AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:17.

**********
Chương 10
29/4/2015

Chào các thím, e quay lại rồi đây hị hị
trước khi vào type ngày hôm nay e nói qua về hôm qua chút

Chiều qua tận 4 rưỡi 5h kém e với con e mới về, thời tiết éo đẹp cho lắm lúc âm u lúc nắng. Mà tối qua nhà e có cỗ bố mẹ bắt về sớm rồi cả nhà đi ăn luôn, con e thì “nắng lắm e không về đâu ” chả có nhẽ lại cho nó ở trên HN 1 mình .Về muộn đường thoáng lắm các thím ạ, gió mát vù vù mỗi tội e phải cầm lái từ HN về nhà lưng vai muốn gãy cmnl. Tình hình phải bắt con e học đi xe máy chứ để thế này là éo có được .Đi hơn 3 tiếng mới về đến nhà, về thì bố mẹ e ăn cỗ về lâu rồi, 2 ae đành ăn đồ nắm phần thôi, canh chuối nấu xương thịt, sườn sào chua ngọt. Cũng tạm được thua xa e nấu .Ăn uống xong xuôi cũng hơn mợ 8 rưỡi định éo tắm cứ thế vác xác đi ngủ nghĩ đi nghĩ lại thôi tắm phát ngủ cho đã. Lúc đấy người nó rã rời mệt mỏi lắm rồi có cho 1 e chắc e cũng lắc đầu các thím ạ (éo có gay nhá ). Tắm xong về phòng vớ con đt nhắn tin cho N, muộn rồi e không gọi
– a về đến nhà rồi, e đỡ chưa ?
– a về muộn vậy ạ, e đỡ nhiều rồi – N nhắn lại ngay chắc đang chờ tin e
– ừ 5h a mới trên HN về mà, trời nắng con TA nó bắt dâm mát mới về, mà e chưa ngủ à
– dạ, e đang chờ a gọi mà hi, thôi a nghỉ ngơi đi, đi xe máy chắc mệt lắm hi
– ừ người a đang rã rời đây, e ngủ sớm đi mà giữ sức khỏe, a ngủ đây
– da, chúc a ngủ ngon
-ừ, e ngủ ngon
Vứt cái điện thoại đấy éo check voz luôn , đặt mình xuống giường đeo tai nghe mở bài “kiss the rain” thả hồn theo nhạc cho dễ ngủ. Em khá thích nghe những bài nhạc nhẹ nhạc không lời, máy e có cả kho mấy dòng nhạc này, hầu như tối nào đi ngủ e cũng nghe. Nằm được nửa tiếng con e nó mò vào, cái đậu lại định sang đây ngủ nhờ .
– cho e ngủ phòng a nhé hihi – giọng ngọt sớt
– lướt, về nhà mà m còn định hành t nữa à
– đi, cho e ngủ ở đây đi, e ứ ngủ 1 mình đâu sợ lắm – nó phụng phịu
– sợ cái đầu m à, nhà mình chứ nhà ai mà sợ hả, đến nữa t lấy vợ m cũng đòi ngủ cùng à con dở
– giờ khác, đến nữa khác, đi mà e ứ ngủ 1 mình đâu – mặt nó thế này
– m cứ ám t thế hả, để t gọi mẹ
– mẹ ơi, con TA nó… – E gọi với xuống nhà, phòng e với con e ở tầng 2 các thím hị hị
– M để nó ngủ ở phòng m thì có làm sao, cho nó ngủ ở đấy đi – mẹ e đáp lại luôn, thôi xong
– ơ mẹ nó lớn rồi mà, nó đêm toàn gác con, sao con ngủ được – t bực giọng
– kệ xác 2 chúng m, thôi ngủ đi khuya rồi, để bố mẹ còn ngủ
– vâng – nản thế
quay sang con e đang cười phớ lớ đạp cho phát giờ
– cười cái gì, thích nằm đất không hả con dở, t cấm m ngồi máy tính cấm m gác t biết chưa? – e dọa nó
– vâng,e biết rồi he he
– Đi ngủ
e với tay tắt đèn bật điều hòa cho mát, đeo tai nghe nhắm mắt ngủ kệ xác con dở kia, mợ muốn đập cho nó trận thế không biết cơ mà nghĩ đến cái cảnh sáng ngày ra đứng tấn lại thôi. Hơn 11 rưỡi, thấy nóng nóng e dậy cái đậu xanh con e vẫn ngồi lù lù bên cạnh mắt chúi vào cái điện thoại bấm bấm
– m không ngủ à con này, biết mấy giờ rồi không
– tí nữa e ngủ, con NA đang nhắn tin – mồm đáp tay vẫn bấm
– 2 đứa m yêu nhau à, mà m tắt điều hòa hay sao mà nóng vãi – e cằn nhằn
– vớ vẩn, nó kêu khó ngủ nên bắt e ngồi nhắn tin,bật điều hòa lạnh quá nên e tắt, a bật quạt đi
– 2 con dở – e chốt câu
Đành bật quạt vậy, lằng nhằng với nó thì hết đêm.

Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Học Sinh
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net