AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Sang thứ 2 tuần sau mình buổi trưa mình đi học buổi sinh hoạt công dân nghe mà buồn ngủ, ngồi chơi game cũng mệt nên mình lên facebook thì thấy N đang onl.

Mình: nay hông học hả?
N: ko
Mình: anh đang học shcd buồn ngủ thấy bà luôn.
N: vậy nói chuyện với em đi.
Mình: em muốn anh nói gì? =))
N: ko biết.
Mình: gì kì vậy.
N: ùa sao giờ anh mới đi shcd.
Mình: thì tụi anh tới lúc này mới bắt đầu học còn khóa tụi em là khóa mới nên học ngay đầu tiên luôn.
N: anh học mấy ngày.
Mình: nay với thứ 2 tuần sau =))
N: em học tới 6 buổi lận.
Mình: đúng rồi ngồi mà mệt luôn.
N: ùa.
Mình: cái hội trường nó có 1 cái sức mạnh gì đó mà ngồi vào là anh buồn ngủ. =))
N: hahaha.
Mình: mà nay sao em ko học?
N: ùa lịch vậy á.
Mình: vậy còn ngày nào ko học nữa hông?
N: thứ 4 á.
Mình: em chưa học thể dục phải ko?
N: chưa.
Mình: vậy là em học thứ 2 hoặc thứ 4 tuần sau đó, tuần này là bữa cuối của khóa tụi anh, rồi tuần sau đó là bắt đầu khóa em.
N: ùa.
Mình: à chiều tối rảnh hông?
N: chi vậy?
Mình: tính rủ em đi chơi nước nôi này nọ. =))
N: em có hẹn rồi.
Mình: vậy bữa khác vậy, thôi em ngủ đi anh ngủ cái nghe buồn ngủ quá. =))
N: ngủ hông bị bắt hả?
Mình: sao bắt được ngồi xa sao thấy. =))
N: ùa vậy ngủ i.

Ở ngoài N nói nhiều với đáng yêu lắm mà sao trên mạng chat ngắn gọn xúc tích vãi ra ghét vồn, mình phải bắt con nhỏ này đầy đủ mới được. Tối đó khoảng N pm mình.
N: anh ở quận mấy vậy?
Mình: quận 3 em.
N: gần quận 1 ko anh.
Mình: quận 3 nằm kế quận 1 nên chắc ko gần đâu =)))
N: Tí em đi công chuyện ở ngoài bến thành á, anh rảnh ko? Chạy lòng vòng rồi về anh đi ko?
Mình: thì đi. =))
Mình: mà em đang làm gì vậy?
N: em đang coi phim, hết rồi đi.
Mình: đi mình hả =))
N: nghĩ đi rồi, mới điện thoại chỗ đó.
Mình: haha.
N: chán chết luôn chời ơi.
Mình: bạn e ở nhà học bài hết hả =))
N: nó có bạn mới đi với lớp r.
Mình: thế là e bị bỏ rơi hôhô.
N: ùa vui thật =))
Mình: thì ko đi spa thì bang thẳng đi lòng võng tản mát nước nôi gì đó =))
N: ủa mà anh ít đi chơi lắm hả?
Mình: gần đây thì ít lại rồi.
N: ùa bữa nào e cũng đi ko đi ngứa chân
Mình: lớp đại học thì tụi nó ko có xe ở linh tinh chỗ thời gian kẹt đủ thứ còn bạn cấp 3 thì chúng nó lười =)) với các thanh niên có người yêu thì đánh lẻ rồi sao đi chơi. =))
N: ùa bạn cấp 3 e mới lên nên ham đi như em.
Mình: đi quen chân =)) đi riết quen chân. =))
N: Tại mới lên thấy lạ còn nhiều chỗ chưa được đi.
Mình: thì đấy đi riết mà bạn đh a nó biết còn nhiều hơn a. =))
N: anh biết nhiều chỗ ko?
Mình: chạy đi hóg mát thôi có lẽ biết =))
N: anh rước e đi hihi.
Mình: (icon con cáo ngồi ỉa trong facebook) =))
N: dô diên vậy thôi ko đi đâu.
Mình: ok lah.
N: em hết muốn đi rồi.
Mình: nãy đùa đấy =))
N: hông.
Mình: đi ko lần 2.
N: thui quê anh lắm rồi.
Mình: a làm gì mà e quê.
N: anh tự biết.
Mình: nói chứ a qua chở chọc tí mà …
N: anh có nghĩ xấu về em ko? tại e ko thích chạy xe đường sài gòn, đi với ai em cũng kêu người ta chở trừ khi đi học thôi.
Mình: nô lah =)) nhạy cảm dữ trời.
N: em là cự giải mà.
Mình: hảaaaaa =)) có hả trời =)) để coi thử. =))

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net