AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Mấy mùng sau thì mình sang nhà mấy đứa bạn chơi đánh bài lôtô ăn tiền các kiểu, mình thì huề vốn còn mấy đứa ăn được thì lấy bao KFC lại, đớt đấy mình ăn mà ngán luôn. Mùng 7 thì mình rủ tụi nó qua nhà mình, kết quả là tụi nó quậy nát bấy luôn … Mấy ngày Tết này nhìn trừ khi qua nhà bạn thì mình có đi với Vy chứ còn lại thì mình ra net cắm cả ngày trưa đói về nhà ăn cơm Có vài ông nội lớp 11 12 pm mình hỏi thông tin nhỏ Vy có bồ chưa thế này thế kia đủ thứ, mình chỉ nói là FA và mấy cái kiểu con trai mà nhỏ thích, mình mong nhỏ có bồ thật nhanh để mình tán gái dễ hơn Nhưng rồi nhỏ cũng biết được là mình nói này nọ.

Vy: mày nói linh tinh với mấy thằng kia làm gì thế?
Mình: thì tụi nó hỏi thì tao trả lời thôi có gì đâu.
Vy: nhiều chuyện ghê.
Mình: ơ vãi.
Vy: mày lanh quá tao có đối tượng rồi.
Mình: ai vậy nói nghe coi.
Vy: thôi tao thích người ta mà người ta có bồ rồi.
Mình: thế mà cũng đi thích.
Vy: tự nhiên thích chứ bộ.
Mình: mà nó thế nào?
Vy: tất nhiên là đẹp trai nè tốt nữa nữa ai như mày suốt ngày tán gái.
Mình: ụ á kiểu gì cũng móc tao cho được (từ giờ mấy từ tục tĩu mình sẽ ghi thế này)
Vy: mà có đúng ko?
Mình: thì đúng nhưng đâu trách tao được tại gái đẹp nó toàn hiện ra trước mặt tao =))
Vy: mà nói rồi đó ai hỏi gì tao cũng ko được nói.
Mình: ờ biết.

Mình thì cũng ko để ý lắm hi vọng thằng kia chia tay để mà cặp với nhỏ Vậy đó, nhỏ vẫn chưa có bồ vì mất tương tư 1 thằng nào đấy đã có ghệ …
*************
Chap 14
Sinh nhật Vy, mình tặng nhỏ cầu tuyết thôi vì éo biết phải tặng cái gì nữa. Hôm ấy là 1 ngày mưa, nói đúng hơn là 1 ngày bão chứ éo phải mưa bình thường. Nhỏ hẹn lúc 3 rưỡi chiều trước trường, lúc ây thì trơi mưa lất phất, mình qua nhà đèo nhỏ đi, nhỏ mặc váy trắng áo xanh bình thường thôi lên trường thì gặp thằng Q với bồ nó chóng xe đợi, vẫn còn quen luôn … tới giờ vẫn còn quen kinh vl. Rồi mình tới 1 quán cafe ngồi chơi, nhìn 2 đứa kia thân mật mình thấy gai mắt vl, nhìn nó sến sến thế nào ấy chứ nhìn nhiều cặp thấy bình thường. Ngó sang Vy thì thấy nhỏ đang chạy temple run nhưng mà gà lắm bắt đầu tới đoạn x3 là té sông rồi. Mình mới lấy đt nhỏ chơi, phá kỉ lục luôn chứ, cái kỉ lục mới của mình gấp 3 lần cái kỉ lục của nhỏ, hình như là 2m mấy thì phải. Mình chơi thì nhỏ cứ chọc chọc trù mình chết đi nhưng khó lắm anh có tinh thần thép mà đâu có dễ mà chết cho được, càng về sau nó càng nhanh mắt mình nhìn lâu lâu cũng ko kịp nên bỏ qua mấy đồng xu cứ chạy càng lâu càng tốt, vậy mà lỡ tay lướt hút cái là thằng kia lọt xuống sông cay vl. Tới lượt nhỏ thì nhỏ mừng vl ra ấy cứ như tỉ năm mới được chơi, lúc sau nhỏ đòi chơi mạng chết rồi mới đưa mình, mình cũng ok thôi vì cỡ nào cũng thua mình Nhìn sàng thằng Q thì thấy nó đang hấp cái môi con kia, thằng này ăn cháo lưỡi như gi a vê chỉ thiếu cái tay hoạt động ở dưới thôi, mình cầm đt lên chụp 1 phát like a boss mà tui nó vẫn ko biết vì chúng có mở mắt éo đâu mà thấy.

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net