AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:23.

Lần thứ hai bật dậy, xem giờ thì quái lại, ngủ mới được hơn 15′. Nóng quá, mồ hôi chảy như tấm, vào nhà vệ sinh tắm phát rồi về phòng khóa cửa, nằm xuống nền ngủ. Luôn, làm này mở nhạc rap cho tinh thần dễ chịu tí, giọng BigDaddy đặc trưng vang lên:
…nói với em con tim anh rung nhịp yêu thương, đôi chân anh sẽ đi kiếm em dù mọi phương nói với em em ngoan hiền….

Không ngủ được, gần hết list nhạc rồi mà mắt vẫn mở.thao láo. Nhìn đồng hồ thì 4h kém, chán như con gián. Chẳng muốn làm gì hết, tự nhiên lại lôi ảnh ra xem, clip nữa. Xem xong vui được tí. Lôi cây đàn guitar dợt bài hát định hát tặng gấu ” hạnh phúc anh có em”. Có lẽ chẳng bao giờ được tặng nữa rồi. Tỉa dây, từng lời hát vang lên mà sao nghe nó nhạt nhẽo qúa, như đọc rap ấy. Chuyển qua bài ‘suy nghĩ trong anh”. Chả khá khắm hơn bao nhiêu. Cảm giác giờ là vô cảm rồi, giờ chẳng biết trong đậ nghĩ gì cả. Chỉ có hy vọng nhỏ nhoi là 1/4 thôi. Cũng ngĩ để hết hôm nay xem sao
*******
Chap 27
Cất cây đàn, vác cái điện thoại qua nhà cũ sạc pin rồi ngồi xem tivi cho đỡ chán. Nói chung giờ chỉ còn là chờ đợi. Chị em hỏi:
– sao buồn rứa mi? Chia tay rồi à?- bả đùa
– ời, chia tay rồi- em ngẹn, chắc bả không biết em nói thật
– láo, ta éo tin đâu.
– ời không tin thì thôi. Rồi sẽ thấy- em cười gượng
– ời, ta éo tin

Nằm xem tivi thì có tin nhắn, nhanh như cắt bật dậy chụp.điện thoại, là tin nhắn của gấu:
– không liên quan nhưng có cảm giác sao ấy?
– sao là sao ?- em trả lời ngay
– không biết nữa, khó chịu lắm- có lẽ còn chút hy vọng
– ời, cho anh cơ hội sửa sai đi- em cố níu
– anh ráng thi đh tốt, sống tốt, đừng hành hạ bản thân. Đừng nghĩ tới em. Ráng học cho tương lai của anh đi- từng lời từng chữ làm tim em thắt lại. Tại sao đã nói chia tay lúc trưa rồi, mà giờ lại nói thế. Cái lời chúc sau khi chia tay nó nhạt nhẽo lắm, như là cái cảm giác chỉ còn mình đi tiếp đoạn đường còn lại, một mình và cô đơn, vẫn là cái cảm giác hụt hẫng. Đã rắn như thế thì níu kéo còn ích gì, thôi thì cũng chúc gấu cho vẹn tình, dù lòng không muốn:
– ời, anh biết rồi. Em cũng thế nghe. Anh xin lỗi vì tất cả- biết nói gì nữa đâu, mình đã không thích thì chắc người khác cũng thế thôi. Bởi thế đừng làm cho những khác những gì mình không thích.
– ời rồi. Anh cứ làm tốt những gì em nói là được, em tin anh làm được.
“Làm được? Em nghĩ những điều đó dễ lắm à. Bình thường nếu chưa quen em thì đã khó với anh. Có em cho anh thêm một xí và thêm tí cố gắng, động lực. Giờ thế này thì cười một cách vui tươi với anh còn khó chứ đừng nói làm thế”. Có lẽ em hiểu nhưng em không có cách nào khác, anh hiểu .
– ời rồi, anh biết rồi. A sẽ cố. Thôi em đi đi với T đi- giờ mà nhắn nữa thì em không biết em còn đau thế nào nữa.
– ời, pp a. Em xin lỗi
– em không có lỗi, lỗi là của anh.
Ngồi suy nghĩ mà lại buồn, tại sao bản thân cứ buồn, cứ khổ, dằn vặt. Vẫn cứ cố gắng để hoàn thiện bản thân nhưng không biết hoàn thiện để làm gì nữa. Vì bản thân, vì gia đình hay vì cuộc sống. Nhưng dù cố hoàn thiện đến đâu, lúc nghĩ về chuyện tình cảm lại buồn. Buồn vì đôi khi cuộc sống nó quá phủ, buồn vì cố gắng của mình là chưa đủ, buồn vì không chấp nhận nổi thực tại…

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Đơn Phương
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Bạn Thân Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net