AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Đưa đũa qua gắp cục thịt về rồi tiếp tục chiên đấu, nhỏ ăn thì như mèo vậy…Chấm mút từng chút một, khong như nó, ngấy ngiến nhai ,
như bị bỏ đói lâu ngày…

Ăn uống xong xuôi , nhỏ còn ngồi nhấm nháp từng chút một,lấy gói thuốc ra làm điếu cho thơm râu…
-Ủa mà quên, bữa giờ không hỏi, em tên gì ? nhiêu tuổi rồi???
Nhỏ đang ăn, bổng quay lên nhìn em rồi cười cười..
-Đây có dc xem là lời làm quen, chuẩn bị tán tỉnh không anh?
-Vậy cũng dc…
-Em tên Dung,dáng lẽ là em học 12, mà em nghỉ rồi…đang chờ làm hồ sơ đi định cư….
-Ah uk…
-còn hỏi gì nữa không để em ăn….
-Thôi ăn đi, khi nào cần thì hỏi…

Chở nhỏ về nhà dưới cái nắng gắt giữa trưa…Bực cái mình…Nhỏ rủ đi trà sữa, mà thôi éo ghiền cái loại này…

-Thôi anh về, đi qua giờ chắc mẹ ở nhà lo lắm…
-lo á??? Anh đùa em ah???
-Đùa gì, anh nói thật, anh là con ngoan đấy…
-Thật?
-Chả đùa…

Rồi nhỏ cười phá lên,như con điên giữa 12 giờ trưa ( xin phép từ giờ dc goi nhỏ là Dung nhé!)
Chở nhỏ về nhà nó, tạm biệt rồi chạy vào nhà…Mẹ nó thì đang ngẩn người vì thấy nó không đi xe về mà có nhỏ nào chở về…

-xe đâu rồi ông con???
-Chú mượn rồi mẹ ơi!
-chú nào???mượn khi nào trả?
-chú CA mẹ ơi, chắc vài ngày nữa ra đóng phạt là dc trả…
-Cha mày, xe tao mới mua…Tụi nó lấy rồi quăng xe hư hết, sao tối qua không kêu chú Hải lấy luôn, giờ khổ rồi con ơi…

Mẹ tiếp tục ca 1 bài trường ca về thằng con mất dạy…Cơ mà nó quen rồi, nên chỉ cười khì khì , rồi chạy lên phòng…
Ngủ tiếp thôi, chả biết đêm qua có làm gì không, mà sáng giờ mệt mệt, chỉ muốn ngủ…

Giấc mơ lại ùa về, nó thấy em đang đứng đó, nhìn theo nó… mắt em đang long lanh giọt lẹ…Nó lặng im bước đi…Bóng nó dần xa khỏi em…khoãng cách ngày càng xa…Em chạy theo nó, em vấp ngã…Nó vẫn bước đi…bước về hướng mặt trời…

Chiều gần 4 giờ nó có DT, thằng Tuấn rủ đi dạo , Ok thôi, lịch trình rồi mà…Với lại, sáng mai là thứ 2 rồi, mai nó đi SG lại rồi, nên tối nay tạm biệt ae thôi…
Vào toliet rửa mặt cho tỉnh, thay cái áo thun với quần tà lỏn pikachu cho nó xi teen…Nó đang tung tăng bước xuống nhà, thì nghe tiếng cười nói, có vẻ đang có chiện vui…

Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Ranh Giới
Truyện Review Cấp 3
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Bạn Thân Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net