AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Hai chú cháu trò chuyện thêm lúc nữa, thì nó xin phép đi về để tham quan cái nơi mà có thể sắp tới nó sẽ làm…

Chạy tới cái địa chỉ ghi trên namecard, thì cảm nhận đầu tiên là sự chắp vá trong cơ sở hạ tầng…Vì đây là tòa nhà cũ, vừa dc sữa chữa.
Bước tiếp đến chú bảo vệ để liện hệ ( chú BV cực kì dễ gần, sau này nó coi chú như chú của mình, hoàn cảnh chú thì rất tội nên nó thương lắm…)
Sau khi liên hệ gặp GD xong thì nó cũng dc tham quan khu vực sản xuất ( còn mấy phòng khác không liên quan nó k tham quan)
Dắt lên khu vực đang chờ máy móc về thì khá ok, phòng sạch, tiêu chuẩn luôn. Tiếp theo là phòng cắt tròng…Cũng ok, nhân viên vui vẻ, có vẻ như phòng mới dc vệ sinh …Vì khu vực sản xuất vào tầm này mà sạch như vậy thì thật k thể tin…

Vòng vòng tham quan dc 1 lúc thì nó xuống phòng GD để nói chuyện với mọi người…Trong phòng có cô N và trưởng phòng Lab, 1 số thành phần ( chắc là quan trọng)

-con thấy sao?
-Dạ, mọi thứ quá tốt thưa cô ( nói cho ng khác vui lòng thôi)
-Vậy ý kiến của con về lời đề nghị của cô chú hôm qua?
-Dạ con xin phép dc trả lời cô vào chiều nay nhé!
-Ok con.Giờ cô mời con và mọi người ăn trưa nhé…
-Dạ con xin lổi,con có hẹn trước rồi, mọi người thông cảm
-Ok, hẹn gặp con sớm…

Ra khỏi cty,nó tìm đến 1 quán cf ở khu Bắc Hải, rồi gọi cho chú B, xin nói chuyện, thì chứ bảo tối đi, giờ chú bận…

Ngồi nhìn mấy em chân dài, áo mỏng, lượn tới lượn lui cũng kích thích phết…Nó kêu 1 nhỏ ngồi vói nó nói chuyện…
Đang trò chuyện tán tỉnh các thứ thì nó tình cờ gặp Trưởng phòng ở cty lúc nãy…Dù chưa biết nhiều gì về người này, nhưng nó đoán là nhỏ tuổi hơn nó…

Nhỏ chạy ngang qua chổ nó ngồi, nhỏ có nhìn thấy nó, nó thì trơ trơ mặt thôi, việc gì phải xoắn…Có vẻ nhỏ nhìn nó xong thì thái độ có chút gì đó khinh khinh nó…

Kệ tía mày chứ, liên quan đến tiền nhà tao ah, nghĩ bụng là vậy…Nó tiếp tục ngồi tán em gái kia…Ngồi phét các kiểu với em nó thì cũng đói,vậy là thanh toán và đi kiếm cái gì bỏ bụng…

Các bạn đã trải qua tình cảnh oan gia ngõ hẹp chưa? Thật sự là cuộc đời vẫn luôn có những tình cảnh đó…
Em chạy qua quán cơm hay ăn ở CMT8, vừa dừng xe thì thằng nhóc coi xe nhận ra ngay:
-Anh 2, lâu không thấy ghé?
-Ukm. tao về VT bữa giờ…
Đưa xe cho thằng nhóc xong thì nó bước vô quán, bước tới con nhỏ bán cơm…Nó bẹo má nhỏ rồi nói:
-Cho anh như cũ nha em yêu…ủa má… nãy giờ con không thấy má.
-anh lo ghẹo con nhỏ, có nhìn gì tui đâu…
-hè hè, má giận nữa, lâu con k gặp nó mà.
-Thôi vô bàn đi,Ly ơi,làm cho anh mày ly cf kìa, còn con Hạnh làm cơm cho nó đi, không nó xĩu giờ, nhìn nó ngu lắm rồi kìa..
-Dạ….Dạ

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Khi Tôi 25
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net