AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Nằm thẫn thờ xem film mà đôi mắt vô hồn. Thôi dậy ăn cơm, vuốt mặt để cho tươi tỉnh hơn, nở nụ cười gượng để mọi người biết em vẫn ổn. Vừa ăn xong thì có tin nhắn, lại nhanh như một cái máy:
– không liên quan nhưng ra chở đi ăn cái na- tin nhắn của gấu
– ời, ở đâu đó- ngớ ra vì trưa tới giờ gấu đã ăn gì đâu. Lòng vui lên chút ít.
– ở ngoài á. Ra đi- gấu nhắn thế thôi chứ em biết chắc đang chạy qua nên qua nhà mới thay đồ, tiện tay lăn tí cho thơm cánh.
– ời rồi- đợi anh tí
Ra ngoài thì thấy gấu đứng đợi. Gấu mang cái áo màu đỏ cổ tròn. Quần đùi lưng cao lộ ra cặp chân trắng ngần, dài miên man. Nhìn gấu dễ thương quá, bao nhớ nhung cũng thỏa được tí. Gấu đi xe con T, tại giờ này là con T đi học, để giờ này em với gấu đánh lẻ. Muốn nhìn gấu tí cơ mà gấu mang bịt mồm nên chịu. Lên đèo gấu đi bánh bèo, em cũng đói lắm. Thực sự là ăn có tí ti cơm, mà nghe cái mùi đồ ăn em buồn ói các bác ạ, không hiểu sao nữa. Tâm trạng nó chán là thế. Ngồi không ăn thì nhìn gấu ăn. Mắt gấu húp các bác ạ, sưng hẳn lên. Thương quá đi á, cảm giác tội lỗi lại bùng lên, muốn ôm, muốn cầm tay, muốn sờ lên đôi mắt ấy mà không thể. Cái tay nặng nặng, bất lực quá. Lúc này cái tay em là thứ thừa thải nhất, ước gì không có nó thì em khỏi phải ức.

Ngồi đợi gấu ăn xong cũng gần 7h, giờ gấu đi với con T. Chở gấu đi dạo mà không ai nói với nhau lời nào. Phải lâu lắm em mới dám mở lời:
– nói gì đi em.
– nói gì?
– cho anh cơ hội nghe
– thôi im lặng lái xe đi kìa
Em đơ họng luôn, im lặng lái tiếp. Cơ mà em không biết rằng em đang buồn như thế mà ngồi sau thì gấu cười. Mãi sau này gấu kể em mới biết. Có lẽ nhìn mặt em cợ lấy mấy bác ạ. Tâm trạng rối bời thế thì cần gì mà phải biểu hiện .

Chạy được một đoạn thì em định dừng lại, cơ bản là em.ghét sự im lặng, thà là dứt hay giữ phải nói em biết. Chứ thế này em rối quá. Thắng lại, gấu nói:
– không dừng lại nghe
– nói với anh đã. Im lặng khang
– đi về nhà anh đã, T chờ kìa
Em cứng họng, chạy một mạch về nhà luôn. Về cũng vui được tí là gấu còn đi với mình là còn cơ hội. Mà sao gấu không nói gì hết, không lẽ… Chẳng dám nghĩ tới. Về nằm định ngủ tí mà không chợp mắt được. Tính em thế, mắc phải chuyện là hay suy nghĩ lắm. Suy nghĩ đủ thứ kiểu luôn ấy ạ. Tầm 8h gấu điện thoại:
– anh mua giùm hai (chị gấu) hộp cơm gà với, em ở xa quá.
– ời rồi đợi anh tí- chắc gấu nhớ nên muốn gặp em đây mà . Chớ với tính của gấu mà không tha thứ thì chẳng nhờ vả đâu. Chạy đi mua rồi gọi cho gấu, hộp cơm gì 50k mà có tí ti, vãi. Tới nơi gặp thì gấu vẫn lạnh lùng, đưa tiền lại hộp cơm cho em, mà em không nhận:
– không nhận thì không gặp nữa nghe. mua cho chị hai mà, phải cho em đâu- nghe thế em đành nhận thôi chứ biết sao giờ
– ời rồi
– anh về cẩn thận nghe- chúc nữa cơ đấy.
Đợi gấu đi được một đoạn thì em đi theo, cốt là đợi con T về để moi móc tí thông tin. Cơ mà nó chẳng giúp đưowjc. Con SP phế vật . Về thì đi dạo tí, chớ cũng chả muốn về. Gấu nhắn tin
– anh về chưa?- em không biết
– đâu rồi- không biết luôn
Gấu 😡 calling, em bắt máy thì gấu tắt. Kiểm tra thì thấy hai tin nhắn. Trả lời rồi lo chạy về cho gấu yên tâm:
– đi đâu mà giờ mới trả lời- gấu hỏi em
– anh đi dạo tí. Ở nhà bứt quá
– ời, sướng hỳ, bữa ni có dụ đi dạo nữa chứ
– thì về nhà làm gì, ở nhà nóng ồm, với lại về rồi suy nghĩ rồi chán lắm
– suy nghĩ chuyện gì?
– chuyện hai đứa
– ời thôi anh lo ngủ sớm đi, anh ngủ ngon nge. Pp a- em biết ngay gấu lãy em mà….
*******
Chap 28
– thôi mà, anh biết anh sai rồi mà- thật sự thì em chưa ăn tát mà may
– thôi không được đâu anh à? Quá khó với em anh à. Thật sự thì giờ em không biết phải làm thế nào
– sai thì sửa, chửa thì đẻ (em đùa đấy), anh sai thì hãy để anh sửa.
– sửa như thế nào?
– thì sẽ không làm thế nữa. Tò mò thôi mà
– để em suy nghĩ
– ời rồi, xong nhắn tin cho anh.
3′
– em suy nghĩ xong rồi
– ời, sao em?
– không được anh à?
– ời rồi, không được thì thôi vậy. Dù gì anh cũng xin lỗi về việc đó
– ngốc quá cha ơi

– sao cha ngốc thế?
– ngốc sao? Sao là sao? Em nói sao thì anh biết sao chớ cái sao đâu =))
– 1/4 thành công- thành công mà hai con mắt như bị ai đấm ấy
– ẹc, ác rứa
– nè, lúc trưa là thật đó. Mà do tui nằm ngủ. Mấy lạnh 18° mà mồ hôi đầm đìa, nằm ngủ mà còn mơ nữa, dậy thấy gối ướt nhèm luôn. Tự nhiên thấy lo cho cha, sợ cha có gì
– ời, biết lúc trưa là thật rồi. Mà mơ thấy gì? Lo là lo gì, yên tâm đi, anh không ngu tới mức đó đâu. Đau thì đau chưa không làm bậy – em vẫn còn cái đầu nhé mấy bác, chỉ là chưa điều khiển được cảm xúc thôi
– ời, anh thì em yên tâm. Mà tự nhiên hắn lo, tim đập dễ sợ luôn á kìa
– ời, mắt bụp luôn, thương dễ sợ
– vì ai mà tui như thế?
– thì vì anh . Do anh tò mò tí thôi mà
– ời, vì tò mò của anh mà em như thế đây. Điên dễ sợ, nói mấy lần mà cũng lì. Ăn chi mà lì dễ sợ á
– ăn cơm má nấu, qua hỏi má á. Thôi xin lỗi mà. Không làm thế nữa
– ời rồi, khóc từ hôm qua tới trưa luôn đó. Mà nãy xấu lắm à?- đúng là con gái, lúc nào cũng sợ mình xấu
– không, khóc nhìn dễ thương lắm.
– thế ưng tui khóc để nhìn lắm chứ chi.
– đâu, khóc dễ thương, còn bình thường thì đẹp nên anh thích nhìn em lúc bình thường hơn- em tranh thủ nịnh tí
– thôi đi, nịnh vừa á.
– nịnh gì đâu, nói thật mà, xưa giờ chưa chưa biết nói láo là gì- biết nói dối với chém gió thôi
– ời. Cái miệng ông ghê lắm, tui mà ông còn dụ được nữa huống gì chuyện khác
– hehe. Anh hứa không làm em khóc nữa đâu, nếu em khóc thì anh sẽ để giọt nước mắt đầu tiên rơi từ mắt phải

Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net