AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/07/2016 lúc 22:44.

Hôm sau, em ở nhà quậy cả để 9h, xong thằng Đẹt qua rủ đi chơi đá banh, nguyên đám đi đá banh đến trưa thì về nhà ăn cơm, mệt đờ người. Ăn xong định qua nhà bé Út chơi thì thằng Đẹt lại qua rủ đi chơi với đám nhóc, tụi này thiệt là…
– Anh Đ, đi chơi, nguyên đám chờ ngoài kìa.
– Sax, anh bận rồi chú, sáng đá banh mệt phờ người rồi
– Ông anh dạo này yếu sinh lý vậy, lên Tp chắc toàn ăn với ngủ hả
– Ơ đệt cái thằng, anh cho mày một đạp lòi cứt bây giờ
– Eo anh nói chuyện kinh quá – bé Út từ đâu chui ra
– Á, hóa ra anh bận vậy hen, vậy thôi em đi đâu – nó cười nham hiểm rồi vọt đi mất.
– Em qua chơi hả Út
– Dạ, em mang chè qua cho anh và 2 bác – em nó bưng nguyên nồi chè, chắc phải đc chục ly
– Trời đất gì nhiều vậy, năng không để anh bưng cho
Em đỡ lấy cả nồi, múc ra ly mời ba mẹ xong em với em nó ăn.
– Con dâu tui ngoan thế này, thiệt là mày thấy mẹ tinh mắt không.
– Thôi mẹ, đã bảo con với Út là anh em thôi mà – em nó gật đầu lia lịa, mặt tươi như hoa
– Tụi bây phải suy nghĩ khác đi thì mới được, đừng có nghĩ là anh em nữa, có huyết thống gì đâu.
Em mệt quá lờ đi luôn, Út thì cứ cười cười:
– Em quen rồi, về mấy bữa nay toàn thế, mẹ em cũng y vầy.
Cả nhà ai cũng cười, mỗi em mếu Mà giải thích luôn, em đoan chắc em với em nó không có tình cảm trai gái đâu, em thì khỏi bàn vì cái đấy e quá rõ, em nó thì trước giờ coi em như anh, toàn lo tìm bạn gái cho em, trước mối tình đầu của em là nhờ em nó tác thành ủng hộ, rồi khi bé Út đi du học thì em cũng chia tay bạn gái rồi, em nó cũng nhắc em tìm bạn gái mới, đến là buồn cười nên em mới tin chắc chuyện tụi em chỉ xem nhau như là anh em vậy.
*********
Chapter 30: Ngày 25/10 Tạm biệt quê hương, ta quay về Sài Gòn
– Con dâu tui ngoan thế này, thiệt là mày thấy mẹ tinh mắt không.
– Thôi mẹ, đã bảo con với Út là anh em thôi mà – em nó gật đầu lia lịa, mặt tươi như hoa
– Tụi bây phải suy nghĩ khác đi thì mới được, đừng có nghĩ là anh em nữa, có huyết thống gì đâu.
Em mệt quá lờ đi luôn, Út thì cứ cười cười:
– Em quen rồi, về mấy bữa nay toàn thế, mẹ em cũng y vầy.
Cả nhà ai cũng cười, mỗi em mếu

Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net