AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Nó: anh là người yêu chị Vy hả?
Mình: ko bạn thôi em.
Nó: thấy 2 người tình cảm vậy mà.
Mình: tại thân nên vậy đó cu.
Nó: hình như chị Vy thích anh đó.
Mình: ko có đâu nhóc, nó thích thằng khác giỏi hơn anh rồi.
Nó: ủa vậy hả?
Mình: ờ chứ tán nó được thì anh mày tán lâu rồi.
Mình: à mà mày có bồ rồi đúng ko.
Nó: dạ … dạ đúng.
Mình: mẹ, tao nhìn là tao biết hờhờ.
Lúc ây mình ko để tâm tới lời thằng nhóc đó nói lắm tại nếu mà nhỏ thích mình là nhỏ khác rồi chứ đâu có tự nhiên như vầy.
*************
Chap 27
Tháng 3 là tháng hoa phượng nở, là tháng mà bắt tụi học sinh lớp 12 tụi mình bắt đầu cảm thấy thời gian học tập chơi đùa với nhau ko còn nhiều nữa. Hằng năm trường tổ chức một hội trại 26/3 để các lớp 12 có dịp giao lưu tận hưởng trước khi ra trường. Ngay từ đầu tháng thì tụi 12 đã rộm rịp các kế hoạch cho trại là thế nào rồi và page trai xinh gái đẹp trường mình cũng bắt đầu post những tấm hình trại năm ngoái lên. Tụi nó đặt làm nhưng cái vòng cao su với dòng chữ I <3 “tên trường” rồi bán cho mấy lớp khác coi như là độc quyền cái ấy luôn, mình cũng mua 1 cái để trưng chơi thôi 5k/cái thì phải. Ban ngày sẽ là lúc các lớp bán hàng trong khu vực trại của mình và chơi trò chơi chung ở giữa sân trường, khoảng 1h hơn tới 5h chiều là các lớp diễn văn nghệ còn sau đó cho đến ra về là trình diễn thời gian. Cái tiết mục văn nghệ của lớp thì làm kịch và sau đó mình đàn cho mấy đứa hát trong đó có Vy nữa, phần thời trang thì mình ko tham gia vào vì phải diễn cái tiết mục nhảy của trường mà Vy thì cũng vô cái thời trang ấy luôn nhìn xơ xác vãi. Mình thì tính toán tiền với những gì cần thiết để làm cái góc trại và mua lều nữa, tính ra mình cũng trách nhiệm vãi. Vào ngày trước trại thì trường có cho các lớp vào 12 trường từ 5h để chuẩn bị trại cho hôm sau, lớp mình thì có khoảng 15 đứa vào. Cột với mấy thứ khác thì thầy chủ nhiệm đem vào trường hết rồi, mình có đi hướng đạo nên cột mấy cái cây với trang trí là chuyện nhỏ, mình hướng dẫn tụi nó cột rồi làm cái bảng tên các kiểu và trang trí cổng trại. Đối với mình là phải làm sao cho đẹp, chất và khác lạ với mấy lớp khác vì đây là sự cố gắng của cả lớp nên phải làm sao cho ra trò mới được. Mỗi lớp sẽ bốc thăm xem cái chủ đề của trại mình là dân tộc nào phải làm theo dân tộc đó. 6h mình vào trường, lúc này bắt đầu hơi tối rồi nhưng vẫn kịp để mình chỉ tụi nó. Cái bảng tên nó nặng nên mình đứng lên ghế treo rồi cột mà muốn gãy tay luôn, người ngợm thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cột có xíu mà sao phê dữ vậy trời. Chỉ mới xong cái biển tên thôi mà hết hơn nửa tiếng vì phải đóng đinh gắn mấy thứ lên tạo kiểu nữa, mình ngồi xuống nghỉ mệt thì có chai nước ngọt đâu lạnh lạnh ngay mặt mình, nhìn lên thì là Vy. Ra là nhỏ thấy mình cống hiến nãy giờ nên mới mua cho mình đây mà thích thế mà nhìn nhỏ cũng mồ hôi ko chứ ít gì lưng áo ướt đẫm luôn mà lúc đó mình ko còn hơi sức đâu mà đế ý bậy bạ. Hết ghê nên nhỏ ngồi trên đùi mình luôn rồi vòng 1 tay qua cổ mình, tay nhỏ cũng mồ hôi ko mà mình kệ tại người mình cũng nước nôi đầy cả ra nhỏ giật lấy chai xá xị.

Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net