AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:19.

***********
Chap 8
Ngày mốt là vô thi để sắp xếp lớp rùi mà giờ em phải kiếm Nhi.bỏ balo vô cóp xe rùi đề máy phi em Kia mới mua màu trắng lên BD kiếm ẻm, em tuy mới học láy xe này nhưng cũng có khiếu lắm chứ bộ tầm gần tháng là láy hơi rành rùi , chạy chậm chậm vì mình chưa có bằng láy lỡ công an thổi là toi.đi khoảng nửa ngày cũng tới lúc này là 7giờ tối, bật google map lên kiếm quán bar Xxx thì cũng gặp và vô…

Cảnh tượng đập vào mắt e đầu tiên là….nhạc vỗ sập sìn các cô gái ăn mặc bốc lửa hở hang có chị chỉ mặc áo lót để nhảy thui….làm máu dâm e nổi lên cơ mà phải kiếm e N mới được thì không thấy ai, móc điện thoại ra điện cho Nhi nhưng thuê bao.đợi nửa tiếng không thấy ai em chạy vòng vòng kiếm khách sạn nào đó để nghỉ chân mai tìm tiếp thì thấy Nhi cùng 1 người đàn ông nào đó tay xâm kín mít đang bước ra khỏi khách sạn. Họ đang đi vào taxi,máu nóng em dồn lên não láy xe qua đó kéo nhi xuống, tay em nắm thật chật….tay của Nhi

– tại sao e làm vậy? La rất to

– em xin lỗi anh, bây giờ thì em không xứng nữa . vừa nói vừa khóc

– em biết anh đang tìm em không, anh có thể lo cho bà em mà em đừng làm vậy híc

– Ông ấy rủ em đi, nói lần đầu sẽ là 50 triệu đủ để chan trải chi phí cho bà em rùi

– Vì 50 tr mà em bán rẻ thân xác mình sau. Thằng chó đó có gì xứng chứ

Thầng giang hồ nghe câu đó bước xuống xe.Nguy rùi cái miệng hại cái thân

– Mày nói ai chó vậy? Đm láo hả ! Nói rùi ổng lên gối cho em 1 phát nằm ôm bụng rùi lôi Nhi lên xe chạy mất hút.

Em gượng dậy cố đuổi theo nhưng không kịp, Nhi à sao em lại làm vậy Em có biết anh làm vậy là vì em không* dĩ nhiên là em đang độc thoại nội tâm chứ nói không thành lời nữa đau thấy bà nội luôn.

Lang thang trên phố, tìm kiếm bóng hình của em nhưng không thấy.Chạy 1 lúc tới đâu cũng không biết luôn, thấy mấy cô gái trẻ đang đứng cầm nón bảo hiểm ở cột đèn ( chắc mấy bác biết ai rùi phải không) vâng chính là mấy em gà móng đỏ, tình huống này phải dừng xe hỏi thăm thôi. Xe dừng lại kéttttt

– chị ơi

Cắt ngang lời

– Đi không anh 300 1 sọt thui

– em nèk 250 thui anh…vvv thấy xe hơi cái tươm tướp..hiii

Chợt phía xa ,trước mắt em là 1 người con gái mặc quần rin, áo thun trắn, tóc mái đin đang đứng, thấy chị này có vẻ gì đó kiêu xa nhưng cũng rất đẹp phải nói là đẹp hơn mấy chị lúc nãy, em chạy xe lại.

– chị ơi

– em cần gi?* Thái độ khác bọn kia không hấp tấp rất từ tốn

– ở đây là đâu vậy chị

– ở Yyy em

Thấy hơi lạ , sao 1 người đứng đây mà không kiêu mình đi khách nên thấy lạ em hỏi

– chị không đi khách sao?

– À…Ừm…chị đi 1 triệu lận, nếu em có đủ

Okê đèo chị lên xe đến nhà nghỉ gần nhất.
***********
Chap 9
Em xin nhắc lại là chap này có yếu tố 18+ nhé, ai không thích đọc thì cho qua ( mà chắc các thanh niên đều tò mò chứ gì hehe) Nhắc sơ về em 1 tí để các bác nhớ e da trắng cao mét 7, khuôn mặt ưa nhìn nên trong lớp toàn gái theo…e atsm tí, các bác đừng thắc mắc là sao mới lớp 10 mà dẫn gái vô nhà nghĩ rùi thì e trả lời là mấy bác cũng như e vậy thôi, do nhu cầu cả mà hiii cơ mà truyện này có gái đọc không nhỉ ? Thôi em vào đề

Dắt chị xinh xinh ấy vô nhà nghỉ Yyy, việc đầu tiên là phải cởi….chiếc giày của mình ra,xong thì cởi tiếp…dây nịch. xong rồi bắt đầu làm việc.em và chị ngồi xuống bên giường ,e thì hơi run run tại đây là lần đầu đi vô đây nê còn bỡ ngỡ,liếc qua thì thấy chị cũng vậy, mặt hơi đỏ ( quái lạ làm gái mà cũg mắc cỡ nữa) e thấy lạ nên hỏi

– Chị tên gì? Sau mặt đỏ dạ ( e nói hơi thẳng thắng làm chị lấy tay che mặt trong iu phết)

– chị tên Hoàng.tại…tại…đây là lần đầu chị đi vô đây

– CÁI Gì??? Nói xong em té cái ạch xuống giường luôn.

– Chị…Chị không đùa chứ? *lắp bắp

-lắc đầu

-Rồi chị kể: gia đình chị ở dưới quê, ba chị ung thư cần phải mổ nhưng chị không có tiền nên lên đây làm,nhưng lương ít quá không đủ tiền nên chị mới nghĩ đến cái nghề này,lúc trước chị học 11 nhưng vì lo cho bà nên nghỉ học ngang vì phải đi làm.

Em nghe xong chợt thấy đời chị rất giống em Nhi, đều không có khả năng chi chả nên phải làm như vậy.Em cảm thấy bất lực vì đã chậm 1 bước nếu như em tới sớm hơn 2 tiếng là có thể Nhi đã không rơi vào tay thằng khốn kia.Vì vậy em quyết định sẽ giúp chị.

– Em sẽ giúp chị chi trả chi phí co ba chị. * em đứng lên vỗ ngực khẩng định

– thật…thật sao? Chị ngước lên như không tin vào tai mình vừa nghe

– thật.bây giờ chị cứ ngủ đây đi rùi sáng mai làm thủ tục nhập viện cho ba.

– Cảm ơn em chị không có gì đền đáp…chi bằng * chị đang khóc

– Không cần đâu….(tự nhiên bây giờ nhìn lại thấy mình ngu ngu hàng tốt trước mặt mà không biết hưởng)

Đoạn này e xin tua….vì chị hỏi sao em mới gặp 1 lần mà lại giúp chị,e tên gì…vvv

Khóc sướt mướt luôn,rồi em ôm chị ngũ tới sáng…tối hôm ấy không tài nào ngủ được thấy hơi khó chịu sao ấy, nhìn hơi thở phập phồng của chị gương mặt nhợt nhạt vì khóc làm e thấy không thể đi quá giới hạn nên em ôm gôi xuống đất ngủ

Hehe không có cảnh 18 + nhé các thím…bị gạt rồi

Sáng hôm sau, thay đồ xong xuôi thì đi ăn, bây giờ sáng mới nhìn rõ được khuôn mặt của chị da trắng mắt bồ câu, khuông mặt V- line môi mỏng có thể nói nếu còn đi học thì chị là hót girl của trường chứ chẳng chơi…dáng chị rất đẹp chân thẳng 3 vòng đầy đủ ăn đứt em Nhi của e rồi….Nhưng tự nhiên thấy có lỗi với Nhi quá nên niệm câu thần chú mà em hah làm khi gặp gái ” em Nhi ngon hơn em Nhi ngon hơn”.

Về nhà chị Hoàng chào đón bắt tay các kiểu rồi đưa bác lên con Kia rio đèo bác lên thành phố để phẫu thuật thẩm mĩ…ý lộn ung thư chứ.sau khi đóng tiền các kiểu thì em xin số phone chị rùi phi xe về nhà chuẩn bị mai thi vào lớp 10.

Không biết các bác sau chứ em phải thi mới xét lớp chứ không phải cho lên thẳng đâu.hazzz thủ tục khá rườm rà.
***********
Chap 10
Sáng hôm sau, thay đồ chảy chuốt lăn nách móc bướm với đồng phục mới nửa tiếng đồng hồ e sách cặp leo lên con wave a phi thẳng tới trường…lạ nhỉ mới vô mà bọn này nhìn mình như là ngôi sao điện ảnh hay sao ý.chạy tới nhà giữ xe kế bên cổng trường.Bà giữ xe này tên 6. Bọn bạn em cũng gửi xe ở đây ( đa phần là gửi xe ngoài trường vì đỡ bị kiểm soát muốn cúp cua cũng dễ) mấy thằng bạn vẫy tay ra hiệu em lại, thấy nó e chạy lại thì thằng Thịnh ( bạn thân trong 4 đứa giờ còn 3 thui 1 thằng ra dân tộc nội trú học rồi : Thịnh,hiếu,duy) nó vẫy tay kiểu kêu chó các bác ạ.còn miệng thì liên hồi :” chắc chắc chắc” .Em gặp thế bí ,nếu chạy lại thì thừa nhận mình là chó còn không lại thì ở đây đéo quen ai .thôi đành lại vậy híc.

– bọn C hó này * em chửi

– Ủa nảy t kêu chó sau m chạy lại chi vậy? Cả bọn cười

– uống gì chưa chú em( thằng hiếu hỏi)

– mày nghĩ t mới lại mà kịp uống à

– thôi bớt nóng…thằng duy nó lấy tay vuốt vuốt ngực em…chợt nhận ra

– Đm tay m dơ thấy bà…sáng đi chưa rửa à?…

Chém 1 lát thì cả bọn đi vô thi.Ôi cái trường!!!

Tả sơ qua trường có 4 dãi hình chữ nhật, có đường đi xuống căn tin hẳng hoi,ở giữa là cột cờ và mấy hàng cây kiểng xung quanh.Trường có 2 tầng thui…khá cũ kĩ phũ trong lớp sơn mới.

Em xin tua…sau khi thi xong 3 môn là toán av ngữ văn với cái đàu rỗng tuếch thì e xác định là không đậu được nâng cao cmn rồi.( 2 ban ban A là nâng cao ban B là cơ bản).

Chờ 3 ngày sau biết lớp…trong khi chờ tới ngày thứ 2 thì em nhắn tin cho chị

– Chị ơi, ba chị sao rồi

– Mai sẽ mổ em à…chị lo lắm

– được rồi em sẽ lên ngay

Chứ không lên không biết ai đóng tiền viện phí cho mà mổ.lật đật xếp đồ vô balô xách con ex đi luôn chứ không đi xe hơi nữa kẹt xe ghê quá.

Tới nơi thấy chị và mẹ chị đang ngồi trước hành lang phòng mổ.hên quá khỏi tìm phòng.Chạy lại thì nghe tình hình ba chị diễn biến xấu phải mổ ngay.Đợi khoảng 2 3 giờ thì bác sĩ cũng ra….và 1 câu quen thuộc

– Xin lỗi! Chúng tối đã cố gắng hết sức….* mẹ chị ngất đi ,còn chị thì ôm mẹ chị lại..- bác sĩ tiếp lời- và đã THÀNH CÔNg…đệt ông này troll hơi lố rùi.em quỳ xuống ôm chị và mẹ chị thở phào nhẹ nhõm…

Hôm đó vui quá nên không đi xem lớp luôn.nhắn tin hỏi lũ bạn thì em được học lớp 10a4 ban cơ bản.vui mừng ôm chị nhưng nhận ra mình làm hơi lố vội buôn chị ra.

Từ sau hôm đó 2 bác có vẻ mến em lắm các bác ạ.Một tuần sau, ba chị xuất viện ba mẹ chị về quê còn chị vẫn đứng đó chằng chừ không nói gì…2 tay đan vào nhau môi cắn hững hờ trong rât xinh.

Thấy thế em chủ động

– Sao chị chưa về? Ba mẹ chị về rùi kìa

– Chị…Chị… ơn tình của em chị không quên đâu..chị sẽ đi mần để trả nợ cho em

– Không cần đâu, em giúp chị là vì em muốn giúp thôi không cần trả đâu

– Nhà e có cần người giúp việc hay làm vườn gì chưa

– Dạ….!! Ngậm ngừng

– Hay là vầy….chị…về làm người giúp việc cho em được không??? Nha nha

Em gật đầu..phải rồi nhà mình đó giờ toàn ăn mì gói với cơm tiệm thui phải có người nấu mình ăn chứ…hehe nên e nhận lời bảo chị không cần đem đồ đâu vì em chạy ex không có cóp nên lên đó em mua đồ cho…chi lại cám ơn em.

Thế là 2 chị em đèo nhau về nhà….
***********
Chap 11
Đèo chị cùng cái balô của em về nhà mệt muốn xỉu…ngồi bóp….côn mỏi tay mún chết

Xe dừng lại trước cổng nhà…kéttt em và chị xuống xe mở cổng và đi vào…chị ngạc nhiên

– nhà em đây sao??? Đẹp đó hiii

– nhà thuê thui chị đẹp là đúng rồi

– xí.Bố mẹ em đâu

Em kể hết sự việc cho chị nghe về vụ e bị đuổi khỏi nhà…chị nghe xong phán như đúng rồi vậy

– Em về nhà làm hòa với ba mẹ đi,còn nữa trẻ em không được chạy xe hơi đem về trả mau

– Ơ…xe e mà đứng tên e đàng hoàng đấy nhá

– ủa vậy hả hiii. Nói rồi chị xách đít vô nhà bỏ mặc e với cái balô. Đóng cổng chạy vô thì thấy chị đang ngắm nhà mình.Ấy chết em quên kể về cái nhà em thuê nữa: nó màu xanh,1 tầng.2 phòng.có nhà bếp và phòng khách…xung quanh nhà có cây kiểng rất đẹp…kế bên có cái gara nhỏ nữa.thế là từ nay em và chị sẽ ở chung nhà…

Khi 2 ta về một nhà…

Có khi mơ cùng giấc….

Thức giấc chung 1 giường…à lộn 2 giường chứ

Chiều hôm đó e chở chị ra shop mua đồ quần rin,áo thun,sơ mi,đồ bộ,lót,có cả váy ngắn nữa…hiii Xong 1 buổi chiều

Tối đó sau khi tắm xong.chị diện cái áo sơ mi sọc carô…còn quần thì không nhìn muốn xịt máu mũi.

Thấy có điều bất thường nên chị liếc

-Nè có gì mà Q nhìn chị dữ vậy?

Lấy tay lau nước dãi…chạy đi lấy đồ tắm bỏ mặc chị đang lau tóc…Trong nhà tắm các bác biết e đang làm gì đúng hông…chuẩn bị dầu ăn các kiểu sau 15p sau e bước ra với tâm trạng cực kì thoải mái…e tránh chị nên ăn xong e chui vô phòng không thui 1 lát hết chai dầu ăn nữa lại khổ.

Đang nằm nghe nhạc thì chị vô phòng các thím ạ…quay lại thì thấy chị đang khóc nên e an ủi

– sau chị lại khóc

– Có phải Q không thích chị hả Sau tránh chị quài dạ * thúc thít

Dạ đâu có….tại chị mặc vậy nên e sợ…rùi e kể chuyện lúc nảy cho chị nghe* chị đỏ mặt

– hiii…thì ra là vậy chị xin lỗi

Lau nước mắt chị…xong ôm chị ngủ * không có 18+ nha…không hiểu sau con gái thơm thế không biết…khò khò…

Sáng hôm sau thức dậy không thấy chị đâu…chợt nhớ ra là hôm nay là ngày học đầu tiên mà muôn 6h30 cmnr…vội vàng thay đồ xuông bếp thì thấy chị đang làm đồ ăn.Giải thích là sáng phải đi học nên cầm ổ bánh mì leo lên con wave đi luôn.

Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net