AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Xong xuôi thì thằng đtg với mấy đứa kia về. Còn em với gấu và cặp đôi hoàn cảnh kia (thằng S không thích con T nhưng buộc phải đi chung) và hai đứa nhỏ. Thế là theo lời hứa thì chở hai đứa nhóc đi công viên. Em đi xe gấu chở em gấu. Thằng S chở con T và cháu em đi xe con T. Xe em cắt nhà gấu. Vừa leo lên gặp mẹ gấu về, trên tay cầm cọc tiền. Em vòng tay lễ phép thưa, tính em ngoan thế ạ, không cần biết như thế nào. Tới nhà chơi thấy người lớn là thưa, mấy bác đừng nói em làm màu nhá . Mẹ gấu rút tiền lì xì mỗi đứa một dollar lấy lộc, riêng cháu em hai dollar. Chào mẹ gấu xong bọn em phi thẳng tới công viên. Gửi xe cho bọn nhỏ chơi đủ trò. Mua đồ cho bọn nó ăn, nhìn hai đứa tíu tít với nhau mà vui vãi mấy thím à. Gấu thì dắt cháu em, em dắt em họ gấu với cầm tay gấu. Nhìn cứ như gia đình nhỏ và hai người hầu ( thằng S và con T). Thấy gấu lo cho hai đứa mà nét mặt hớn hở lắm, không có gì là mệt nhọc cả. Gấu nói nhỏ:
– ước chi mình có gia đinh với con dth như này anh hỳ?
– mình đẻ em nhá- mặt em cười nhẹ với gấu, mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt gấu, tay khoác nhẹ lên eo, bóp.nhẹ như kiểu là mình đủ sức để lo cho gấu ấy
– đẻ này, đẻ này, anh đi mà đẻ một mình anh đi. Để em học- vừa nói gấu vừa nhéo em chạy te còi, bọn nhỏ với hai đứa “hầu” nhìn em cười ghê lắm
Tụi bây được lắm, đợi bố xử sau. Xong thì bọn em cũng chụp hình kỉ niệm đủ kiểu. Hình em với gấu và bọn nhỏ, hai đứa ôm nhau bồng hai đứa nhỏ để trên đùi. Hai đứa nhỏ tạo dáng rất dth, hình ảnh như một gia đình nhỏ vậy.
“Anh đã mơ về. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh vững bước trên con đường…”
*******
Chap 20
Nhìn gấu chăm hai đứa nhỏ mà em thấy vui vô cùng, thế là gấu đủ điều kiện để làm mẹ, làm vợ rồi, chỉ thiếu tuổi thôi . Em đùa đấy, chứ cái gì cũng phải từ từ thì khoai nó mới nhừ. Con trai như em thì phải tương lai sự nghiệp đã rồi mới dám tính tiếp. Gấu từ nhỏ sống trong sung sướng rồi nên chịu khổ cực không nổi, bởi thế mình nếu sau này có gì cũng ráng lo cho gấu .

Chở hai đứa nhỏ về nhà, xong bốn bọn em đi chơi. Hôm đó em ăn bài cũng được hơn 300k nên đỡ vả. Chứ hai đứa mà lo cho bốn miệng ăn thì cũng mệt. Tết thì em chả có nhiều tiền, cũng chỉ được chục chai C2 với O độ. Còn gấu thì khá hơn, gần chục triệu. Cơ mà đi chơi thì em vẫn phải chung nhiều hơn gấu, chứ không để thua được ạ. Nghèo thì nghèo nhưng cũng phải cho thằng tèo nó đi học . Hôm đó con T ăn đc 80k, nó hí hửng cười vui như ăn được 800k ấy. Cơ mà vài hôm sau nó thua bầm dập, cái này em kể sau ạ. Còn thằng S thua, thằng đtg với bạn nó thua 300k. 2 con bạn gấu, 1 con mặt nồi cầm cái xì lát ăn đậm, con da đen thì cũng thua nhưng ít. Tóm lại là tiền không đi đâu xa cả. Chỉ chuyển từ đứa này sang đứa khác thôi . Thằng S hôm nay đi với bạn nên chỉ còn ba đứa, nhìn mặt con T nó buồn hẳn ra. Lúc này nó thích thằng S nhìu lắm ạ. Vì kiểu bọn em cũng ghép nó với thằng S nên nó cũng hy vọng. Nhưng tính thằng S em biết. Nó chỉ thích gái đẹp thôi, vả lại nó chỉ thích loại nào mà bơ nó, là nó càng thích. Mà cũng nhờ gấu con T mới sáng mắt ra, mới dứt được thằng S ấy. Em đã bảo nó rồi:
– bây giờ chưa phải là lúc mi nên yêu.
– ủa, vì sao?
– ta nghĩ mi ráng đợi thêm vài trăm năm đi, khi nào mà người yêu của mi xuống tới trái đất ý
– doo min jon- cái thằng trong phim “vì sao đưa anh tới” ấy, nó nhiễm nặng phim hàn cmnr
– thôi kệ mịa mi.
Lúc này bọn em đi ăn lẩu, trời lạnh thể này mà ăn lẩu thì còn gì bằng. Lẩu nóng nóng cay cay, khói nghi ngút. Ngồi hì hà hì hục húp mà chảy mồ hôi. Cơ mà gấu thích em lột vỏ tôm với vẻ cá cho gấu lắm, gấu đưa em con tôm mà mặt thế này :
– anh lột tôm M vớiiii
– ăn luôn vỏ đi, ăn vỏ cho có canxi
– không ăn được, nhỏ chừ ăn thế quen rồi
– rứa thôi đừng ăn cho đỡ tốn, em cứ việc ăn bún còn lại cứ để anh lo =))
– ời, thế anh ăn hết đi- dỗi em liền
– đây đây lột cho M nè, vẻ cá cho M nữa nè. Ăn ngoan nge nge.- em dỗ như con nít ấy
– thôi không thèm, anh ăn hết đi. Tối về em nhịn đói đi ngủ cũng được
– thôi thôi mà, anh đùa tí. Ăn đi nè
– á á đổ nè anh- rớt miếng cá lên cái giả xách gấu, cơ mà gấu ngồi đơ đơ luôn
– đây đây để anh lau, rớt thế còn ngồi im nữa, chả khác gì con nít á- sẵn tay em lau miệng cho gấu luôn
– biết là anh sẽ lau cho em nên em mới ngồi im chứ- gấu cười, tay cầm tay em siết nhẹ, như kiểu nịnh ấy. Thật là gấu tự lau cũng được, nhưng mà kiểu gấu hay thích làm nũng với em ấy mấy bác ạ. Lúc nào có em cũng than đủ thứ. Nào là em thích cái này, em thích cái kia, cái kia đẹp, cái đó dễ thương. Cốt là để em dắt gấu đi mua (gấu tự trả tiền nhé, đồ gấu mua không bao giờ để em trả đâu, mà là gấu muốn em dắt đi để em lựa cho gấu thôi). Mà em bảo gấu là mua ít thôi, tại gấu bị tật shopping. Kiểu là không vào thì thôi, nhưng vào là phải mua. Bởi thế gấu đi mua áo quần gì là lựa xong rồi điện thoại qua hỏi ý kiến em nên mua không. Mà gấu em nịnh thì thôi ấy, đến cả đá còn chảy nước huống gì người, bởi thế em cũng cho nhưng bảo gấu mua ít thôi. Nhưng mà em chẳng thấy bao giờ gấu than mệt để đi “nghỉ” nhỉ . Em đùa đấy. Chứ em trong sáng bm ra

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net