AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Lúc này tầm 8h hơn, mưa thấy cũng đỡ hơn chút nêni mình với thằng Q về, 2 thằng đi 2 hướng. Nhìn thấy mưa bớt mà cuối cùng nó cũng vậy có khi còn to hơn gió thổi nữa chứ, mình chạy nhanh nhưng cũng cẩn thận chứ ko xòe 1 cái là cười hoài luôn. Về gần tới nhà thì gió thổi mạnh vãi ra hên là ko có gì rơi trúng mình, mặc áo mưa mà cũng ướt nguyên cả người, éo hiểu chế ra cái áo mưa để làm gì nữa. Bước vô nhà lấy đt ra thì thấy 3 cuộc gợi lỡ từ nhỏ, mình để đó rồi đi tắm rồi mở máy tính lên.

Mình: gọi tao chi thế?
Vy: về nhà rồi hả?
Mình: ờ sao
Vy: nãy mưa lớn quá tưởng mày ko về được.
Mình: tốt ghê bây.
Vy: tao tốt trước giờ nha, nói kiểu đó đi.
Mình: mẹ đi đường cây rơi rớt kinh vl ra.
Vy: ghê vậy.
Mình: nhưng mà tao né ảo diệu quá nên ko bị gì =))
Vy: bớt đi.

Rồi mình với nhỏ chat qua chat lại chút rồi mình ăn cơm, ngủ nghỉ. Sinh nhật là cái ngày giải trí mà thành ra cái ngày bị hành …

*************
Chap 15
Trong hè mình có quen vài đứa từ bạn của bạn mình tới trong chỗ học thêm đủ cả nhưng mà cũng nhạt nhẻo lắm đơn giản vì mình thích thì tán, chán rồi bỏ Lên 11 mình học tuyên bố sách lược cho mấy thằng con trai: “năm nay tao đéo tán gái nữa, học hành đàng hoàng” nhưng mà người ta hay nói là “nói trước bước ko qua”… Cuối tháng 7 là khoảng thời gian mấy đứa lớp 10 nộp đơn vào trường nên mình với mấy thằng cờ hó cứ tới giờ ra chơi là ra ngoài hành lang hóng gái hoặc là xuống thẳng dưới sân đi lòng vòng địa xem có em nào xinh tươi ko. Trường mình gái lúc nào cũng nhiều hơn con trai nên sướng lắm cơ mà có cái là gái càng nhiều thì lượng cá sấu cũng nhiều theo mà các thánh biết rồi đấy cá sấu nó cắn đau lắm ko cẩn thận là chết như chơi

Cả tuần rình mãi ko thấy đứa nào được được cả chắc chúng nó đi buổi chiều rồi chứ sáng nắng mấy con điệu điệu làm gì dám ló mặt ra đường. Khổ cái là hè bắt vào trường mà toàn là buổi sáng mới cay, mà có học éo gì đâu toàn thấy chơi ko, học phí hè mình còn chả thèm đóng thế mà cũng ko ai gọi còn mấy thằng bạn thì vẫn đóng đầy đủ, cũng 8 lít chứ ít gì.

Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net