AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Ăn lẫu xong thì cũng như mọi hôm em đưa gấu về rồi tiễn con T về. Mà đi chơi nhiều lúc thấy con T cũng tội. Con T nhiều lúc thấy em chìu chuộng gấu như thế nó cũng tủi, nó than với gấu em hoài ấy. Em cũng chả biết làm gì ngoài việc giảm bớt hành động tình cảm với gấu ra. Mà giờ chắc nó quen rồi không thấy phản ứng gì . Về rồi em chat chit với gấu tí ạ. Cũng đợi gấu pm trước. Mà hai bọn em chat video của face luôn. Hai đứa bàn tính việc mai đi chơi xa, cụ thể là đi Huế ạ. Bàn tới bàn lui, bàn vào bàn ra thì chốt danh sách đi là 6 người. Là anh em (quen trên ola, sau này thân lắm), thằng S, con T, em, gấu và bố gấu (bố ảo, quen trên Au, có thể gọi là một người quan trọng của gấu- người này có thể quan trọng hơn cả em. Quen gấu trước em, chìu chuộng gấu như em, và tuyệt nhiên không có một tí tình cảm trai gái gì với gấu, tất cả chỉ là thấy gấu chơi tội nên thương thôi, vả lại gấu cũng hay chia sẻ với người này). Hẹn nhau 6h30 sáng có mặt để tập trung đi. Vì đường xa mà đi về trong ngày nên phải tranh thủ (tầm 120km ấy ạ). Chúc gấu ngủ ngoan rồi lên check face tí, toàn lời chửi của bọn cờ hó bảo ngu để.mẩ điện thoại, nhớ lại cái điện thoại, thôi chán nản đi ngủ luôn. Tắt màn hình lap, lại bật list nhạc rap, em chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tự dậy, mượn điện thoại gọi cho gấu. 1 cuộc không bắt máy, 11 cuộc không bắt máy, 20 cuộc không bắt máy, nản luôn. Đi chơi xa mà thế này không biết có đi không. Thôi gọi cho anh em đã, rồi gọi thằng S, con T. Dậy vệ sinh cá nhân xong lấy xe qua chở thằng S, qua chở thì điện thoại thằng S kêu, gấu gọi, hú hồn. Nhưng mà giờ mới dậy thì biết khi nào mới đi . Thôi bảo gấu nhanh rồi tới chỗ tập trung. Gấu em có khỏe là chuẩn bị rất nhanh, tại không son phấn gì, nâng ngực nâng mông gì nên thay đồ là đi cái rẹt thôi. Thế mà vẫn đẹp như thường, có khi còn đẹp hơn thường ấy chớ . Đông đủ thì tới 7h30 cmnr, mà lỡ tính rồi nên cũng ráng đi. 6 người ba xe. Xe em gửi, còn chiếc AB con T chở bố gấu. Chiếc elizabeth của gấu tất nhiên em cầm lái. Còn Sh của anh em thì chở thằng S. Thế là lên đường.
Tại đường xa nên mặc ai nấy đi thôi. Lâu lâu nhìn lại để xem có ở sau không thôi, chớ không là bm ấy. Đi thì gấu ôm em, tất nhiên là.em phải lấy tay gấu bỏ lên eo em, như thế mới có hứng mà đi chứ. Em với gấu thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói chán em qua hát. Từ bài “đường xa, con chó nó cắn con mèo gâu gâu” của Linh gia sư đến bài “con chim non” của bà Tưng…. Nói chung là toàn nhạc chế để hai đứa khỏi buồn ngủ. Lượt đoạn này nghe mấy bác. Cũng chả có gì hay hết. Ngồi xe hơn 2 tiếng thì vào được thành phố, gấu gọi cho người quen gấu, một người con trai….
*******
Chap 21
Sáng hôm sau là mồng 4. Mọi năm thì em đều về quê ngoại, nhưng năm nay có xui gia nên ở lại tiếp khách. Chẳng là nhà xui xa xôi, với bên đó có người bên Mỹ về nên thuê xe kéo nhau ra nhà em chơi cho biết. Với lại nhà đó cũng thương chị em nên chở luôn chị em ra cho đỡ nhớ nhà. Sáng sớm thì em cũng dậy cúng kiến đồ như bình thường, cũng pha nước mời ông bà nội xúc miệng, mời cơm mời trà như lúc còn sống. Có cả thuốc rê cho bà nội em nữa . Xong thì ngồi ăn với gia đình, chém gió cũng vui lắm, ba mẹ em hỏi thăm gấu:
– con bé hôm đó bạn mi à ku?- mẹ em hỏi
– dạ, sao má?
– bạn cùng lớp hay sao?
– dạ cùng trường thôi- em trả lời thế chứ không dám nói nhỏ hơn em tuổi, sợ ba mẹ nghĩ người yêu em, dù là người yêu thật. Em chả có tính khoe, ai biết thì thôi. Không biết mà hỏi M là người yêu em thì em bảo em cưa chưa đổ, nhớ hồi ấy có thằng cùng lớp hỏi:
– sao mi, giờ quen ai rồi?
– à, đang tán đứa đó mà chưa đổ, khó quá- em làm mặt buồn
– con M á hà?
– ơ đệch, sao mi biết?- em người luôn ạ
– ời. Thấy mi hay đi ăn sáng với hắn. Mà nghe nói mi cua gái ghê lắm mà, thánh mà bây
– đê mama, giang hồ nào đồn bậy rứa bây. Mà ta tán chưa dính mi nạ, khó quá- em đóng film buồn
– ời mà mi tán sao được, trèo cao coi chừng té đau té đau- nó vỗ vai em kiểu an ủi
– ời thôi kệ, thích thì cũng đã thích rồi. Không làm gì được. Mà M cao gì đâu, bình thường mà- mày khinh thường bố
– chắc là không đó, quá cao luôn ấy chứ- nó cười đểu em
Con T ngồi nghe toàn bộ câu chuyện mà cười ngặt nghẽo, em thì lẳng lặng đi về chỗ. Thằng bạn cờ hó, bạn bè nó mà nó đạp em xún đất, nâng người chưa bao giờ nói chuyện lên tới đâu đâu ấy, em ức vê lờ. Hôm sau học thể dục xong em ra nói chuyện với gấu (gấu lên trường tập múa). em mượn xe đạp thằng ngồi cạnh em chở gấu đi dạo dạo, đi ngang qua trường thì vô tình thằng cờ hó đó thấy, mặt mũi nó như này nhìn em. Mày đùa với bố à con, bố chưa ra tay mà M tự xiêu trước đấy nhá (em đùa đấy, chứ em hên thôi. Nhờ trời giúp em mới có được người con gái như này ). Lan man quá, quay lại tết nha các bác :
– bé đó học lớp mấy
– dạ….11
– ời, chứ sao mi kêu bạn. Bạn gái thì nói đi- ba em chọt..ba em là hay troll lắm, cơ mà nghiêm là nghiêm kinh khủng.
– thì bạn bình thường thôi. Đâu có chi đâu- em giả vờ luôn
– rồi, bạn bình thường. Tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Học hành sao?
– dạ tên M, bố làm ABC, mẹ ít XYZ. Học giỏi lắm, Lpht á. Mà ba hỏi cái nhà nào?- mặt em troll lắm ạ. Cơ mà gấu nhiều thật @@
– nhà đang ở?
– dạ gần MT á
– ời, mà mi lo học hành. Năm cuối rồi đó nghe. Quen thì quen. Đừng có ăn kem trước cổng là khổ con họ
– dạ, ai dám ba-
– mà con bé cận nặng không hay sao mà nó yêu mi?
– cũng tầm 3 độ hơn. Ba cứ đùa, đẹp trai, phong độ thế nay thì ai không ưa. Nhìn ra ngõ kìa. Gái xếp hàng đầy
– mi làm sao làm. đừng giống ông nội mi là được nghe chưa?- ông nội em hồi xưa lăng nhăng lắm, hai vợ lận ạ. Em hồi xưa cũng thế, giờ đỡ nhiều rồi. Từ khi có gấu thì hết hẳn
– dạ rồi, biết rồi mà. Con mà làm gì con bé thiến con luôn á
– thôi thế cũng được, đáng đời mi.
Sao kì vậy? Ba mẹ không binh con, mà binh đứa con gái mới nói chuyện vài câu. Em hiền bm thế này mà . Thôi ráng ăn hết miếng cơm rồi chuẩn bị lên nhà gấu đánh bài. Mấy hôm tết lên nhà gấu em ăn nên làm ra lấy ạ. Tổng 4 ngày thì được hơn 500k. Nhờ đó mà đỡ vả, chứ tiền tết em ít bm được. Hôm đó lên thì em chặt chém như bình thường. Mà sau có chú của gấu vào đánh nữa nên em hiền tí, nhường nhường chứ không lại thù em thì khổ em . Chặt chém tới chiều thì em đủ tiền cho ba vé film, thế là em bao luôn thằng S. Cơ mà hôm qua không đi với lũ bạn, giờ bò đầu lên xem film mà bị gặp thì bỏ bố luôn ấy. Bọn nó nhìn em bằng cái gì nhỉ . Nói với gấu thế, ai ngờ gấu đòi xem film, thôi thì em bảo với gấu thế này:
– em chở anh qua cf nào đó anh ngồi. Em đi xem film xong qua chở anh đi ăn pizza. Ok?- lúc đó thì em cũng ngại tại hết tiền đi ăn pizza, nên thôi không đi
– sao á?
– thì bla bla bla…-em kể ra
– em không sợ thôi mất gì anh sợ
– thật sự là anh phải sợ chứ không phải em
– thì đi coi luôn cũng được mà. Có gì đâu.
– không được, được là anh đi rồi
– thế anh đi về đi
– ời rồi, chở anh về- em tự ái các bạc ạ, các bác ở trong trường hợp em có thế không?
Lái xe về xong em đưa xe em cho thằng S đi chơi luôn, em về nhà nằm ngủ. Cơ mà bực bực thế nào nên cũng chả ngủ được. Tại tự nhiên cảm thấy gấu không tôn trọng mình, dù gì cũng hơn nhau một tuổi, đã gọi anh xưng em thì phải biết một tí chứ. Được một lúc thì gấu gọi bảo qua đón đi chơi vì hết vé film, lúc đầu em cũng chả định đi đâu, cơ mà với tính cách của gấu thì phải gặp nói cho gấu hiểu. Lúc đầu thì hai đứa cũng chả thèm nói chuyện với nhau. Tính em thế, nếu em biết em chắc chắn đúng thì em sẽ im lặng tới khi người đó xin lỗi. Chỉ cần 10′ suy nghĩ thôi là em đủ biết em sai hay đúng rồi.
4 đứa đi ăn pizza, vào quán thì em cũng gắp cho gấu như bình thường, vẫn bỏ tương rót nước nhưng vẫn không nói chuyện với nhau thôi. Em cũng khó chịu lắm, cơ mà phải chịu khó. Giận nhau thì đừng gặp mặt, còn giận em mà khi đi chơi với em mà im lặng thì em bực ghê lắm. Ghét nhất cái này các bác ạ. Xong thì em về vì gấu có việc. Về nhà thì em dọn đồ mời khách xong gấu gọi đi chơi tiếp. Gặp thì em vòi chở gấu, rồi em nói đủ thứ cho gấu hiểu. Gấu ôm chặt em, tay lay lay kiểu như bảo đừng giận gấu bữa. Giận sao được, ai lại đi giận người dth thế này. Tối về thì gấu ib qua hỏi hết sức ngay thơ:
– anh ơi sao em không vào face anh được?
Em cố nhớ là có đưa face cho gấu lần nào chưa, cơ mà làm éo gì có đưa cho ai.
– ủa, anh có đưa face cho em hồi nào đâu?
– ời, rứa thôi. Anh đi ngủ sớm đi, pp a- điệp khúc bất hủ vang lên
– trời, xin face thì nói xin, bày đặt
– ời, giờ sao? Có cho không? Không cho thì đi ngủ đây
– rồi ID: abcxyz pass: *******
– ời, để check thử.
5′ sau, pm qua
– anh, bữa sau đừng mua đồ qua nhà em nữa nghe. Em không cần đâu
– sao á? Chuyện gì?
– face a.M ấy, vào đọc rồi tự hiểu đi. Pp a
Vào xem ib của em với thằng bạn thì hóa ra… Em với nó thì đều có người yêu. Nhà người yêu hai đứa cũng xa như nhau nên hai đứa lên than than tí cho vui, chớ thực ra thkf không có ý gì. Em làm gì thì đều trên tinh thần tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Bởi thế lại bị gấu hiểu nhầm, ao thị kính mà . Qua xin lỗi, giải thích, năn nỉ ỉ ôi cũng không xi nhê. Biết là gấu đang bực em lắm nên thôi. Tại gấu nghĩ em đi than với người khác vì bị gấu ép này nọ. Với lại gấu nghĩ em làm thế để lấy lòng gấu thôi. Mà trước giờ em làm gì có thế. Tính em thế, thích mới làm, không thì thôi. Vả lại làm cho gấu đều vì thương mà làm hết. Giờ đang bực nên thôi, để lắng xuống tí rồi hay. Em tắt máy đi ngủ mà không biết là tối đó gấu khóc, khóc nhiều lắm, đến tận 1h sáng thì phải…..
*******
Chap 22
Sáng hôm sau dậy chuẩn bị đồ về quê mà mặt em như cái nồi ấy, chán vê lờ. Cũng chả có điện thoại mà gọi cho gấu. Sáng đó thì gấu cũng đi BÀ NÀ với đám bạn và cô, nói chung ai cũng có việc riêng hết.
Năm nào cũng thế, mỗi lần mà về quê thì em phải tấp vào quán đó làm hai bát mì quảng rồi tính tiếp, năm nay cũng thế. Ăn xong thì cũng đỡ buồn gấu hơn tí mà chuyển qua buồn ị. Bao tử em bị gì ấy mấy bác ạ, chỉ cần ăn no căng bụng là lập tức đau bụng đi vệ sinh ngay, dù đồ ăn sạch sẽ ở nhà hàng hay tiệm lớn cũng thế. Nhớ hôm đó gấu dẫn em đi ăn gà, trước đó có ăn vài món rồi. Mà chỉ mình em ăn thôi, gái nhìn ạ. Quất sạch sẽ xong cái đùi, đứng dậy tính tiền về thì bụng em dở chứng.
Chở gấu qua nhà con T để nhờ con T chở về, chứ con trai mà chở về là có chuyện ngay. Định bụng là qua tới nơi là em về, ai ngờ con T bảo không có xe, thế là em phải đưa xe em cho nó chở gấu về. Thề với mấy bác đây là lần em thốn nhất từ trước giờ ạ. Gọi cho chị, cho con em họ mà ai cũng đi chơi rồi, em thì mót lên tới não rồi mà không biết làm sao. Mà lúc đó cũng trễ rồi nên không thể vào nhà con T được. Đi ra đi vào xóm nó, hai chân bước từ từ mà khép khép lại như con gái, người thì hơi cong về phía trước, chẳng ra cái thể loại gì. Lúc đó đi ngang qua cái ủy ban phường nên em vào xin, thôi thì thà nhục chứ để phọt ra thì bm . Giờ kể cho các bác mà em còn thấy kinh hoàng lần ấy.
Chạy xe đường xa nên cũng ráng. Tầm 15′ sau tới nơi mà em mừng như lượm được vàng ấy, vào giải quyết ngay.
Thôi em lượt đọan ở quê nhá mấy bác. Toàn ăn với uống thôi. Ở đây chả có gì hết, cũng chả có gái đẹp để tả cho các bác . Tối đó thì em lấy điện thoại mẹ em gọi cho gấu, hỏi thăm thế nào. Gấu cũng trả lời nhưng có phần lạnh nhạt. Bảo đi chơi mất đồ, em hỏi thì không nói. Cái em nhắn tin hỏi thì gấu bảo mất cái ipad mini 15 củ. Em hỏi sao mất thì gấu kể tường tận. Cuối cùng là cả nhóm đi chơi 6 người hôm đó mất 60 củ gồm hai cái ipad, 2 cái iphone 5 với gần chục củ tiền mặt. Hên mà hôm ấy gấu không đem điện thoại. Tiếc giùm luôn ấy ạ, em mất cái điện thoại còn buồn, huống gì gấu mất thế. Nói chuyện hăng say thì gấu mới ngớ ra còn giận em:
– ơ mà đang giận mà, thôi anh đi ngủ sớm đi nghe
– ơ hớ :-o- đọc xong tin nhắn mà em không khỏi nhịn cười, bác nào bảo không con nít đi, em đấm phát chết luôn. Mà như thế mới là gấu em. Cứ như thế này em nhé
– ời rồi, xin lỗi mà
– lỗi phải gì, bữa sau đừng mua đồ cho em là được
– ời rồi, em ngủ ngoan nge
– anh ngủ ngoan, pp anh
– ời, paii em
Tối nó cũng vui vui hơn tí tại biết gấu cũng đỡ giận em rồi. Thôi hôm sau ráng chạy về sớm để lành làm cho rồi. Giờ lên check face tí thì thấy gấu up hình. Nhìn sơ thì thấy chỉ là chụp giờ đẹp thôi, cơ mà kĩ mới thấy hai hàng nước mắt. Em hoảng hồn luôn ạ, kiểu như là không biết mình làm gì để gấu khóc ấy. Nằm trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, thêm phần con nít hắn khóc nên thức gần tới sáng luôn. Vừa chợt mắt được tí thì mẹ gọi dậy. Sáng đó giải quyết việc ở quê nên dậy sớm, xung đột dòng họ tí, em lướt đoạn này nghe.
Xong thì em lo chạy về. Tới nơi thì cũng còn chiều chiều, điện thoại hỏi thăm tí. Xong hẹn đi cà phê. Lên thấy gấu mà em xót lắm ạ. Em sờ sờ mắt gấu, rồi xuống má, xuống miệng rồi xuống cổ, tiếp xuống…..cầm tay gấu. Tự nhiên da gà nổi, thấy mình có lỗi ghê gớm. Biết gấu hay suy nghĩa mà còn làm thế. Bất kể có T ở đó, em ôm gấu chặt gấu luôn. Hôm đó đi chơi thấy gấu vui hẳn ra, cũng giải thích cho gấu để gấu hiểu. Con gái thường hay tuổi thân lắm ạ, cảm giác như chỉ là làm lấy lòng, chán rồi bỏ ấy. Cơ.mà em không có thế nhé, quen rồi là xác định luôn . Lúc đó em hỏi gấu:
– em khóc à?
– đâu, mẹ đánh.
– mẹ nào đánh? Từ nhỏ tới giờ bị đánh mấy lần rồi?- thực sự em biết, nhưng hỏi để gấu lộ ra cái nói xạo
– 1 lần
– thế làm gì bị đánh- em sờ sờ tai gấu
– thì hư bị đánh
– ời rồi- thực sự em biết gấu khóc là do em, nhưng gấu đã chối thì em cũng không dám tới, sợ gấu nhớ lại thì khổ. Qua rồi thì thôi. Cái hiện tại là làm sao để việc đó không còn nữa thôi .
Chở gấu về rồi cũng tâm sự với con T tí, nhờ nó mà em cũng biết được ít nhiều. Với lại gấu đi chơi toàn có con T chở nên dù giận nhau em cũng yên tâm. Chả sợ thằng nào bợ mấy, mà chả có thằng nào đủ sức bợ gấu em cả, bợ là em phát ngay. Đùa chớ em hiền bm, chả là em tin tưởng gấu thôi . Nói chung từ lúc quen tới hôm tết này thì em mới không gặp gấu một ngày thôi. Cơ mà thấy nhớ kinh khủng. Thấy như là thói quen rồi ấy .

Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Du Học Liên Xô
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net