng người để mọi người xô xát không trúng gấu. Nhìn gấu như mới đi tắm xong vậy, người mồ hôi ướt nhem. Tóc vài cọng dính vào tráng, mặt đỏ hoe mà vẫn ráng cười. Nghĩ mà không biết đi làm gì cho khổ gấu thế này . Hơn 30′ cáp treo dài nhất Đông Nam Á thì bọn em cũng tới được Bà Nà. Hai đứa đi chơi, chụp hình đủ kiểu, chém gió đồ vui vãi ra. Tại lúc lên thì có hai cáp, em với gấu đi cáp 2, chị em với bạn đi cáp 1, thế là lên thì lạc nhau 1 tí. Nhờ đó mà có thời gian riêng.

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net