AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Khai giảng thì tất cả học sinh đều phải đi nên đây là cơ hổi để mình chọn lựa nhưng em xinh xắn vào sổ đỏ đây. Hôm đấy mình mang dép nên khi đi qua cái sảnh trước thì phải canh lúc đông người mới vào được mà phải đi ở giữa nữa mới khó bị lộ. Qua được cái sảnh đấy mừng vl ra nhưng chưa kịp gì là đạp trúng guốc của con nhỏ đi kế bên. Nó mém té luôn chứ quay lai chiếc guốc vào lại, mình cũng xin lỗi qua loa nhưng nhìn mặt xinh vãi ra cũng trắng đấy tướng chuẩn nữa, ngay lập tức mắt mình đảo xuống ngực liền, nhìn phù hiệu thôi mà à tên T lớp 12axx đậu lớn hơn mình à. Mình thấy cũng được nên chốt sổ tán ngay ko thì thằng khác cưỡm mất. Vào hàng ngồi thì mình mới kể với Vy.

Mình: nãy tao gặp bà kia xinh lắm con.

Vy: sao nữa, lớp 12 à.

Mình: ờ tao đạp guốc bã.

Vy: mày tranh thủ quá ha.

Mình: chứ sao thực ra tao chỉ nhìn mặt thôi ai ngờ xinh xinh =)) tên T lớp 12axx đó mày.

Vy: à

Mình: mày biết hả?

Vy: sao ko, đẹp nhất lớp đó 3.

Mình: đù ngon vậy chưa có bồ thì càng tốt.

Vy: hình như ko, tao thấy chị đó chơi với con gái ko à.

Mình: sao mày rành thế?

Vy: lớp chỉ ở kia kìa.

Mình: ngon đấy hơi bị gần lớp mình =))

Vy: thấy gái là nhanh lắm.

Mình: ko có gái tao chán lắm.

Xong mình kể cho mấy thằng kia nghe xong quyết định khai giảng xong chỉ mặt bà kia cho chúng nó xem. Mình tranh thủ chưa tới giờ nên đi xả nước cứu thân, thật ra là đi xem coi bã ngồi chỗ nào. Mình nhắm theo cái bảng tên lớp thì cũng thấy lớp bã, à ngồi cuối, mình đi qua rồi quay lại nhìn bã, bã cũng thấy mình rồi cười nhẹ, dù mình chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ đâu có ngu mà nhìn chằm chằm thì cũng đủ để thấy là bã cười. Đứng trong wc đái mà mình nghĩ ấn tượng ban đầu tốt rồi ok quất thôi. Mình về lớp hỏi nhỏ Vy có fb bà đó ko thì nhỏ có, càng tốt dễ chiến hơn rồi.

Mấy ngày sau mình add facebook của bả vào, bả cũng accept mình 2 bả chỉ facebook mà ko thấy gì 1 lúc sau mới thấy rep rồi câm luôn. Ngày hôm sau thì mình pm bả phát nữa bả kêu facebook bả ít lên nên nhắn tin rồi mình cũng có số.

Mình: hê lu chị :3

T: hi cưng (đậu má cưng cưng cl)

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net