AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:19.

***********
Chap 52

– Cho Chị yêu em 4 ngày nha !!!!

Kéttttt….!!! Em dừng lại, dường như không tin vào tai mình nữa các thím ợ nên e cố hỏi kĩ lại

– Chị vừa nói gì ?

– Còn 4 ngày nữa em về rồi cho chị yêu em trong 4 ngày thui…qua 4 ngày đó ta sẽ là bạn ! Được không ?

– Ừm, với 1 điều kiện…

– Điều kiện gì ?

– Chị phải về đó với em…Mọi chuyện đã giải quyết xong cả ròi chả nhẽ chị định trốn bên đây cả đời sao ?

– Ừm ! * Chị nói nhỏ nhẹ

– Quyết định vậy nha…. hihi mình về thôi

– Ngày mai bẵt đầu đó

– Dạ

Thế là em chở chị về nhà Ngoại chị…sau đó em phóng xe về nhà

Kết thúc 1 ngày !

4 Ngày đếm ngược…..!!!!

Sáng hôm sau khi thức dậy…Lặng lẽ chòm qua cái điện thoại thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ ( em để chế độ im lặng ) từ chị Vi

Em mới gọi lại cho chị..,vừa nghe nhạc chờ được 1 lúc thì bắt máy

– Alô Anh dậy chưa ?

– Ơ ! Em xin lỗi lộn số

– Ơ không có lộn số mà ! Vi nè

– Sao hôm nay xưng em thế

– Hôm Qua hứa gì nhớ không ?

– Thì…nhưng mà em không quen….cứ như trước đi

– Cũng được em thay đồ rồi lên chở chị đi ăn sáng…nhanh nha

Lật đật thay đồ rồi lên xe phóng tới nhà chị…cổng đã mở nhưng em đợi ở ngoài. Tầm nửa tiếng sau ( Con gái đúng chuẩn lâu thiệt ) thì chị bước ra

Hôm nay chị diện Áo thun trắng và quần jean rách…+ Với túi xách trắng luôn…rất giản dị nhưng được cái trang điểm nhẹ rất xinh. ( Hình hôm qua hơi tối các bác ạ ! Chắc vài bác không thấy được )

Em đơ luôn…công sức đợi cả tiếng đồng hồ cũng được đền đáp…thấy em nhìn không chóp mắt chị quơ tay nhẹ

– Nè ! Nhìn gì giữ vậy ?

– Hi ! Đi ăn sáng thôi mà có cần đẹp vậy không ?

– Thì…hôm nay chơi nguyên ngày lận mà

– Hả ! Sao chị không nói…em đem có 1 ít tiền thui

– Hì có gì đâu..đây là chủ ý của chị để chị trả

– Nhưng…( là 1 thằng con trai em không cho phép mình được con gái bao các thím ạ ) thui ăn sáng xong em chở chị về nhà em lấy tiền rồi đi chơi được không ?

– Ờm cũng được ! Đi thôi chàng

Chị leo lên xe..ngồi 2 bên ấy rồi chạy ra GS ăn hủ tiếu..Cơ mà em lạ nước lạ cái nên biết các mô gì đâu…báo hại lựa nhầm quán nấu giở tệ ( Thua ở quê em nấu nữa ) nhưng được cái là con chủ quán khá xinh….:)

Ăn xong em chở chị về nhà Ngoại….vừa ghé tới nhà thì ngoại đi ra

– Ủa Q con quên đồ hả

– Dạ con lấy tiền…

– Ừ ! Còn đây là

– Dạ…chị…ý lộn bạn gái con

– Hả ! Qua có mấy ngày mà có bạn gái à ! Tao phục mày rồi đó

– Ngoại này !

Chạy vô lấy tiền xong leo lên xe

– Thưa ngoại con đi ! * chị lễ phép thưa

– Ừ ! 2 đứa đi đi

2 đứa chạy trên đường mà chưa biết đi đâu…Chợt nảy ra ý định đi công viên GS ( bác nào ở GS chắc biết công viên này )

Chủ yếu là có các trò chơi…cơ mà lớn rồi nên không chơi. Dắt chị đi dạo quanh hồ. Sáng 8h nên sương còn nha các bác thơ mộng vãi ra. Đi giáp 1 vòng hồ tầm 30p vừa đi vừa tán gẫu. Xong thì chị mới nảy ra ý định

– Hay mình ra Hà Tiên chơi đi

– Hả !!!! Nhưng em đâu biết đường

– Chị biết nè ! Có đi với ngoại 1 lần giếng mấy cái chùa nhưng chưa được tắm biển.

– Ừm vậy chị chỉ đường e nha

– Ừm

Vãi lọ ra trưa nắng mới tới các thím ạ….Nhưng được 1 cái là biển gió mát chứ không thì…

Rồi em thuê 2 cái ghế xếp để nằm ngắm biển…tại lúc này vô học rồi nên ít ai đi tắm biển lắm…khá vắng

Ngắm biển tận hưởng 1 làng gió với chị làm em và chị ngủ từ đời nào luôn

Thức dậy là 2h30p không thấy chị đâu…Lạ nhỉ ở đây chị có biết ai đâu tính đi tìm chị thì có tia nước bắn từ phía sau tới ước mẹ nó áo em…Lúc đấy em nghĩ Thằng nào đái trúng lưng ông !

Nhưng quay lại thì…là Vi..bã đang cầm súng nước loại bự bắn em các bác ạ

Thấy em quay lại bã vẫn bắn em…tức quá em đuổi theo và 2 chị em chạy ra biển 1 người bắn súng nước 1 nguời phác nước lên…1 hồi thì cả 2 ước nhẹp như chuột lột.

Nhưng khổ nỗi là chị mặc áo thun trắng…cơ mà ướt nên thấy rõ nội y bên trong….màu đen các thím ợ. Hehe xem chùa thõi mái rồi. Vừa ngắm chị vừa tia phần bị ướt làm em kích thích vờ lờ. Chị lấy tay che lại rồi nghịch nước tiếp….Xong xui cả 2 đi tắm ở nhà tắm công cộng và mua 2 bộ đồ mới để đi về….híc công nhận tắm mà cũng tốn tiền nữa. Đồ thì đắc vc…tiếc

Về thì đến tối….nên e chở chị về…trên đường về chị khóc các thím ợ

– Híc ! Chỉ còn 3 ngày nữa thui…… !!!

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net