AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 25/04/2016 lúc 11:19.

Sau đó 8 linh tinh nữa cũng hài hài rồi mình đi tắm rồi qua nhà N chở đi chơi, hôm đó N mặc croptop xanh lá đậm với quần dài nhìn sao sao ấy. Thế là có cái hẹn đầu tiên.
Kết thúc
Tới đây là hết, mình và Vy đang hạnh phúc bên nhau. Trước cái tuổi 20 mình đã làm được nhiều thứ mình thích. Đàn, hát, nhảy, có người yêu dễ thương, công việc bán hàng cũng êm xui khi nửa tháng mình bán bằng 1 tháng làm việc của nhân viên văn phòng. Một ngày vừa đi học vừa bán vừa đi làm cafe thực sự khiến mình mệt nhưng dần dà cũng đã quen và mình thích cuộc sống như này khi trên tất cả được gia đình quan tâm và hơn nữa là được Vy yêu. Cái mình ko có được là sự giàu sang còn em thì ngược lại, nhưng em ko nề hà gì điều đó cả, gia đình ko được hạnh phúc và đối với em tiền ko có ý nghĩa gì nhiều, với mình cũng thế, tiền mình kiếm được ko ít nhưng nếu như ko có em thì nó vô vị lắm, chỉ thỏa mãn được vật chất thôi mình thì muốn cả 2 hơi tham thì phải. Mình đã đọc được câu chữ cuối cùng trong nhật ký của Vy: “Anh à em muốn sau này lấy anh làm chồng” và dán hình mình chụp với em, dù Vy ko nói với mình nhưng mình sẽ cùng em thực hiện điều này. Mình chỉ cho em đọc word thôi và cắt bớt, chặn em vào voz chứ mà em đọc được mấy cái linh tinh thì có mà ăn đòn.

Giữa 2016 mình sẽ đi học bên nước ngoài 2 năm còn lại và tất nhiên Vy sẽ đi theo, đối với em tiền ko bao giờ thiếu em muốn được ở cạnh mình. Nếu như được chọn lại cách đây 4 năm thì chắc chắn mình sẽ ko chọn Vy đâu vì khi đó mình còn lẳng lơ linh tinh lắm nên hiện tại là thích hợp nhất. Em nay đã sắc sảo hơn trước nhưng vẫn giữ được vẻ hiền lành, dịu dàng như thời học sinh, son đỏ phấn trắng tóc vàng nhưng em vẫn là em tính cách ko thay đổi như ngày nào. Ngó qua ngó lại 4 năm rồi nhìn em bây giờ mà mình ko nghĩ rằng em từng là nhỏ bạn thân bình thường của mình ngày trước luôn ngồi nghe mình càm ràm về chuyện tình cảm của mình, giờ đây em đã ở bên mình cả tâm hồn lẫn thể xác. Có được em khó một giữ được em khó mười, cuộc sống ko phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, cả mình và em ko đứa nào mơ mộng nhiều cả mình cố gắng dành cho em những gì chân thật nhất xuất phát từ tận đáy lòng mình. Thật hạnh phúc khi yêu em và được em yêu, cảm ơn em đã đến bên mình, lớp phó đáng yêu của lớp trưởng.

Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net