AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Gặp rồi thì thấy N khác hoàn toàn với lúc chat facebook, dễ thương đáng yêu giọng ngọt ngào nữa, tuy có hơi đớt đớt tí nhưng nghe vẫn thích. Sau cái lần gặp mặt này thì N có khác khác chút và những ngày tháng …
************
Hẹn đầu tiên
Tối đó mình pm cho N chọc chơi tí xíu.

Mình: nhìn em ko giống trong hình.
N: ko giống sao?
Mình: ko giống, anh lên nhìn hồi mới nhận ra em. =))
N: (send tấm hình trên facebook y chang hồi chiều luôn nhưng mình giả bộ)
Mình: à này thì giống nè.
N: kệ anh.
Mình: nhìn hình tưởng em cao cao chứ.
N: em có nhiêu đó à.
Mình: ùa có khúc bởi nhìn lạ lạ. =))
N: vô duyên.
Mình: ùa mà nhìn em đáng yêu hơn trong hình. =))
N: mới biết hả.

Một buổi chiều, đang chat facebook với N thì mình rủ đi uống nước, rủ chơi thôi chứ ko có hi vọng gì tại lát sau mình cũng ra quán làm rồi. Vậy mà cũng đi được chứ coi như là bữa đó mình nghỉ ở quán mà tính ra thì quản lý lâu lâu lên thôi chứ đâu có túc trực thường xuyên nên cũng khỏe. 7h tối mình chạy qua nhà N, N ở nhà thuê nguyên căn với chị N, đậu xe trước nhà mình bóc điện thoại gọi N thì lại nghe cái giọng lanh lảnh. Đợi tí xíu thì mình nghe tiếng cửa kéo cái két, nay N bận cái áo thun màu hồng quần sọc trắng có 2 cái dây móc lên vai chả biết loại này gọi là gì nhưng nhìn dễ thương dở.

N: đi anh.
Mình: em làm gì lâu vậy?
N: em thay đồ hìhì.
Mình: trời.
N: à anh anh đi với bạn em được hông?
Mình: bạn em là bạn nào chung lớp hả?
N: hông cấp 3 á.
Mình: cũng được.

Đi uống nước ở starbucks, vào thì bạn của N ngồi sẵn rồi 2 gái 1 trai, thằng này là bạn thân của N nhưng mà có bồ rồi nên chả có gì đáng quan ngại còn 2 nhỏ kia thì nhìn cũng được nhưng ko bằng N. Tụi nó chọc N làm nhỏ phản ứng quá trời nhìn cũng hài hài còn mình thì ko tỏ thái độ gì cả cười nhẹ thôi. Mặc dù là ở tỉnh nhưng mà nhà của N chắc chắc ko nghèo, nhìn hình trên facebook thì thấy cũng có vẻ sang chảnh này nọ, mặc đồ cũng hợp gu ko có quê, học trường chuyên, nhà có xe hơi nữa chứ nên cũng ko phải dạng vừa đâu. Nhưng mà so với Vy thì ko lại rồi nàng búng tay là có cả cọc. Mấy đứa này với N cũng khùng khùng tưng tửng nên mình cũng thấy thoải mái, tụi nó xài s5 với ip5 mình vừa lấy 5s ra thì tụi nó mượn liền để chụp hình chứ thấy cũng vậy mà có khác gì nhau đâu. Cơ mà mình ko cho tụi nó tag mình vào facebook, tag vào có mà sấm chớp nổ vào đít. Từ bữa giờ ngày nào mình cũng chat với N cơ mà chuyện vẫn chưa có gì.

Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Ranh Giới
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net