AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:19.

*********
Chap 12

Đang mở cửa phòng ra thì…thấy chị T đang ngồi khóc, e tiến lại gần Vừa trông thấy e chị vội lao nước mắt rùi nhìn e bằng ánh mắt như này…

– ơ sau chị nhìn e gê zạ

– không j, mấy người không học sau mà lên đây

– hehe tới tháng nên e lên đây ( không hiểu mấy đứa bạn e chọc tụi con gái nên e nói theo chứ lúc đó e ngây thơ lắm )

-thứ j đâu ăn nói zô zuyên…chị cười cười rùi tắt lun…Cả bầu không khí im lặg hẳn đi nên e mở lời

– sau chị lên đây?

– không j đâu nhìu chuyện quá.

-ừm nảy thấy chị xỉu nên e lo wá

– đi mà lo cho con ghệ e đi

-Ơ….chị thấy rùi hả

-Ôm giữa trường ai mà không thấy…rùi làm mặt dỗi nhìn yêu phết nhưng em định thần lại là e chỉ có N thui…không lay động được e đâu nhá

– hiii…

– cười thui không giải thíc gì sau

– giải thích j giờ ta…???

– thui không gì ,e về đi…nói xong bã đẩy e ra khỏi phòng đóng cửa lại lun

Quái lạ phòng y tế cứ như phòng bã là sao nhể…thui tranh thủ còn 1 tiết xuống căntin ăn uống rùi về….

Nhưng về là có biến các thím ạ…ba mẹ e đi ngoại hết cmnr. Về nhà chỉ để 1 lá thư

“Q à, ba mẹ có việc phải về ngoại gấp với đám cưới của chị con nưã nên 2 ngày nữa mới về. Tiền mẹ để dưới đầu giường con đó , nhớ ngoan nghe hông ”

Yaer! Thế là đc tự do 2 ngày…tha hồ quậy rùi

Mới vừa nhảy lên thỳ con Hương đi qua…vô tình vấp chân nên 2 đứa đè lên nhau…e nằm trên hehe….e cảm nhận được hơi thở của nó qua từng nhịp thở, phải nói là phê…hiii vừa được tự do giờ lại đc hưởng thụ nên e nằm mộng mị khoảng tầm 2 3 phút thì nó giật mình vì tay e đụng trúng…( thôi không nói) nó đẩy e ra làm e tỉnh lun…

*********
Chap 13
Nó đẩy e ra…e chợt tỉnh và ngồi dậy,mặt nó đỏ như trái gấc các bác ạ e hỏi nó

– m…m qua đây làm gì?

-mẹ m kiu tau qua nấu cơm giúp m thui sẵn tiện trông chừng m lun

-chừng tao ák? Làm như tao trẻ con không bằng

– hông trẻ con thì lúc nảy thầg nào nhảy lon ton z ta??? Giọng lém lỉnh

– kệ tao vô nấu cơm m -e đuổi nó vô bếp để nấu cơm chứ học về cũng đói rầu.

Mà quái thật nó biết nấu không vậy cà, nó cứ hỏi gạo để đâu rùi bếp để đâu..pla pla,..hazzz e cứ lo hôm nay có ăn được không nữa…mà hì hục chừng 1 tiếng đồng hồ mới cho e ăn cơm trứng các bác ( e thề là không có lần sao e cho nó nấu đâu)

– hì ăn đi Anh ( nó nhấn mạh từ Anh lun…mà nó nhỏ hơn e mà hii)

-ăn được không đây tèn…Ơ – dứt câu cho lun miếng trứng vô họng TRỜI ƠI trứng gì mặn quá vậy trời…winkwink

– sao ngon không ???

– ngon…c… tính nói nhưng thui, lỡ nó méc má e chuyện e iêu đương thì tiêu

– hi để tao ăn thử …ưm – nó ăn xong miếng trứng cái vô tolet lun hehe tội ẻm ghê

Thế là nguyên bữa đó e ăn cơm không…số nhọ ghê

Sáng hôm sau….

Đang ngũ thì lại có người bấm chuông, giật mình xuông nhà xem ai bấm chuông thì ra là chị T

– sao nảy giờ mới xuống biết chị đợi lâu lắm hông??? Trách iêu các bác ạ…zt cực

– đánh răng đái ỉa nữa chứ

– vô duyên – lấy tay đánh e hên kinh công e cao nên e né đc

– mà ba má e đâu

– À ba má e đi ngoại rùi e ở nhà có 1 mình thui

– Rùi hôm qua giờ e ăn gì ?

– E nhịn đói

– trời không được rùi để hôm nay chị qua nấu ăn cho

– dạ thế thì còn dì bằng

– lên thay đồ chở chị đi học…

– Rồi rồi… – e lượn lên nhà tầm 5 p xuống xách xe chở người đẹp đi học…

Trong lớp học…

– cả lớp ra chơi xuống thư viện muượn sách nghe tuần rùi lớp mình bị trừ điểm đó – nhỏ lớp trưởng tên Vy

Nhà quên sơ lượt tí về lớp e…lớp e cũng bình thường như bao lớp khác lớp trưởng và lớp phó lớp e đều là nữa, nhưng lớp trưởng xinh hơn…hoa khôi của lớp e là Quyên và Hân trăng xinh Quyên thì có răng khểnh còn hân thì có đồng tiền…chuyện sau này cũng có 2 em này tham gia nên e kể sơ

Ra chơi e với thầng Nhơn và thầng Thịnh lên thư viện nhưng công tác thư viện hôm nay không ai khác là N…..

Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net