AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:17.

chào buổi chiều các thím, e quay lại rồi đây, viết nốt ngày hôm nay rồi nghỉ ngơi cái nhể

Chiều nay nắng to e chưa về được ngồi làm vài dòng cho hứng khởi. Trưa cả dãy tầng 3 có mỗi 2 ae nên cũng chán các bác ạ. Ngồi nhặt rau cho con e thì N gọi điện, tầm 11h gì đấy
– alo, a đây
– hi, e vừa… về… đến nhà…rồi a ạ… – giọng N có vẻ yếu
– ừ, sao giọng e nghe yếu vậy, mệt lắm hả ? – e lo lắng
– dạ, e…e không sao a ạ hi
Biết có chuyện rồi
– Thật không, nghe giọng e yếu lắm, nói thật a nghe đi – Lần này rất lo cho N luôn
– dạ, e…e…e lên xe được 1 lúc mệt quá nên…
– nên làm sao ? – e gần gắt lên
– dạ, nên… bị ngất 1 lúc ạ, tại… e mới ốm dậy mà…
– trời ơi, biết thế a không cho e về là xong, thế lúc trên xe có ai giúp e không ?
– dạ, lúc ở bến xe e có gặp con bạn cùng quê nên về cùng nó a, lúc e ngất nó có đỡ e rồi
– rồi, thế giờ e nằm nghỉ đi, bảo mẹ nấu cháo cho mà ăn, thời tiết bây giờ thay đổi thất thường lắm, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt biết chưa, a lo cho e lắm
– vâng, e biết rồi, thôi e ngủ tí đây, a về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ gọi cho e nha
– ừ, ngủ đi, uống thuốc ăn cơm đầy đủ nhé
– vâng, bye a
Khổ N quá, e thì không có ở đấy để lo cho N được, mong e sớm khỏe lại. Chiều chiều e có gọi cho N nhưng không thấy bắt máy chắc e đang ngủ. Con e đứng nấu cơm nghe được, cũng lo hỏi e vài ba câu. À sáng nay mấy thằng bạn gọi cho e hỏi thăm sức khỏe N, e quên không type cho các thím. Mà cũng không có gì quan trọng lắm chỉ hỏi N xuất viện lúc nào, đỡ chưa…Tụi nó về quê tầm sáng rồi không đến thăm được, kể ra mấy thằng bạn e cũng biết quan tâm đến N thật cơ mà chẳng thằng nào dám tán vì biết N vẫn còn yêu e. Trưa nay NA có nhắn tin cho e nd thế này
– a về quê chưa ? hi
– ừ a chưa, chiều chiều mát a mới về, trời nắng quá
– dạ, chắc TA sợ nắng ý gì hihi , à a về bao giờ lên ạ ?
– a chắc tầm đầu tuần sau mới lên hì, lâu lâu không về quê chơi rồi
– dạ, mà ở quê a chắc mát với vui lắm nhỉ hi
– ừ, quê a gần biển mà, gió mát lắm không khí trong lành yên tĩnh chứ không như trên này hì
– thích nhỉ, khi nào có dịp e phải về chơi mới được hihi
– ừ, hè về quê a chơi, a với TA dẫn e đi biển thích lắm
– thật ạ, a hứa nhé hihi
– ừ a hứa hì
– dạ, e ngủ trưa đây ạ, a với TA về chơi vui vẻ nhé, hihi bye bye a Đ ngố
– ừ, e ngủ ngon nhé, cơ mà a không ngố đâu nhá
– hi, a ngố e ngủ đây
– ừ,bye e
Ngố ngố cái đầu e ấy NA, a đẹp choai thông minh thế này cơ mà mất hết cả hình tượng
– NA nhắn tin cho a à – con e nó hỏi mợ tinh thế
– ừ, sao m
– cẩn thận nó thích a rồi đấy nhá, đào hoa gớm –
– chuyện a m mà lị – mặt e vênh lên
– xì, toàn bốc phét, thôi a sắp cơm đi e nấu xong rồi – đậu chuyên làm e tụt hứng chả có nhẽ lại đạp cho nó phát
Ăn xong e rửa bát nó ngồi máy tính thôi kệ có mỗi vài cái bát rửa tí là xong. Đang bị nó bắt thóp động vào nó thì vỡ mồm luôn .Khuấy khuấy bát đĩa xong xuôi e ngủ luôn, không chiều đi xe về vừa đi vừa ngủ gật thì “hàm ơi răng đi, hàm ở lại nhé” hỏng hết vẻ đẹp choai Đấy e mới ngủ dậy là type cho các thím luôn không mấy hôm nữa không thấy e vác ass lên đây các thím lại 1 tay cầm dầu 1 tay cầm khoan lông lộn tìm e thì nát ass , đùa tí e ngố bỏ mợ ra éo biết mấy cái chuyện này đâu hị hị .Em hãm tay nhớ trời âm cmn u rồi mưa cái thì xong luôn bye bye các thím e zề đêy .

Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net