AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Mình ko định hỏi N học phòng nào để mình kiếm rồi hỏi ngược lại cho N bất ngờ chơi, mình lên mạng search thời khóa biểu của khóa ẻm vì khóa mới vào luôn được trường xếp lịch học sẵn và mình vào xem thì biết được hôm đó N học phòng x12 môn mác. Cũng hay mình học phòng x09 cùng tầng luôn đi qua dễ dàng nhanh lẹ.

Mình: thứ 7 em học phòng x12 phải hôn? =))
N: ko biết nữa.
Mình: trời học được tuần rồi mà ko biết nữa.
N: học nhiều chỗ quá ko nhớ.
Mình: rồi thứ 7 anh qua.
N: giải lao nha.
Mình: ok lah.

Chợt nghĩ tự nhiên trên trời rơi xuống 1 dịp để gặp mặt N coi thế nào vì mình đánh giá nhận xét người khác khi gặp mặt thôi chứ trên mạng thì ko nói trước được gì. Nhưng quên là thứ 7 đó mình phải đi khám bệnh nên ko biết có kịp vào trường ko chứ hẹn rồi ko lên thì ko hay, ngày hôm sau mình pm.

Mình: à tối mai em rảnh ko?
N: em đi với bạn rồi mà chi á.
Mình: tính rủ em đi cafe nước nôi gì đó rồi anh đưa sách luôn.
N: thứ 7 lận mà.
Mình: anh sợ bữa đó lên ko kịp.
N: bữa khác cũng được.
Mình: thôi ko sao để anh sắp xếp.
N: ùa.
Mình: à em ném số đây để tới anh gọi.
N: 0167 2xxxxxx.
Mình: rồi ok.

Tối đó mình thấy N up hình đi chơi với bạn, selfie mấy tấm nhìn dễ thương dở. Thứ 7 mình đi khám bệnh xong thì thấy gần tới giờ rồi nên phóng lên trường với tốc độ bàn thờ bất chấp đường đông xe. Chạy vào trường mình mua ly cafe rồi tạt lên lớp cất đồ rồi đem mấy cuốn sách qua, vừa ra khỏi lớp thì N gọi.

Mình: alo anh nghe.
N: anh tới chưa.
Mình: rồi nè.
N: em đứng ở ngoài đó nha.
Mình: ùm ùm.

Nghe giọng êm tai vãi khác mấy đứa bạn mình nhiều, con gái miền tay có khác thích rồi đó. Mình cũng nhớ mặt rồi nhưng giả bộ chút đi ngang qua ngó ngó vào trong như đang kiếm ai thì N đeo kiếng đi ra trước mình nhìn nhìn.

N: N nè.
Mình: em N đó hả? – mặt vẫn ngáo ngáo.
N: dạ.
Mình: nè sách nè.
N: nhiêu vậy anh?
Mình: cuốn tin này là 20k còn mấy cuốn này … à sao ko có giá vậy ta anh cũng chả biết nhiêu nữa … nhìn mỏng lét vầy chắc 5k.
N: thôi em tính 40 hết luôn.
Mình: ok mà em đang học gì vậy?
N: mác á.
Mình: ờ em thấy phòng bên này ko? – mình chỉ qua phòng x15.
N: thấy, anh học phòng đó hả?
Mình: hông anh học bên x09 kìa x15 là phòng học môn tiếng anh. =))
N: dô diên – cười tươi luôn mới ảo.
Mình: hờhờ thôi anh về lớp nha.
N: ùa – vẫn cười.

Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net