AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Xung quanh thì các con zời đang bay nhảy, phê pha các kiểu, các em gái cứ gọi là mơn mởn đi nhé…Nhạc đang xung thì bỗng hơi chùng xuống, khiên tất cả hơi chững…Và rồi…

-xin được chúc mừng sinh nhật Bạn A….chúc bạn sinh nhật vui vẻ…
-Dzô, 2, 3 dzô, chúc sinh nhật vui vẻ…

Và sau đó là tiếng hò hét của các bạn trẻ, chúc nó sinh nhật, mặc dù nó éo biết họ là ai…Sau đó là màn chào rượu mừng các kiểu từ các bàn lân cận…
Vt nó nhỏ lắm các thím ạ, nhìn quanh toàn người quen, hơi choáng tí nhưng cũng phải cười nói tiếp rượu…Khoãng 30 p sau thì các bạn trẻ lại tiếp tục lên nóc nhà bắt con gà….

Lúc này hơi tây tây rồi em mới hỏi mấy chiến hữu:
-Eey, thằng nào bày ra trò này vậy??? Mọi năm đâu có, năm nay chơi vậy tao chết quá, nãy giờ tụi nó chuốc rượu tao muốn chết nè, thằng mất dạy nào vậy?
-Tui tao không biết ah nha…Tụi nó đồng thanh lên tiếng
-Má vậy ai chơi ác với tao dzữ…
-Là Tao dc không anh 2???
Có tiếng hét vào tai nó…Quay mặt lại thì thấy thằng Tuấn đang cười cười nhìn nó….
-DM, thằng Tuấn kìa tụi bây…nó về kìa tụi bây….
-hehehe, tụi tao biết cả tuần nay rồi…
-ịt mẹ, hiểu luôn, mấy con chơi cậu chứ gì…dc lắm…còn mày nữa, sao về k nói?
-hè hè, làm cho anh 2 bất ngờ…
-dzô mày, -rót cho nó li rượu rồi anh em cùng nâng cốc, mừng SN nó, mừng thằng ae trở về…

Rồi tất cả lại quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, tiếng la hét của những người xung quanh…Những điệu nhảy cuồng nhiệt,
phấn khích…Bỗng nó thấy 1 bóng hình rất thân quen…Thủy! là Thủy, người đó đang đi ra cửa,Nó chạy theo, cố gắng đuổi theo bóng hình đó.

Nhưng nó chậm mất rồi, người đó đã lên xe và đi mất…Nhìn theo bóng xe dần xa mất, nó bất lực…Cảm giác mất mát lại ùa về như năm nào…
Chán nản quay vào bar, mệt mõi, chán chường, nó không còn chú ý tới những gì đang diễn ra xung quanh nó…

Bỗng có người đụng vào nó, loạng choạng xuýt té, cũng may là kịp đứng vững…

-Xin lổi anh!, em vô ý…

Không trả lời , nó tiếp tục bước đi, nó quay về bàn, cầm ly rượu, nó nốc, nó muốn say, nó muốn quên đi hình ảnh ấy…Thoáng chút ùa về rồi lại vụt mất…
Thằng Tuấn hỏi nó:

Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net