AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:19.

*********
Chap 14
Chuyện là cuối năm lớp 8 của e củng bình thường, e và N quen nhau tới giữa năm lớp 9 thì có biến, chị T thì lên lớp 10 ra trường khác học nên e ít gặp mà thỉnh thoảng nói chuyện thui…

E tua tới khúc đầunăm lớp 9 nha khoảng tháng 9 hả gì đó…e lên lớp 9 và N lên lớp 8 tuy vậy mà xinh hơn nữa vòng 1 nở nang ra….( còn lại e không kể )

Hôm đó e đi học buổi sáng lớp gấu cũng vậy. E mới xuống bà T ( căntin ngoài trường học ) để mua sôi cho e và N thì gặp thầng H (thầng mà lúc N kiêu nó thử lòng e đó ạ)

– ê ku

-hả – e thắc mắc đếu nào hôm nay thầng này lại kiêu mình

– hôm sinh nhật N mày lại chơi nha

– ừ sao m lại mời giùm N

– vợ a thì a mời giùm thôi haha….- nói xong nó đi E thì máu dồn lên não các thím ạ chẳng lẽ bấy lâu nay N lại quen e với thầng H sau

E mua xong 2 gói sôi tức tối chạy một mạch lên trường để hỏi thực hư ra sao Thỳ thấy N đứng đợi mình ở nhà xa E chạy chạy như điên

– N anh hỏi e 1 chuyện !

– Làm j a nóng quá vậy bộ có chuyện j hả?

-E với thầng H là thế nào? Sao nó thay mặt e mời sinh nhật anh hả??? Hả

– Em…anh nghe a giải thích!!!,,,,

– E nói đi

– e có quen H là con Nhi nó kiêu e quen để chọc nó thui ( bạn thân con N ngoài Hương ra còn có Nhi nữa)

– vậy là a hiểu rồi thì ra trước giờ e bắt cá 2 tay à….haha ( e thật sự sốc hóa ra e bị dắt mũi mấy tháng nay)

Rồi e lao vô trường không định hướng e khóc thật…Khóc thật to

Kể từ ngày hôm đó e bẻ sim cắt đứt mọi liên lạc với N nhưng mà đâu ngờ…

*********
Chap 15

Kể từ ngày hôm ấy e quyết tâm thay đổi để cho N thấy e vẫn sống tốt thế nào

E cố thay đổi miệng ít cười ít nói hơn trước tỏ vẻ lạnh lùng cho gái nó tia….mà nó tia thật các thým nhưg toàn cá xấu thui .Ban ngày là vậy có gắng không buồn nhưng ban đêm lại khác ,ban đêm là lúc e nhớ về N nhiều lắm .” tại sao mình yêu N như vậy mà N lại phụ mình” Mối tình đầu của em làm cho e thay đổi ghê lắm các thým, chắc thým nào bị vậy cũng pùn như em.

Mấy ngày sau,

Vào buổi chiều đẹp trời mà đời éo đẹp chạy ngoài đường cũng cán phải shit nữa…hazzz dự là hôm nay sui lắm đây Hôm nay có lịch đi học bù môn j đó e quên rồi nhưng xui vậy không biết còn chuyện j không đây,e đi tới trường vô tình liếc ngang quán bà Trang thì thấy N đang ngồi nói chuyện với thầng H. Mặt e tối sầm lại giống như thiếu máu vậy ák tái méc không còn 1 hột máu…Phải e đang ghen, mà lấy cớ gì để ghen chứ mình với N đã chia tay rồi còn lí do gì để ghen, hay ghen tỵ thỳ đúng hơn? Hay tức ? 1 cảm giác không thể tả nổi

Trong vô thức e đạp xe tới cổng trường lúc nào không hay, gửi xe cũng không hay biết lun…lặng lặng vô lớp ngồi bẹp xuống rồi gụt mặt xuống bàn…lúc này Quyên đến cạnh e ( bạn cùng lớp e kể ở chap trước nữa đó ạ Xinh lắm da trắng mái xéo mặt trái xoan môi mỏng ) e không giỏi tả văn cho lắm.

Quyên :- Làm j gầu giữ vậy ông ?

– thất tình có gì hông ( e đang tức nên nói chuyện cọc lóc )

– Ờ vậy hả – no nói xong xách ass đi cùng nụ cười mỉm mỉm ( Bố đang tức mà nó còn vui thế cơ à , mà quái lạ sao hôm nay nó lại quan tâm mình thế nhĩ) thôi đang bực không quan tâm gục đầu xuống bàn tiếp

1 lát sau giáo viên vào lớp….

Giảng bài mà e éo vô được chữ nào…đầu cứ nghĩ về hình ảnh 2 người họ lúc nãy…cười cười nói nói, phải chăng nó đang chọc tức mình, Phải chăng gần 6 tháng quen nhau N đã thay đổi nhiều vậy sau..??? Hàng chục câu hỏi hiện ra làm e choáng…Rồi đầu óc tối đen không còn thấy j…

Vâng e Xỉu…

*********
Chap 16

Em tên Q ,chiều cao hơi khiêm tốn 1m65 cm nhưng được cái da trắng mặt coi cũng được nên cũng ok. Nhà em có 4 người cha ,mẹ ,em của em và em.lúc này em đang học lớp 9.

Nhi : học nhỏ hơn em 1 lớp ( tức lớp 8)

Hương : Bạn Nhi

Hồ : lớp hơn em 3 4 tuổi gì đó hiện nghĩ học rồi…

Đã hơn 1 tuần từ lúc chia tay Nhi. Em càng ngày càng buồn chắc tại em yêu Nhi nhiều quá Trong khi Nhi lại tay trong tay với thằng Hồ ( chap trước của truyện ). Còn con Hương thì không có tin gì từ Nhi em buồn lắm các bác nên em quyết định gặp Nhi 1 lần nói chuyện cho phải quấy ra sao , đúng lúc ngày mai không có môn gì kiểm tra nên em gọi cho Nhi :

Tút tút tút !!!

– Alô Q hở ?

Biết rùi còn hỏi

– Ò Q đây mai anh gặp em nói chuyện được hông ?

– Được Anh

– Vậy mai ra chơi mình gặp nha

-Ôkê anh vậy mai gặp

– bie – tút tút tút

Không hiểu sau khi nghe giọng nói Nhi em lại nhớ nhiều thêm, còn Nhi chắc quên em rồi híc.thôi lại net chơi gunny thui mai tính tiếp

Sáng hôm ấy, 1 buổi sáng đầy nắng và gió. Tuyết trời se lạnh vì sắp giữ tháng 2 rùi còn hơn tuần nữa tới tết .Em chảy chuốt tươm tất chuẩn bị tới trường Gặp Nhi. Quái ! Mình với Nhi chia tay rùi sao phải hồi hộp vậy.Gióng như lần đầu quen nhau vậy.Đang mải mê suy nghĩ tới trường 1 hồi không hay luôn. Phóng xe vô bãi rùi xách cặp đi hiên ngang giữa sân trường, lúc này mình lớp 9 rùi lớp cuối của trung học cơ sở nên đi hiên ngang không sợ ma nào lớn hơn mình hehe.Rùi tiếng trống trường vang lên báo hiệu truy bài,rùi 1 hồi trống nữa, 1 hồi nữa… tới ra chơi rùi. Em vội chay lên lầu nơi mà 2 chúng em vẫn thường gặp vì em biết Nhi vẫn ở đó đợi em..nhưng với tư cách là 2 người xa lạ

Bước tới góc hành lang nơi người con gái nhỏ bé đang đợi mình…em bước tới gần…Nhi không cần nhìn vẫn biết em khi nghe tiếng bước chân

– Anh tới rồi hả

– Ừ Có chuyện anh muốn nói với em

– Chuyện gì ( lạnh lùng vô cùng )

– Em…em còn yêu anh hông

– C..ò…không ( nói giữa chừng thì đổi từ )

– thật sau thật sự em không còn yêu anh sao? 1 chút cũng không sao

– Không .Em chỉ yêu Anh Hồ thui còn anh em xem là đồ bỏ

Chát

Em tát Nhi..không hiểu sau tay em không không tự chủ có lẽ em quá đau rồi.Nhi không yêu em tình cảm 6 tháng nay là bỏ hay sau…Rùi em quay mặt đi bỏ mặt Nhi đứng khóc ở đó . Thấy Nhi khóc con Nhung ( Bạn Nhi ) gần đó chạy lại vỗ nên em cũng yên tâm….

Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net