AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:17.

Tối qua mọi người ở nhà e đến tầm 11 rưỡi thì về để sáng nay còn về quê, lúc chơi bài e có nhảy vào chơi cùng chơi thay N vì thấy N bị búng tai khá nhiều nhìn cũng tội. Chơi ba cây thôi vừa nhanh vừa đỡ tính toán, cơ mà chả hiểu sao e chơi lại khá đỏ, lúc nhất lúc nhì, bét thì thi thoảng chắc có N ngồi cạnh .E nhất thì để N búng còn e bét thì e bị búng chơi thêm tầm 15 20p mọi người kêu nghỉ, tai đứa nào đứa đấy đỏ hỏn. Các bác đừng nghĩ con gái thì búng nhẹ nhé không phải đậu vừa rang đâu, khá xoắn đấy búng phát nào “tạch” phát đấy đau thấy mợ luôn
Khoảng 1 lúc sau khi mn về hết thì e có tin nhắn của NA gửi
– hi a, a ngủ chưa ?
– ừ, a chưa vừa mới chơi ba cây búng tai với mấy đứa xong hì, e ngủ chưa ?
– hihi thế ạ, vui ghê, e lát nữa mới ngủ cơ, hôm nay a bận gì à ? – à NA chưa biết chuyện của e với N nhé
– xóm a vẫn vui mà hì, mà con gái ngủ muộn vây không sợ mụn à cô bé ? – e đánh trống lảng
– hôm nào e đến chơi với hihi, mụn thì sợ chứ ạ nhưng e chưa muốn ngủ ý
– ừ hôm nào rảnh đến phòng a chơi, làm gì mà giờ chưa muốn ngủ hả cô bé, không sợ bố mẹ mắng à
– hi dạ, e có phòng riêng mà ứ sợ hihi, mai được nghỉ rồi nên e thức khuya 1 tí hi, mà bao giờ a về ạ
– thích nhỉ có phòng riêng thích làm gì thì làm, a chiều mai về, cái TA không nói với e à ?
– dạ e cũng không hỏi ạ, hi thôi e chuẩn bị đi ngủ đây chúc a ngủ ngon nhé hi
– ừ, chúc e ngủ ngon
Nhắn tin với NA xong cũng 12 rưỡi mợ rồi, con e ngủ từ nãy thôi đi ngủ mai còn dậy sớm chở N ra bến xe
Sáng nay con e nó gọi e dậy sớm, 6h 6 rưỡi đã léo nhéo rồi mợ hôm qua đã ngủ muộn thì chớ. Mệt mỏi bò dậy vscn nhanh còn ra ăn sáng, hôm nay N sang phòng e ăn cùng luôn đỡ phải nấu cách nhách. N đỡ khá nhiều rồi chỉ hơi sụt sịt thôi cũng may chứ ốm lâu thì sáng nay về sao được “sosad” .Mỗi người làm 1 bán bún con e e nó mua cũng ngon còn nóng hổi chắc mua của bác đầu ngõ.
– mấy giờ e về ? – e hỏi N
– dạ tầm 7h kém a, đi hơn về kém mà hi
– ừ, tí để a chở e ra bến xe, mà e chuẩn bị xong hết đồ chưa?
– vâng, xong hết rồi a, có ít quần áo với cái máy tính thôi mà hi
– ừ về đến nhà phải báo cho a đấy
– vâng, hi
7h kém 5 e chở N ra bến Mỹ Đình, đông như hội, ngày lễ có khác người người đổ về quê, năm nay được nghỉ hẳn 1 tuần nên về nhiều. E về xe máy cũng đỡ lo không phải chen chúc mua vé chen chúc ghế ngồi trên xe
– thôi e về đây, bye bye a nhé hi – N cười vẫy vẫy tay
– ừ, e về cẩn thận nhé, đang ốm đấy, mà e uống thuốc say xe chưa ?
– e không say xe mà, a quên rồi à – N xị mặt
– ờ ừ, thôi e vào trong tìm xe đi, đông lắm đấy e cẩn thận nhé, về đến nơi thì gọi cho a – e hơi lo lắng
– vâng,e biết rồi a về cũng cẩn thận nhé, đi chậm thôi biết chưa ?
– ừ a..
“Chụt” N thơm 1 cái vào má e rồi chạy biến, nhìn dáng người nhỏ bé mờ dần mất dần sau đoàn người hối hả kia e tự nhiên thấy chột dạ. “Haiz về thôi”
Về đến phòng con e đang gấp quần áo thu quần áo ngoài hành lang, nay cũng không nắng trời dâm mát chiều về ngon rồi. 2 con bé phòng đầu cũng về sáng nay hình như về sớm nên không thấy cửa mở, mợ sợ nắng cháy da à ngồi trong oto chứ có phơi da phơi thịt người trời éo đâu .
Thôi e đi chợ đây con e nó dục ăn sớm còn nghỉ ngơi để chiều lấy sức mà về à giờ con e nó cũng biết e viết chuyện trên này rồi, nó cũng chẳng nói gì chỉ dọa 1 câu
-a mà nói vớ vẩn về e về chị N với NA thì a chết với e nhá, e mách mẹ luôn hứ – đậu xanh bị nó bắt thóp
à nó còn bảo
– ôi trời, vào xem cmt với chuyện của a mà toàn thấy nói tục, rồi còn nhận a rể a vợ gì gì nữa, vớ vẩn viết xong cái tab e out luôn không thèm. ghét
Đấy các bác muốn là sao thì làm nhá, để con e e nó biết hết rồi đấy .
28/4/2015

Truyện 12A1
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net