AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

-Sao tự nhiên bỏ ra ngoài vậy a2?
-Hình như tao thấy Thủy?
-Thật không?
-Không biết, nhưng giống lắm…

Hai thằng đang gào thét để nói chuyện thì…

-Xin dc mời mọi người 1 ly…
Cả đám đang ngạc nhiên vì có người mời rượu,mà là người lạ…Một người con gái rất đẹp, cái đẹp đến lạnh người.Cả đám nhìn nhau để xác nhận coi đây là người quen của ai…

Nhưng tất cả đều không quen, nhưng vì phép lịch sự nên tất cả đều nâng li để làm quen người mới…Những tưởng là sau khi mời rượu xong thì cô gái đó sẽ về bàn,nhưng rất điệu nghệ
,Cầm chai rượu, rón từng ly, và rồi dừng ở li nó, 1 ly rượu khá đầy.Cô gái đó tiếp tục đưa li rượu về phía nó và nói:

-Còn li này, mừng sinh nhật anh, Chàng trai tháng 12…
-Ok, cám ơn em,mừng cho mối quan hệ mới…

Nâng li, và nốc hết thứ rượu mạnh cháy cổ…Rồi cô gái đó cũng xin phép về bàn, trước khi về còn ghé sát tai nó và hét lên…
-Người yêu anh đẹp lắm…Nhưng có vẻ chị ta không biết trân trọng thứ mình có…

Lạnh người với cái vẻ đẹp và câu nói của cô gái đó…Cô gái về bàn rồi, nó vẫn cố nhoái người đề nhìn cô gái…Thật khó hiểu với ng bạn mới quen…

Sau đó cả tuần nó ở vũng tàu mà không lên SG để học, vì thằng ae nó đã về đây thì cứ chơi đi đã, xõa hết mình thôi, mọi chiện gác qua 1 bên…

Các bạn nào ở vũng tàu thì biết, giới trẻ vũng tàu có thói quen là đi dạo biển vào chiều và tối, con đường bãi trước chỉ khoãng 3km , cứ vòng tới vòng lui chỉ tổ hao xăng…cơ mà, ngày nào như ngày đó, đều đặn như 1 thói quen, nó và các chiến hữu đề dạo biển. Lí do là ngắm gái và giao lưu với bạn bè…
Sau khi dạo biển chán chê thì tiết mục tắm biển là không thể thiếu nhỉ???

Hôm đó, cũng sau khi dạo biển, ăn cá viên chiên các kiểu thì nó cùng đòng bọn cũng chạy xuống bãi Dứa ( đừng ai hỏi sao không tắm bãi sau hay trước nhé, nếu là dân vũng tàu sẽ biết…)

Gửi xe các kiểu xong thì cởi trần mặc tà lỏn đủ màu sắc, cả đám ùa xuống biển…Mọi người xung quanh thì chẳng lạ gì với bọn này, 1 đám phá làng phá xóm..nên cũng thích thú xem những trò tụi nó bày ra
( xe lửa, bum….)
Chơi chán chê mệt nghỉ thì nó và thằng Tuấn lên bờ ngồi nói chuyện :
-Khi nào mày qua đó?
-Em ở chơi qua tết mới đi.
-Đệt, sướng vãi, chắc hết tuàn tao đi SG, nghỉ cả tuần không biết có bị thi lại môn nào không
-Uhm, khi nào đi, hú em đi theo với…
-Ok
-Mà anh 2 có gặp lại Khanh chưa?

Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện 12A1
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net