AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:28.

P/S: Cả ngày nay em ngồi nhà, L thì lấy xe đi vào với mẹ còn em thì ở nhà tự kỉ với cái máy tính đợi thằng Đ.A về là lại chiến tiếp thôi. , Thế nhé giờ em với thằng Đ.A phải vào viện rồi. Chắc thời gian trên này sẽ ít viết RV cho anh em hơn, nên chắc phải 1-2 ngày mới có update nhé. Thân ái và quyết thắng!!!
***********
Chap 16
Sáng dậy như bao ngày nhưng là 8h , L gọi dậy vào viện chăm mẹ cho bố về nghỉ, thằng em thì đi học trưa mới về. VSCN 15′ thì L đã chuẩn bị xong, chắc dậy nấu cháo cho mẹ từ sáng, mà chào xương nữa, lúc em ốm thì chả có tí chào nào bỏ vào mồm mà toàn mì tôm . Thế là tay xách nách mang đi vào viện, ông bà cũng về từ tối qua còn mỗi bố L ở đấy thôi, L đến thay thì ông cũng về luôn không nói gì, chắc cũng mệt. Em ngồi cũng hỏi thăm vài câu, mẹ L thì cứ cười hỏi L mà nhìn qua em.
Mẹ L: Thế con về lúc nào, có ”bạn” mà chẳng giới thiệu gì cả? – Cười tươi lắm.
L: Thì cũng chỉ là bạn thôi mà mẹ – Cúi ngượng
Em: Dạ cháu là người yêu L ạ – Nói xen mà hổ báo vc luôn.
Mẹ L cũng ngạc nhiên, rồi khen em này nọ.
Mẹ L: Ơ thế 2 đứa quen nhau lâu chưa – quay sang nói L – Có người yêu rồi mà chẳng dẫn về cho bố mẹ xem mặt gì cả.
Em nói đỡ cho L: Cháu với L cũng mới quen thôi ạ, với lại chúng cháu còn đang học mà bác. Hì.
Mẹ L không nói gì, L thì cúi mặt ngượng rồi im re, ngồi chơi mẹ L cũng ngủ. Em với L ra ngoài nói chuyện.
Em: Em có mệt không, thấy đi đi lại lại chắc mệt lắm.
L: Em không sao, anh hôm qua chơi cả đêm với thằng cu (Đ.A, người nhà hay gọi là cu) mà không muốn mệt à?
Em: Ơ sao em biết? – run run taị hôm qua L nói em ngủ sớm.
L: Em biết thừa, để cho 2 ae chơi nốt hôm nay thôi đấy – véo em cái rõ đau.
Đến trưa, L nói vào xem mẹ dậy chưa còn L đi mua cháo, lủi thủi đi về thấy mẹ L nằm mà ańh mắt nhìn ra cửa sổ như vô định…
Em: Bác dậy rồi ạ?
Mẹ L: Ừ, L đâu rồi cháu.
Em: L đi mua cháo cho bác ạ.
Mẹ L im lặng, rồi hỏi em về mối quan hệ của em và L.
Mẹ L: 2 đứa quen nhau thế nào, cùng trường à? – Cười.
Em: Dạ không ạ, chaú học abc còn L học xyz, cháu ở cạnh phòng L rồi 2 đứa quen nhau ạ.
Mẹ L: Ừ, L nó sống tình cảm và dễ tổn thương lắm, bác không cấm hai đứa quen nhau chỉ cần cháu không phụ lòng L là được vì tuổi thơ của L đã không được như bao nhiêu đứa khác…
Mẹ L nói có đôi nét buồn, cũng hiểu là Mẹ L thương yêu L như thế nào, em cũng không tò mò mà hỏi, nếu sau này có dịp vẫn muốn nghe từ L hơn…
L cũng vừa về, mang cháo vào rồi quay sang em bảo:
L: Anh về nhà em ăn cơm với bố em và thằng cu đi, để em chăm mẹ được rồi.
Em quay sang xin phép mẹ L rồi về, b.v không xa nên thuộc,đường luôn. Về đến nhà thấy bố L ngồi ở quầy bán hàng xem sổ sách, em mở cửa rồi chào bố L, bố L cũng ầm ừ rồi 2 người ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau.
Em: Bác ăn chưa ạ?
Bố L: Bác chưa, L gọi bảo đợi cháu với thằng cu đi học về rồi ăn.
Em: Dạ. – em chẳng biết nói gì hơn.
Bố L: À mà cháu tên gì nhà ở đâu ý nhỉ?
Em: Cháu tên Đ, nhà cháu ở Sơn Tây ạ.
Bố L: À gần Ba Vì đúng không, mấy năm trước bác có lên đấy chơi.
L: Dạ, nhà cháy gần đấy. Cũng trưa rồi để cháu vào xem cơm nước thế nào.
Lủi thủi đi vào, chẳng còn tí rau cỏ gì, định đi mua đồ thì bố L gọi lại.
Bồ L: Vào đi, tí bác đi mua cho. Nay có khách để bác mua con vịt về làm it́ rượu.
Em thấy cứ thế nào ý, uống với bố vợ thì bình thường mà mẹ L thì nằm vịên, ở nhà lại ăn uống no say thế này… haizzz
Thằng Đ.A về, gần 12h. Nó lớp 11 mà bố nó cho đi con EX rồi, hjx, chả bù mình gần 20t rồi mà vẫn phải đi mượn xe. Bố L sai nó đi mua vịt với rượu, em thì cầm điện thoại onl fb.
Nó đi phải 15́ rồi mang về 2 hộp vịt quay,em thì cầm rồi mang vào bếp cho ra đĩa, thằng cu thì đi lấy chén với mâm. Chuẩn bị 5′ rồi cùng chén, ngày học cấp 3 em cũng rượu chè suốt nên cũng đủ ”chiều” bố vợ.
Bố L: Cháu uống được đấy nhỉ, chắc lên học Đại Học luyên kinh lắm đúng không?
Em: Dạ cũng bình thường thôi ạ – Em khiên tốn tí.
Thằng Đ.A thì không uống, chỉ ngồi ăn thôi thỉnh thoảng ngồi thêm bớt vài câu.
Bố L: À mà cháu tên gì nhỉ?
Đ.A: Anh tên Đ bố ạ – Nó nói chen vào.
Bố L: Để cháu phải đưa L về như thế này bác thấy ngại quá.
Em: Dạ không sao mà bác, giúp gì cho em cháu sẽ giúp ạ.
Rồi ngồi uống tiếp, bố L uống cũng khá cứng, mà em cũng không dám uống nhiều nên cũng chỉ uống hêt chai vodka men rồi dừng. Đang xới cơm cho bố L thì L gọi.
L: Anh ăn chưa?
Em: Anh với bố đang ăn đây, mẹ thế nào rồi em?
L: Dạ mẹ ăn cháo xong thì ngủ rồi, thôi anh với bố ăn đi chiều tối hãng đến. Mà uống ít rượu thôi.
Thế éo nào L biết em với bố đang uống rượu nhỉ, lạ thật hay ngày thường có khách là bố L đều mời rượu. Đến 1h nói hết chuyện trên trời dưới đất xong 2 chai vodka, em cũng hơi phê lắm rồi, thằng Đ.A nó phải đi rửa bát nên em lên phòng L nằm ngủ cho đến tận 5 giờ chiều luôn…
Ring Ring Ring Ring….Ri…Ringgggg
Vợ yêu is calling
Em: Sao em – Giọng ngái ngủ
L: Anh đang ngủ à?
Em: Ừ
L: Dậy đưa bố vào viện đi.
Em: Ừ để anh xuống gọi, 15′ anh đến nhé.
L: Vâng.
Tắt máy luốn, xuống gọi bố L thì thấy đang nói chuyện với khách hàng, em để họ nói chuyện cho xong đã. Xuống phòng thằng Đ.A thì kiểu gì nó cũng chơi 3Q, thấy mình vào nó như nhặt được vàng.
Đ.A: Anh anh, xuống lấy máy lên đây kéo em một trận, gần lên 9k rồi.
Em: Thôi chơi đi, anh sắp đưa bố vào viện rồi. Chú có đi cùng không?
Đ.A: Dạ thôi, thế để tối chơi vậy.
Thằng này nó bị làm sao, mẹ nó tai nạn nằm viện mà chả thấy nó vào thăm mẹ hay gì cả, lạ thật. Em cứ kệ ngồi xem nó chơi lúc rồi xuống gọi bố đi vào viện. Mà các thím có người yêu mà cứ uống rượu với bố vợ một bữa mà xem. Đảm bảo được lòng bố vợ hơn mấy câu nịnh nọt nhiều.
Kết thúc cuộc trò chuyện.
**********
Chap 17
5h30 đưa bố L đến bệnh viện
Em cũng chả biết gì đâu rồi đến lúc vào phòng mẹ L nằm thấy L đang sắp xếp đồ đạc thì em hỏi:
Em: Ơ ơ thế bác ra viện luôn hôm nay ạ – Quay sang hỏi mẹ L.
L: Vâng, bố ơi ra làm thủ tục đi con dọn xong rồi.
Bố L đi luôn, em thì cũng sắp đồ đỡ cho L, mẹ L thì cũng được cắt chỉ rồi. Cũng mừng là mẹ L mau khỏi, em lại có những giây phút thật hạnh phúc bên em ấy =))
L có vẻ mệt mọi, em bảo ngồi nghỉ em làm nốt cho mà không chịu, con gái gì mà ngang bướng. Đang cái giây phút lãng mạng thì V gọi cho em, à mà cũng phải, 2 hôm nay không thấy nhắn tin gọi điện gì cho em cả. Bắt máy:
Em: Alo.
V: Cậu làm gì mà mấy hôm nay chẳng gọi cho tớ thế.
Em: Tớ bận thôi.
Vừa nói nhìn sang L thì L đang nhìn em, biết ý nên em đi ra ngoài nghe điện thoại.
V: Thế tối nay có bận gì không, đi chơi với tớ nhé.
Em: Tớ không có nhà, đang ở dưới quê rồi.
V: Ừ, thế thôi vậy.
Em tắt máy rồi đi vào luôn, thấy L cũng gói gọn vào 2 cái vali rồi. Bố L thì cũng đi vào với tờ hóa đơn viện phí, rồi hỏi thăm vợ các kiểu, hé hé tình cảm lắm, em thì cứ ngồi thừ ra đấy mà không dám cười . Rồi L nháy mắt cho em ra ngoài để bố mẹ nói chuyện. Vừa đi L nắm tay em hỏi.
L: Làm phiền anh lần này rồi, hihi – Nắm chặt tay với nhìn em thế này này
Em: Có gì đâu mà, giúp gì được thì anh giúp thôi – Véo má
L: Trưa nay bố em có cho anh say không thế.
Em: Có, ngủ đến tận 5h mới dậy đấy.
L: Biết mà, mai em với anh lên HN nhé.
Em: Ừ, em không đi thì anh cũng phải lên chứ, tại còn trả xe U với cả anh đi về quê có việc.
L: Em đi với em đi với, ở trọ một mình buồn chết ý.
Em: Rồi, mẹ anh cũng quý em mà.
Rồi cứ cười cười nói biết biệt danh em với tật xấu này nó.
L: À mẹ anh nói cấp 1 anh đen ơi là đen ý, bây giờ mới trắng ra, lại còn hay dấm đài. – Cứ thế cười một mình…
Em: Thì ai chả có tật xấu, tại anh chưa biết thôi nhé
Nói chuyện một lúc dưới cái ghế đá cạnh phòng mẹ L, được một lúc bố L đứng ở cửa sổ gọi vào xách đồ. Đi có vài bước là đến, em thì cầm 2 cái vali 2 tay, L thì xách vài vật dụng khác, mẹ L chỉ gãy xương tay nên vẫn đi được, ra cổng bệnh viện gọi cái taxi, mẹ L với bố thì đi taxi, em với L thì đi xe máy về. Ngồi lên xe việc đầu tiên L làm là ôm em rồi , được một đoạn qua chợ thỉ L bảo dừng rồi rẽ vào, xuống xe rồi đi vào chợ, em ngồi tự kỉ trên cái xe máy gần 30’… chả hiểu con gái đi chợ hay đi shopping mà lâu thế.
Mang ra thì cả đống đồ nào thì rau củ quả thịt cá đủ cả, cơ mà mua nhiều thế này chắc lại có biến , em sợ Bố L lại cho em ngất như trưa nay thì khổ. Về đến nhà cũng gần có vài trăm mét, thấy ông bà cô bác ở trong nhà đông lắm, thằng ĐA thì đi đi lại lại, (Có mấy bác bảo con riêng của bố L thì không phải nhé, tại thằng cu nó không ngửi được cái mùi trong bệnh viện nên nó không dám vào, nhìn kĩ thì thằng này giống mẹ nó như đúc). Em với L mang theo đống đồ vào, mọi người nhìn em như thể em là người ngoài hành tinh ấy, rồi truyền tai nhau hỏi han, rồi có một bác cũng đứng tuổi khoảng 45-50t gì đó hỏi em:
Bác L: À L có bạn trai à, giới thiệu cho mọi người biết đi chứ.
Rồi cứ thế mọi người nói thêm vào:
– Ừ đúng rồi giới thiệu đi
– Có bạn trai bao giờ chả đưa về cho cô xem mặt
– Người yêu cao to đẹp troai thế
Toàn câu khen thừa, L với em cũng cúi mặt chào không nói gì vì ngại rồi chui vào bếp luôn.
Em: Họ hàng em đông thế ( Cũng phải gần 10 người cả trẻ con )
L: Vâng, cả nội ngoại mà anh.
Em: Nấu gì để anh giúp cho.
L: Thôi anh lên phòng thằng cu gọi H xuống đây cho em.
Ơ mà H là ai? Em cũng chỉ nghe theo rồi đi lên phòng thằng Đ.A thôi, nó thì vẫn đi pha nước chè giúp bố nó thì ai ở trên phòng nhỉ . Phòng nó tầng 2, em đi có xíu là đến, mở cửa phòng ra thì… Thấy một đứa con gái, dáng người bé nhưng cao, chắc tầm 1m6 là chuẩn rồi, tóc dài đến mông để thả xuống, ngồi máy tính đeo tai nghe nữa chứ. Em đi vào nhưng vẫn không thấy em nên tiến lại gần, ui chu choa chắc nhỏ này được thằng Đ.A nó lôi kéo hay sao mà cũng chơi 3Q các thím ạ, trùi ui giờ gái chơi 3Q nó hiếm mà lại xuất hiện ngay trước mặt em chứ. Em ngồi nhìn thấy nhỏ này chơi Đổng Trác mà kéo hay vồn, cỡ hơn thằng Đ.A nhiều, chết mạng phát là đấp bàn rồi khua tay chúng mặt em cái rõ đau ý, giờ thì nhỏ mới biết em đứng sau.
H: Ơ ơ anh là ai, sao lại ở đây.
Ui giờ mới thấy mặt nó ngây thơ lắm, cũng xinh, chả biết họ hàng hay là người yêu thằng Đ.A nữa.
Em: Anh vừa vào, thấy em chơi nên anh không làm phiền… Chị L gọi em xuống nấu cơm giùm chị ấy kìa.
Nó lại quay lại với cái chuột và bàn phím rồi nói.
H: Em chơi nốt đã, vừa mới vào trận mà.
Em: Xuống đi anh chơi nốt cho, khổ nhìn cô đánh anh thấy cùi bắp quá
Quay sang nhéch mép cười khinh em.
H: Anh nhin mặt thế kia mà biết chơi à, nhìn mà xem em chơi.
Nó làm như nó chơi hay lắm, tính thì ngang như cua giống hệt L, em chả thèm xem đi xuống nhà bảo L.
Em: Nó đang chơi game, anh nói thế nào nó cũng không xuống.
L: Anh rửa rau để em lên gọi nó.
Rừa 3 lượt nước thì con bé xuống, mặt mếu máo rồi quay sang bảo em.
H: Anh kia, lên trên kia chơi nốt hộ em, thua là em bắt đền đấy.
Em: Nãy ai bảo tôi không biêt chơi vậy?
H: Không thì thôi. Xì
Em chả nói gì lẳng lặng lên chơi cho nó, xem thông tin thì cũng 10k3, ui cha hơn thằng Đ.A xíu thế mà dám bày đặt. Không muốn nói nhiều nhưng tóm tắt là em chơi 2 trận thắng cho nó, rồi chán chán ra voz xem cái thím cmt rồi rep thôi rồi qua facebook chém gió tí. Ngồi lúc thì thằng Đ.A với con H lên, H thì nó chạy vội vào máy tính đuổi em ra, cũng lẳng lặng đi ra thôi, bấm bấm rồi quay sang nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.
H: Ôi anh đánh cho em 2 trận cơ à, hihi cảm ơn anh nhóa – Cái lúc này thì tươi lắm
Đ.A: Anh ý 11k rồi, có phải cùi như tụi mình đâu.
Em: Anh toàn đi đánh lẻ đấy, chứ không có team, không 12k5 lâu rồi các chú ạ.
Chúng nó cứ lôi kéo em chơi với tụi nó nhưng em phải chốn xuống dưới nhà với L, H nó là em họ con cô gì gì của L ý em không biết tên, nhưng cơ bản là cũng giống bà chị ra phết. Xuống thì vừa lúc dọn đồ ăn, em cũng bưng bê xuống phụ mọi người, L thì cầm bát đũa còn bố L thì đi lấy rượu, mẹ L cũng ngồi ở ghế thôi vì ngồi ở chiếu đau lưng với tay vì không có chỗ tựa.
Ngồi ăn, em với L ngồi cạnh nhau, bố với các chú các bác thì liên tiếp mời rượu hỏi han em với L là như thế nào với nhau rồi thế này thế nọ rắc rối lắm. L thì cứ ngồi cạnh em bảo các bác.
L: Thôi các bác cho anh Đ uống thế thôi, mai cháu với anh còn đi sớm.
Bác: Ờ thì mai mới đi cơ mà, cứ uống đi.
Em: Dạ, em cứ để anh uống, không sao đâu – Quay sang L-
L lườm em cái nhìn ghê mà đáng yêu nhắm, em cũng biết sức mình nên cũng chỉ dám uống chút nữa rồi xin phép thôi. Mà công nhận mấy bác này uống kinh thật, em mặt đỏ phừng phừng rồi mà các bác cứ thế giật thêm mấy chai nữa. Ăn xong L không phải dọn, em đi tắm cái cho nó mát, mai được về rồi mà thấy phởn qué, chỉ mong nhanh nhanh để có thời gian riêng tư với L.
Tắm xong, vửa ra khỏi phòng thằng Đ.A với con H nó phục sẵn chờ em, còn mỗi đứa một máy nữa chứ làm em hoảng, mà toàn vaio với dell thôi nên chơi thích lắm. Bàn phím chuột thì chúng nó rút ở máy bàn ra, cứ như lũ nghiện game.
************
Chap 18
Đón thằng Đ.A ở bến xe, hôm nay thằng này ăn mặc giống thanh niên thành phố ghê, tay đeo đồng hồ, đi giày thể thao, áo bosua hình gì em cũng không biết, quần bó nhìn ra dáng phết. ĐÚng diện đồ vào có khác.
Em: Đi có mệt không, mà sao không rủ H đi luôn.
Đ.A: Em đi quen rồi, em hỏi nó rồi nhưng mà nó bảo ngại không đi. Anh mà gọi cho nó là nó đi rồi đấy.
Chả nói gì em đèo nó về rồi qua nhà con U trả xe cho nó, ăn cơm rồi ngủ 3h về nhà, đi xe bus mà L ngủ từ đầu đến cuối, thằng Đ.A thì ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài kiểu tâm trạng mới vler. L ngủ đầu ngả vào vai em, hihi, có chụp vài kiểu lúc L ngủ nhưng k up cho cái thím đâu nhưng mà đáng yêu nhắm, hôm nay ngày sv đi về nên đông lắm nên chẳng dám hun trộm. Hehe.
Về nhà cũng có chẳng có ai nhưng thêm con bé em họ, cả năm không thấy mặt mũi đâu mà hôm nay lại đến nhà em giúp mẹ em nếu ăn mới bựa chứ, à mà nó tên Tú Linh Tên hay ra phết. Nhìn thấy con em mình là thằng Đ.A nó không rời mắt, nhìn chăm chăm mà ngại không dám bắt chuyện , kiểu này là lại ”say nắng’ rồi. Còn về con em mình, nó lùn nhưng được cái vòng 1 to vler, bằng tuổi thằng Đ.A mà nghe đâu nó định thi Ngân Hàng. Tóc nó búi lên kiểu củ hành để lộ cái cổ trắng vồn, dáng người lùn nhưng không béo mặt nó thì lại xinh cộng thêm quả kính cận mọt sách thì thằng Đ.A nó chết đứng là chuẩn cmnr thương thằng em vợ vãi. Nó nhìn chăm chăm rồi em gọi nó.
Em: Chú nhìn gì thế – Nói cái nó giật bắn người.
Đ.A: Dạ dạ em có nhìn gì đâu – lảng lảng đi chỗ khác
Em: Anh biết thừa rồi, chú thích con em anh à? – Ghé tai nói nhỏ
Đ.A: Đâu anh cứ nói linh tinh.
Em: Anh đang định làm mỗi cho chú mà nói vậy thì thôi…
Đ.A: Ây ây em nói đùa, tí anh cho em số nhỏ nhé, mà nhỏ tên gì vậy anh?
Em: Đấy thành thật thế phải ngoan không, Tú Linh. Cũng hai chữ như chú.
Nó cứ ngồi bịm miệng vắt chéo chân cười như ông tướng, em thì kệ. Hôm nay dỗ ông em nên mọi người chắc chiều tối mới đến, mẹ em, L với nhỏ Tú Linh thì đang chuẩn bị cỗ trong nhà. Bố em thì chắc lại đi lo công việc gì đấy em cũng kệ. Mà cái ngày gì nắng vãi tè, đang tính đi lượn mà lại thôi, chán quá em sang hỏi thằng Đ.A:
Em: Chơi game không?
Đ.A: Em không, anh đi đi – Mắt nó cứ dán vào nhìn con TL
Em: Đm nhìn gì nhìn lắm, đi xong tối anh cho chú đi chơi với nó.
Mặt quay sang nhìn em kiểu tiếc rẻ, xong 2 đứa ra quán net đến 5h30 chiều mới về. À mà em không nói quán net nào đâu, nhưng thím nào cứ thấy 2 đứa bọn em chơi 3Q là chính xác là em rồi đấy vì ST hiếm có thánh nào chơi 3Q lắm. Đến chiều tối về, mà đánh với thằng này cứ thua suốt làm em bực hết cả mình, mẹ em thì gọi từ 5h mà 5h30 mới nhấc đít khỏi quán net. Về đến nhà thì đông lắm, cỡ phải 15 mạng toàn người nhà mà trẻ con thì cũng có 3-4 đứa. Với cả có Bác ở Sài Gòn về nữa, nhà có 3 anh em thì bố em thì là thứ 3, các Bác thì ở xa nên dỗ là về hết nhà em, còn Bác út thì là bố con TL, nhà nó cũng ở ST nhưng mà chỗ khác, ngày xưa ông bà em ở đây nhưng mất rồi nên dỗ cúng là nhà em lo hết, nói luôn cho các bác khỏi nghĩ linh tinh bảo em gió máy. Em với thằng Đ.A đi vào nhà chào hỏi mọi người hết rồi, mọi người thì cũng biết L là bạn gái em còn thằng Đ.A thì nói mãi là em trai L lên đây chơi vài hôm rồi mọi người mới nghe lọt. Hạ mâm xuống, L với TL thì bưng đồ ăn xuống còn em với thằng Đ.A thì ra đốt vàng mã việc nhẹ nhưng mà hơi bị vất vả đấy.
Xong xuôi mọi việc, em lên nhà lấy mấy lít rượu táo mèo theo lời bố. Cái rượu này mà uống thì cứ phải gọi là phê tận óc, nặng lắm. Nay có Bác cả về nên bố em lấy rượu này ra, Bác ở vài một tuần mới đi con cái thì ở SG học không về được có tết thì về thôi, có thằng con trai kém em 5 tuổi với đứa con gái hơn em 1 tuổi cũng xinh xắn trắng trẻo. Mâm em thì có em, 3 Bác với bố em thằng Đ.A với một chú nữa thế thôi, nhưng được cái ai cũng uống được rượu nên không phải ngán, tối em cũng đi chơi nữa nên cũng biết liều mà uống không bét tè lè nhè được. Mời mọi người rồi năng li, thằng Đ.A cũng uống mà không biết có uống được không, loáng cái là hết hơn 1 lít, thằng Đ.A chỉ có uống 2 chén là mặt nó đỏ rồi nhưng không say. Các Bác uống không bằng em được, nhưng em cũng cố nốt vài chén rồi ăn cơm xong thì phắn, thằng Đ.A nó cứ ngồi đấy tiếp các Bác mà mặt nó vẫn tỉnh bơ ra, hôm ăn vịt nhà nó thì mỗi 2 bác cháu uống còn thằng này ngồi im ăn vịt hóa ra nó dấu nghề. Bên mâm phụ nữ thì ăn xong rồi ngồi hỏi han mà toàn hỏi L chứ, chắc là hỏi ngày cưới . Em đứng dậy xin phép rồi ghé tai thằng Đ.A bảo:
– Uống ít thôi, tối còn đi chơi, nốt mấy chén nữa rồi đứng.
Nó gật đầu rồi em đi ra, cũng hơi phê phê nên lên phòng vào voz với fb vì chán, một lúc thì L cũng lên phòng em, mặt nhợt nhạt chắc cũng mệt.
Em: Mệt à vợ yêu.
L: Vâng, tưởng về chỉ ăn với chơi mà hóa ra thành người hầu.
Em: Ơ ơ oánh cho cái bây giờ, sau cưới anh còn làm nhiều việc mệt nữa
L: Thế thôi chả cưới anh nữa.
Em: Ừ dám không.
L cười rồi chả nói gì, tiến lại nằm sát người rồi đặt đầu vào tay em nằm rồi ôm em , hơi đau tay chút nhưng mà sướng. Người em cũng bẩn rồi mà có hôi đâu, tự nhiên nói câu làm em tê tái.
L: Nách anh rau mùi thế, đi tắm đi.
Em: Có đâu – Ngửi ngửi
L: Thật hôi lắm, đi tắm đi
Thế là đi tắm thôi, cỡ tầm 15′ thì ra, tại tính em tắm lâu ngâm nước chứ không phải em quay tay đâu nhé. Thấy L cũng xuống dọn rồi, thằng Đ.A thì chả nghe thế nào ngồi cạnh con TL nói chuyện như thật mới sợ chứ, em tiến lại ngồi gần 2 đứa chúng nó rồi nói xoáy.
Em: Nhanh nhỉ? – Cười đểu
TL: Ơ cái ông này – Ngượng đỏ cả mặt
Em: Chúng mày yêu nhau luôn đi, đằng nào cũng là em tao tất mà.
.
.
.
Thôi tua nhé, cũng dọn dẹp rồi đứa nào đi tắm thế thôi. Tối thì 3 đứa bọn em với TL nữa đi chơi, 2 con xe đạp điện một cái của mẹ với của TL nữa. Lượn khắp sơn tây rồi chán vào quán karaoke ngồi, mà có 4 đứa, chủ yếu em hát mà thể hiện ngay cái bài Ngày mai – Lil shady chả đúng không khí tâm trạng gì cả . Ngồi mà thằng Đ.A với con TL nó thân nhau lắm, như kiểu bạn cũ ấy, mẹ được cái đẹp trai chả được cái nước non gì . Hát đến 10h mới về cơ, em cũng mệt phờ cả người nên lăn ra ngủ luôn, nhà em nhiều phòng Bác ngủ phòng ông bà rồi nên giờ em với thằng Đ.A ra ngoài ngủ cho chị em kia ngủ trong phòng em. Về muộn nên con TL ở nhà em luôn.
***********
Chap 19
Sáng dậy như bao ngày, 9h
Hôm nay L không gọi em dậy nữa nên em được một giấc no nê, em VSCN xong mới xuống. Xuống dưới nhà thì mẹ em đang thêu thùa cái gì ấy, không thấy L đâu em mới hỏi.
Em: L đâu rồi mẹ? – Nhìn ngược nhìn xuôi
Mẹ: Đang đi giặt đồ trên tầng 3 ấy.
Em chạy vội lên tầng, mà lúc dậy chả thấy thằng Đ.A với con TL đâu, thôi xong kiểu này nó cua được con em họ mình rồi . Lên đến nơi, thấy L đang chăm chú giặt đống quần áo, mà chỉ có quần áo của em, L với thằng Đ.A. Em vòng tay ôm từ đằng sau.
Em: Nay vợ yêu chăm thế.
L: Ơ cái anh này, bỏ ra em đang giặt đồ – Cười tít mắt.
Em: Thơm cái đã – EM chu mỏ ra
L: Thôi lượn đi, toàn dụ dỗ người ta. – Vẫn cười
Em chả nói gì rồi cứ thế hôn trộm cái rồi tđn bị quát.
L: Đi ra đi.
Em: Ơ thế có thích không?
L: Có – Lại cười
Em đi xuống dưới nhà, chán chẳng có gì làm lướt facebook mà chả có gì hot, rồi mặt bàn rung, cái loa thùng cạnh máy tính cứ réo réo em đoán là có ai gọi rồi hiện lên V is Calling…
Em: Alo.
V: Tớ ở quê rồi này.
Em: Ừ – Tại chả biết nói gì nên em nói cộc lốc thế, chứ thực ra cũng chẳng muốn gặp V.
V: Sao thế, ra đây chơi với tớ đi – Em thấy giọng V rất vui từ đầu dây bên kia.
Em: Ơ nhưng mà…
V: Nhưng nhị gì, tớ ở chỗ abc đấy cũng hơi xa nhà cậu thôi nên đến nhanh đi
Tắt mẹ máy luôn chưa kịp cho em nói gì, thôi chết mẹ tôi rồi. Còn mỗi con xe đạp điện ở nhà mà đi thì nhây nhếch lắm, thôi cũng có lựa chọn nào khác nữa đâu, gần đi thì cũng bảo mẹ nói với L là em ra ngoài chút. Cưỡi con xe đạp điện lên và đi, được một đoạn đi qua thành cổ thì thấy 2 bóng người quen quen, định mệnh con TL với thằng Đ.A, thôi bỏ mẹ mới 1 ngày mà chúng nó hẹn hò luôn rồi, bà già nó nhìn mặt ngu ngu đần đần mà tán gái kinh ra phết . Em đi ngay sau chúng nó, rồi phóng lên trước quay sang nhìn đểu từ con TL tới thằng Đ.A.
Em: Ây cái đôi này, tí tao về mách mẹ mày nha TL – Cười đểu
Đ.A: Anh đi đâu đấy?
Con TL ngại, cúi mặt xuống rồi quay đi chỗ khác không nói gì, sợ bắt gặp em nhìn nó hay sao ế.
Em: Anh ra nhà bạn, thế chúng mày đi đâu đây?
Đ.A: À em với ”người yêu” em đi lượn, hehe. – Nó bạo vler, TL thì đằng sau cứ thế đánh vào lưng nó mà cười tít cả mắt đáng yêu phết.
Em: Ờ thôi đi đi, anh ra đây chút anh về.
Em chào 2 đứa nó rồi đi, cũng phải 2km nữa mới tới mà cảm giác gần vãi lìn, nhà V thì em biết rồi nhưng chuyển đi chỗ khác, giờ bỏ không… Đi chừng 5 phút đến nơi, em dò mãi mới ra cái địa chỉ vì khu này em cũng không đến nhiều. Đến nơi thì là một căn nhà 2 tầng, nhìn là biết mới xây nên sơn vẫn còn nhìn sáng lắm,em không dám vào nên gọi V ra, cũng qua loa mấy câu kiểu gọi V ra thôi. Được một lúc thì V đi ra, nhìn hôm nay V xinh lắm , mặc váy, tết tóc, không cần tô son chát phấn nhưng thế này cũng đủ làm em chết đứng rồi tại V trước giờ đã trắng sẵn. V tiến lại gần em rồi nói kiểu khiêu khích.
V: Ơ nay lại đi xe này à, sành điệu nhể, hahaha – Nói to với cười to lắm làm em ngại, chỗ này lại nhiều người qua lại
Em: Không đi thì xuống.
V: Có, hihi.
Em: Mà đi đâu?
V: Cậu ăn gì chưa, tớ vừa về nên chưa ăn gì?
Em: Giờ này còn hỏi, nhưng mà chưa. Hay đi ăn bánh mì nhé.
Ầm ừ mấy câu rồi đi, thế ếch nào V ôm em luôn khi bánh vừa lăn. Em ngại, không phải sợ người ta nhìn mà là sợ TL với Đ.A nó gặp thì chắc em chết, mong chúng nó không gặp em với V là được.
Rồi đi một đoạn, chọn một chỗ thật kín mà chẳng có, thế là lại phải vào cái quán gần chỗ Thế Giới Di Động ngồi ăn, chỗ này là cái chỗ khá quen thuộc của em và lũ bạn cờ hó, đi học về là kiểu gì cũng vào đây ăn bánh mì kẹp thịt. Mà ăn một cái đối với em và V là không đủ, cứ phải chén đến 2 cái mới đúng quy trình, đến cái thứ 2 thì V quay sang hỏi em.
V: Trưa cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé. – Vừa ăn vừa nói
Em: Thôi, ngại lắm
V: Có ông bà tớ thôi chứ có ai đâu?
Haizzz, ông bà ơi là ông bà, ngày xưa ông bà ở lại nhà cũ có phải con dễ tìm không, có phải con đã có thể quay lại với V rồi không. Giờ thì mặc cho em và V vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng giờ thì không thể được. L cũng đã biết nhưng vẫn không nói gì và mặc cho em giải quyết, em cũng không muốn phụ lòng của L. Ôi mẹ kiếp…
Em: Trưa nhà tớ có việc rồi, để hôm khác đi.
V không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt kia có một chút gì đó rất buồn, V chắc cũng biết giờ em đang lạnh nhạt với V, ngày trước thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điên kể cả lúc rảnh lúc bận. Giờ từ lúc gặp V đến giờ em đã chủ động gọi hay nhắn tin cho V đâu. Haiz.
V và em ăn xong, em gửi tiền rồi đưa V về, V thì vẫn cái tư thế cũ, vẫn ôm em như đúng rồi may mà cái quãng đường ấy em không gặp 2 đứa kia. Trên đường V có nói t3 mới lên HN, em cũng chẳng nói lại gì nên cứ thế đi thôi, đến nơi chào nhau rồi V chạy vào nhà nhanh lắm. Em cũng đi về nhà luôn
hơn 10h30 về đến nhà, TL với Đ.A cũng về nhà rồi.
*************
Chap 20
Ăn trưa với mọi người, em cũng không ăn nhiều rồi đi lên phòng luôn, mặt em cũng có vẻ mệt mỏi nên vừa bước lên phòng L theo em luôn.
L: Anh sao thế, mệt à?
Em: Không – Em nằm luôn xuống giường nằm ngửa rồi gục mặt vào cái gối.
L đứng bên cạnh lay lay rồi hỏi han, thực ra lúc này em chả muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ngồi một mình. Mà cứ cái lúc buồn này là em lại thấy thèm thuốc, vì L em đã cai thuốc được gần 1 tháng rồi . Mệt mỏi…
L xuống dưới nhà dọn, em thì vừa có chút riêng tư thì thằng Đ.A lên phá đám, 2 chị em nhà này hôm nay sao ám quẻ mình ghê vậy.
Đ.A: Game đê anh, sao nằm dài ra thế? – Tay cầm cái tăm xỉa xỉa nhìn ngáo đá vc
Em: Anh mệt, chơi một mình đi.
Đ.A: Dậy dậy, H nó gọi cho em bảo chơi kìa – Nó cứ ở dưới giường tay kéo quần em.
Em: Đã bảo không đi mà, để cho anh ngủ.
Nó không nói gì, em cắm mặt vào cái gối nên không biết cái mặt nó lúc bị em ”đuổi” như thế thì như thế nào. Nó đi rồi em mới ngửa mặt lên, nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ về chuyện của V. Cũng chẳng có gì nhưng nó cứ hiện lên trong đầu em, giờ em cảm thấy truyện của V cực kì lằng nhằng và phức tạp. Nhưng phức tạp thế nào để có dịp kể cho các thím cho nó logic…
Chợp mắt đến 1h30 thì V đánh thức giấc ngủ của em bằng cuộc gọi…
V: Cậu qua đón tớ được không?
Em: Làm gì? – Giọng em ngái ngủ
V: Thì đi lượn chút thôi, tớ đang chán, nhanh nhé – ĐỊnh tắt mắt thì em hối
Em: Ơ khoan…
V: Sao nữa?
Em: Giờ tớ không có xe, còn cái xe đạp thôi.
V: Ừ cũng được đấy, cậu đi sang nhanh đi
Tút…tút..út… Em chưa kịp bảo gì thì lại thế rồi, giờ mà gọi lại từ chối thì lại bảo mình thế này thế nọ không nhiệt tình, ôi zời về quê chơi mấy hôm mà đau hết cả đầu thế này. Nhổm người dậy rửa mặt cho tỉnh rồi đi xuống dưới nhà, L thì đang nói chuyện với mẹ em say sưa cười tít cả mắt.
Mẹ: Đi đấu đấy?
Em: Con ra nhà bạn.
Thế là đi, L không nói gì nhưng mặt nhìn đầy cảm xúc, vui vì nói chuyện với mẹ để lấy lòng, buồn vì em có phần lạnh nhạt nên L cũng không nói gì nhiều mà em cảm thấy như thế. Xe thì hết mẹ nó điện phải vác con xe đạp từ hồi cấp 3 đi đến nhà V, cũng xa nên phải gần 10′ mới đến vì xe đạp mà. Đến nơi thì V đứng trước cửa nhà rồi, vẫn bộ đồ buổi sáng nhưng mặt giờ có hơi đỏ chắc tại nắng, vài sợi tóc thì bết vào cổ vì nay nóng nên ra mồ hôi.
V: Đi lâu thế – Véo vào má em
Em: Thì tại đi xe đạp mà, nhớ cái xe này không – Chỉ chỉ cái xe.
V: Có, hihi – Cười, xe này em đi từ đầu lớp 10, mẹ thì đi xe đạp điện nên cái xe này để từ hồi em học cấp 3 đến giờ, em lúc lôi ra cũng phải bơm xe rồi mới đi đấy.
V muốn đi lượn, em thì mệt nhưng cũng cố để đèo V, tuy V không nặng nhưng mà lúc này em khá mệt nên cứ như em đèo đứa béo phì đằng sau. V cũng lâu không về rồi, cũng chẳng biết đi đâu nên đưa V ra cầu Vĩnh Thịnh bắc sang Vĩnh Phú.
V: Uầy cầu mới xây hả, đẹp ghê haaaa – Nhảy luôn xuống xe, chiều thì nắng gắt mà V chạy mãi ra cầu, em thì không mang ô nhưng vẫn phải đi theo
Em: Nắng quá, lại quán nước kia ngồi đi.
V không muốn nên cứ đúng ở trên cầu nhìn xuống dưới, nước khá siết mà trưa nắng thế này ra cầu chơi, người ta nhìn thấy lại bảo bọn em bị dở nên kéo V vào quán nước ngồi nói chuyện. Cũng chẳng có gì nhiều chỉ nói chuyện linh tinh thôi, em thì chẳng muốn trả lời, V chắc nhìn vẻ mặt em là đủ biết em khá mệt mỏi rồi nên cũng bảo em đi về.
V: Ây ây giờ về phải để tớ đèo cậu chứ.
Em: Thôi lằng nhằng lên xe đi.
V: Ơ nhưng mà…
Em: Bảo lên xe thì lên đi
Thế là đi về, ôi mà đã mệt rồi còn bách nhục thế này, đi đến gần nhà V rồi, còn có vài chục mét nữa thì gặp L và mẹ em đi đâu ấy. Đi xe của bố em chắc bố em vừa về. Em, V, Mẹ và L đều nhìn thấy nhau, mẹ em thì ngạc nhiên lắm vì đã gặp V rồi còn L thì không biết chỉ biết người con gái ngối sau như một người bạn thôi, mà đi thì V lúc nào cũng ôm em nên em thấy L có vẻ thất vọng. Ôi bách nhục quá là bách nhục, chỉ lướt qua nhau nhưng V cũng biết đấy là mẹ em.
V: Ôi chết mẹ cậu đúng không?
Em: Ừ
V: Nhìn thấy tớ với cậu thế có sao không? Mà nãy tớ còn…
Em: Thôi, không sao, tớ về đây – Nói chen vào
Em đi về đến nhà, chẳng còn suy nghĩ gì nữa mà gọi ngay cho L, nhưng L tắt máy, gọi cho mẹ thì mẹ để điện thoại ở nhà, em đi đi lại lại qua hết mặt bố em đến thằng Đ.A.
Bố: Mày đứng im một chỗ xem, đi đi lại lại chóng hết cả mặt
Em đi lên phòng luôn, ngồi suy nghĩ xem giờ phải nói sao đây, em đã bảo L là sẽ nói cho rõ với V rồi mà giờ L lại băt gặp cảnh ấy thì chắc về em không biết giải thích ra làm sao. ĐAng nghĩ cách thì thấy tiếng xe máy ngoài cửa, em liền chạy xuống ngó thì đúng là L và mẹ em rồi. Em chạy luôn xuống thì thấy xách bao nhiêu túi mà ngoài ghi Lanchi nên chắc đi siêu thị. Em chạy vội ra xách hộ cho cả mẹ và L, L thì không thèm nhìn mặt em, cũng không nói với em câu gì cả. Em kéo tay L lên phòng, đóng khóa trái rồi quay sang nhìn L thấy L ngồi trên giường rồi, mặt thất thần nhìn xuống mặt đất.
Em: Anh xin lỗi – Chạy lại ôm
L: Anh đi ra đi, buông em ra – Gạt tay em ra khỏi người L
Em: Thôi mà để anh giải thích
L: Giải thích? Giải thích cái gì? Bạn anh mà lại ôm nhau giữa ban ngày ban mặt thế à? Em hiểu sao nay anh mệt mỏi rồi.
Em: Không tại lúc đấy anh mệt thật mà, anh…
L ngắt lời em nói rồi đi ra ngoài luôn: Anh đừng nói gì nữa.
Em thấy giờ tội lỗi quá, giờ giải thích cũng không được nữa, thằng Đ.A thì đứng ngoài cửa nhìn L đi ra, rồi vào phòng em hỏi.
Đ.A: Anh làm gì mà chị em khóc thế?
Em: Khóc à? – Em không thấy L khóc vì lúc đấy đứng sau, kiểu này chắc em chết mất, giờ thực sự lúc đấy em không thể nào nghĩ hơn được gì nữa, em cũng sợ mất L lắm.
Đ.A: Ừ, anh làm gì mà chị em khóc.
Em: Hiểu lầm thôi – Em thở dài
Đ.A: Em quý chị em nhất đấy, đi xin lỗi chị em ngay – Nó nói như quát em vậy, không còn kiểu trẻ con ngây thơ mỗi lần em rủ em chơi game nữa.
Em không nói gì, đi xuống dưới nhà định nói rõ cho L biết, đi xuống tầng 2 thì gặp mẹ rồi lại gọi em vào hỏi.
Mẹ: Mày với con V lại quay lại đấy à – mặt mẹ lúc này nghiêm túc lắm, một chút giận dữ nữa làm em sợ
Em: Không có đâu mẹ.
Mẹ: Nó ôm mày thế mà bảo không à, xuống nói cho L ngay, từ lúc gặp mày nó đi trên đường cả lúc mua đồ không nói câu nào chỉ dạ dạ ừ ừ thôi đấy
Em: Dạ.
Mẹ: Mà khoan,… L nó tốt với mày, mẹ cũng hỏi cả Đ.A rồi, nhà giàu nhưng không thuộc dạng hư hỏng là tốt. Mẹ không cần nhà giàu nghèo gì cả, chúng mày sống được với nhau thì sống khổ sướng mẹ không biết, nhưng nếu mày có yêu nó thì đừng làm cho nó khổ. Thế thôi, giờ mày đi mà nói cho nó đi.
Mẹ em nói như đúng rồi ấy, chắc gì em đã cưới được L. Em cũng yêu L nhưng không nghĩ xa xôi như thế, giờ trước mắt là em giải thích cho L đã…
************
Chap 21
Một ngày tồi tệ, L đang giận em, em sẽ đánh mất tất cả nếu như nói không vừa lòng L và rồi sẽ bị tấn công từ nhiều phía…
Tối đó ăn cơm, mặt L nặng trĩu, ủ rũ, lơ đãng đến nỗi em không nhận ra nổi L thường ngày hoạt bát, vui nhộn… Ôi zời ơi chỉ là hiểu lầm thôi mà, em tưởng rằng lần trước nói rõ với L rồi L sẽ hiểu mà bỏ qua nhưng giờ chắc hỏng hết cám lợn rồi. Mẹ em thì cứ nháy mắt em vì biết em chưa nói gì với L, L không nói gì cứ cặm cụi ăn mà có ăn được gì đâu, vài miếng mẹ em gắp cho thì hết, ngồi cho có lệ nhưng mà được lúc thì L đi lên phòng. Em cũng không muốn ăn nữa, đi lên phòng theo L mà không dám, cứ đứng ngoài cửa thôi, vào rồi biết nói gì, nói rồi L không hiểu thì biết nói gì nữa…
Rồi bỗng cửa mở, L bước ra, đôi mắt đỏ chót, nước mắt vẫn rơi hai khóe mắt. Cả em và L đều đứng sững lại một lúc rồi L cúi mặt xuống vì một lí do gì đó, ngại chăng? ngại vì thấy L khóc chăng? L đóng sập cửa lại, may quá không khóa. Em đi vào thì thấy L ngồi ôm cái gối thút thít một mình. Chẳng biết phải làm sao cả nhưng cũng phải tiến lại ngồi gần cái đã, vừa ngồi xuống giường thì L quát.
L: Anh đi ra, để tôi một mình.
Em:… Anh…Anh… – Em luống cuống
L: Anh em cái gì, đi ra – Quát to hơn
Em: Em nghe anh giải thích đã, nghe anh nốt lần này thôi.
L: Không nghe gì hết, anh đi ra, nhanh… – RỒi cầm cái gối cứ thế đánh em
Em hơi ức chế và bực tức khi nói nhỏ nhẹ L không chịu nghe, rồi lấy hết can đảm của một thằng đàn ông để phản bác lại.
Em: Em hết yêu anh rồi đúng không?
L nhìn em, không nói gì, lại ôm cái gối thút thít nấc từng đợt. Em lại hỏi lại.
Em: Em hết yêu anh rồi đúng không? – Nói to hơn và nhấn mạnh
L: Em…em…
Em: Không chứ gì, hiểu rồi. – Quay mặt và nhấc đít đi, nói không nghe thì phải thế. Em cũng hết kiên nhẫn rồi.
Đi được một đoạn thì thấy uỳnh uỳnh từ phía sau, em chả biết thế nào nhưng có tiếng chạy nhanh và tiếng chân to lắm, quay ra xem thì L từ đằng sau ôm em luôn. L hơi nhún người lên để đầu tựa vừa vào vai em rồi nói.
L: Em yêu anh mà – Vẫn nói trong tiếng nấc, nhưng không khóc nữa, cười rồi. Nhưng nước mắt thì đọng lại trên má, má thì đỏ hồng nhìn đáng yêu lắm.
Em: Đấy, thế có phải yêu không. Nói thì cứ bướng không cho anh giải thích cơ – Lau nước mắt cho L, L vẫn thút thít nhưng buông ra rồi không ôm nữa, rồi 2 đứa ngồi xuống giường.
L: Ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế thì ai mà chẳng bực, mẹ anh còn bực ấy chứ đâu phải mình em. Híc.
Em: Thế giờ có bực nữa không? – Vừa nói vừa đùa
L: Không, nhưng anh phải nói đi. – Nói hết câu L luồn vào nách rồi ôm em lúc nào không biết.
Em: Nói gì cơ
L: Thì đấy, giải thích đấy?
Em: À, thì V về quê, anh vẫn chưa nói với V về chuyện của anh với em nên vẫn vô tư gọi anh đi chơi. Anh cố từ chối rồi mà không được nên phải đi thôi, còn V ôm anh, thì anh cũng không thể nào buông ra được bởi vì sướng lắm . Hehe
L: Thế sau đi mà ôm chị ý đi – Lại dỗi, buông tay khỏi em rồi nằm ra góc bên kia giường
Em: Thôi đùa tí mà – Lại lôi lại rồi ôm em tiếp.
Em: Sau mà không cho giải thích là bỏ luôn nhé, không có yêu đường gì hết. Cứ mỗi lần em giận thế này là anh tổn thọ đấy.
L: Rồi biết rồi, yêu lắm ý.
Rồi L chủ động hôn em, hôn môi chứ éo chơi hôn má… Môi của L thật nồng cháy, quyến rũ mà em cảm thấy phê lắm, nấu cháo lưỡi nên quấn vào nhau lúc nào không biết, cái này gọi là hôn kiểu Pháp đúng không các thím. Đấy em diễn tả thế thôi chứ còn sâu xa hơn thì nó chả khác éo gì 18+.
Em: Nãy không ăn gì có đói không?
L: Em không, coi như giảm béo luôn. Hihi
Em: Ừ tối cấm bảo anh đi nấu mì cho nhé.
L: Rồi, hihi ông tướng.
Rồi giờ đến em chủ động, nhưng chỉ là hôn nhẹ thôi, không lâu cũng không nấu cháo lưỡi. Thế rồi xong em xuống rửa bát, ôi mệt vồn, em cũng thấy để L rửa bát mãi cũng thấy thế nào, nên nay phải ga-lăng tí. Rửa bát xong con TL vừa lúc sang, nó rủ thằng Đ.A đi chơi, chắc chắn là thế vì 2 đứa giờ quấn lấy nhau suốt. Em nghi lắm nhưng mà thế chắc cứ nghỉ hè lễ tết gì nó cứ nằng nặc đòi bố mẹ xuống đây chơi thì chết à.
Thằng Đ.A thì cười tít cả mắt, em cũng chẳng bảo được bọn này nên kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Em lên phòng chơi với L, tính rủ đi chơi nhưng cả 2 đều mệt rồi…
P/s: Thôi cũng chả có gì nên dừng nhá, em đi ngủ đây mai còn đi học. Mai có gì em RV tiếp ngày mai cho các thím. Bật mí là con TL khóc lúc đưa thằng Đ.A đi đấy=)). Đúng là trẻ con, vui tính vler =))
************
Chap 22
Hôm này ngày đẹp trời, mà không phải, đẹp thì có đẹp mà lạnh vđ. 7h sáng mẹ gõ cửa phòng, em thì đang ngủ lại phải dậy mở ra xem mẹ gọi gì, L thì ngủ say lắm nên không nghe thấy.
Mẹ: Mẹ với bố đi ra đây trưa về mua đồ ăn luôn, không phải mua gì đâu nhé – Cười
Em: Mẹ đi đâu
Mẹ: Về rồi anh biết, haha – Cười to lắm rồi đi xuống
Em chả hiểu cái con mẹ gì, bị gọi thức rồi giờ ngủ cũng không được nữa nên vào phá L chơi . Em ôm rồi bẹo má L đủ trò, L rãy rụa phản đối rồi quay sang thét vào mặt em.
L: Cút ra cho em ngủ – Nói to
Em đứng hình luôn, không nói gì rồi lừ lừ đi ra ngoài kiểu không cảm xúc, VSCN xong chạy xuống dưới tầng 2 gọi thằng Đ.A đi ăn sáng thì nó vẫn đang ngủ. 2 chị em nhà này hôm nay là con lợn giống nhau à. Em vào gọi nó, nó cũng buồn ngủ lắm nhưng không giám đuổi với quát em như chị nó lúc nãy. Cuối cùng cũng phải dậy, 2 anh em ra đầu ngõ ăn phở còn em thì mang theo cái cạp lồng mua cho L luôn. Gọi 2 bát sốt vang ra thì nó cứ bấm bấm cái điện thoại, chắc nhắn tin cho ai ấy rồi vừa nhắn vừa cười, nó bị điên rồi chăng. Bát phở đến trước mặt, kít kít…ít… Tiếng phanh xe ở ngoài làm em chói tai vãi, quay ra thì thấy con TL mặt hớn hở đến, nó vẫn mặc đồ ở nhà, giản dị nhưng nay xõa tóc, chắc đi vội không kịp trang điểm. Em đoán chắc là thằng Đ.A gọi rồi, đến nó cũng chào em, rồi 2 đứa chúng nó nói chuyện trên trời dưới đất và từ đấy em biến thành người thừa. TL nó cũng ăn sốt vang nên em gọi luôn cho nó với đưa cái cạp lồng cho chủ quán bảo làm thêm một xuất nữa. Cắm đầu cắm cổ vào ăn kệ cho chúng nó nói chuyện, em không xen vào nhưng mà nó xưng hộ anh em làm em tí nữa thì phọt con mẹ cả miếng phở ra ngoài. Buồn cười vcl. Ăn xong lúc ấy cũng 7h45-50 gì đấy, em giả tiền rồi xách cái cạp lồng luôn, còn thằng Đ.A với TL thì đi xe đạp điện của nó về nhà em còn em đi bộ, ác vler. Về nhà thấy L đang quét nhà rồi, em chẳng nói câu nào xuống dưới bếp, đặt cái cạp lồng rồi từ hét ra nói với L.
Em: Phở này vào mà ăn đi.
Nói xong em đi lên phòng luôn, nằm xem giận kiểu gì cho lâu nhỉ, cho L phải xin lỗi nhỉ? Rồi cái điện thoại em nó cũng reo, không phải V mà là con U, chả biết thế nào mà sáng ra nó gọi cho em rồi.
Em: Sủa đi chim.
U: Bố đang bực đấy, bao giờ mày lên HN
Em: Chắc chiều, sao chim?
U: Chim cl. Mày lên HN rồi đi với tao ra đây.
Em: Đi đâu, L nó thấy tao đi với mày nó tưởng bồ thì bỏ mẹ tao hả?
U: Rồi xong bố mời 2 đứa bay đi ăn. Thế nhé tao đi giải quyết nốt
Giọng nó nói lo lắng lắm, chắc lại có chuyện gì đấy mà. Rồi nó nhắn tin cho em:
U: Lúc nào lên đi với tao, đến rồi tao giải thích cho.
Chắc chắn con này thất tình, mà đi đâu, hay đánh ghen? Em thành cái bia đỡ đạn cho nó từ bao giờ thế? Đang đọc cái tin nhắn thì L lên, em cất điện thoại rồi nằm đắp chăn kín đầu luôn. Được một lúc em cảm nhận được L ngồi xuống giường, rồi tay lay lay em giọng nài nỉ.
L: Lại giận đấy à?
Em: Giận gì? Đi ra cho người ta ngủ
L: Không, dậy đưa em đi chơi
Em: Không chơi bời gì hết đi ra
L: Thôi mà, nãy em hơi to tiếng, dậy đưa em đi chơi đi – Vẫn tiếp tục lay em
Em: Không, đi ra
L: Không hay để em đi HN đây – Lại kiểu thét vào tai em
L mà đi bố mẹ em biết thì em toi, mẹ em thì quý L rồi nên thôi, cũng chẳng muốn giận làm gì, nhưng mà đã theo rồi phải theo đến cùng. Em bật dậy rồi nhìn L với ánh mắt hình viên đạn.
Em: Đi đâu?
L: Đi chơi, dậy thay quần áo nhanh
Em nhìn cả người rồi bảo.
Em: Thế này còn thế nào nữa mà thay
L: Đi với em mà mặc quần đùi áo cộc thế hả. – L chạy đi, lục cái tủ quần áo lấy cái quần bò với cái áo kẻ cộc tay rồi đưa cho em
L: Mặc vào xem.
Em đi vào trong nhà tắm thay đồ, ngắm trước gương thấy cũng ngon zai rồi mới đi ra. L nhìn em từ đầu đến chân rồi phán câu ” Cũng được ”. Haiz. Tay cầm đồ rồi vào nhà tắm thay, bước ra với cái váy liền màu hồng, nhìn đẹp mà trẻ lắm. Dáng người L cao nên mặc váy rất hợp, em nhìn cứ như thần tiền ấy nhưng giờ đang giả vờ giận nên phải đóng kịch. Chả nói câu nào rồi em đi xuống, thằng Đ.A với TL thì vẫn ngồi phòng khách nói chuyện với nhau cơ mà nói chuyện là chưa đủ, nó còn lợi dụng quàng tay rồi ôm con TL nữa cơ. Em đi xuống thì nó rụt tay vội, chết chết mới có 2 ngày mà đã thế này rồi.
Em: Anh thấy rồi đấy – Chỉ chỉ rồi cười, 2 đứa nó thì ngại đỏ cả mặt
Lấy đôi giày mới mua xỏ vào, đợi L xuống rồi đi. Bố mẹ em đi taxi hay sao ấy mà để xe ở nhà, cả xe đạp điện luôn nên em đi xe của bố. L đi giày cao gót nên cao đúng bằng em luôn mới ghê, lên xe ngồi về một bên vì mặc váy, chả ai bảo cũng ôm luôn.
Em: Ai cho ôm, bỏ tay ra.
L: Thế giờ đừng có hôn nhé, hôn là cắt lưỡi – Cười to
Em: Mà đi đâu?
L: Siêu thị đi anh
Em: Mới có 8h bảo đi siêu thị, có bị dở không?
L: Thì đi chơi luôn chứ có gì mà giờ với chả giấc, đi đi
Phóng xe định bốc đầu phát cho nó máu (Em đùa tí), cũng gần nên đi đoạn là đến. Sáng cũng sớm nên ít người, cũng chả hiểu đi mua gì nhưng ở chợ thì nhiều lắm. Siêu thị này ở tầng 3 hay 4 ý, còn tầng 1 tầng 2 thì là chợ bán đồ linh tinh. Lên siêu thị em cũng chẳng biết mua gì, cứ xách đồ đi sau kè kè bên cạnh thôi, nhọ thật. Đến gần 10 giờ mới về, mua cũng nhiều nhưng không thể ngờ là đi lại gần 2 tiếng trong siêu thị mà không mỏi chân. Đi về L bảo rẽ vào chợ mua thức ăn thì bảo mẹ mua rồi. Về đến nhà thấy một con EX mới toanh, bố mẹ em thì ở trong nhà thằng Đ.A với con TL thì cứ cười cười nói chuyện với bố em, nói là em sướng này nọ ôi zời các kiểu chỉ nghe thoáng qua thôi. Vào nhà thì thằng Đ.A chạy vội ra em bảo.
Đ.A: Anh sướng thế được bố mua cho cái xe mới toanh?
Em: Mày điên à? Xe nào, thôi nói linh tinh cầm hộ anh bớt đồ.
Đ.A: *Chỉ ra con EX* Kia kìa
Em quay lại, ơ thế ếch nào bố em mua con EX cho em à, thảo nào bố mẹ em đi sớm thế, không biết mua ở đâu nữa. Cơ mà xe côn, bố em thì trước đi vespa cổ rồi nên đi cũng dễ. Ui zời em còn không tin vào mắt mình nữa, con xe màu xanh nước biển, mới nên nhìn bóng loáng. Bố em thì đi ra bảo:
Bố: Bố mua cho anh, đi học rồi xe cộ cũng cần thiết. Đây chìa khóa đây đi thử đi
Em: Vâng – Cười mãn nguyện.
Hồi c3 có đi rồi nên không bỡ ngỡ, đi êm ru. Hihi thích vãi, giờ có xe lượn rồi các thím ạ. Đừng nói ăn bám bố mẹ chứ giờ đang học em không có kiếm được ra tiền, xe cộ là cần thiết mà em hối bố mẹ em lâu lắm rồi đấy.
*************
Chap 23
Bố vừa mua cho con xe, phóng một vòng thử xe rồi về.
11h mọi người nấu ăn xong, TL ở lại ăn với nhà em vì hôm nay vẫn được nghỉ nên vẫn chơi thả ga, chứ mọi lần thì ngày này có thách nó cũng không dám đi đâu. Cũng chẳng gì đặc sắc nên em nói tóm gọn nhé.
Ăn xong 11h30, bố mẹ em lên nhà ngủ, còn 4 đứa vẫn ngồi dưới nói chuyện đủ thứ. Xe 1h30 chạy nên cũng chỉ ngồi được 2 tiếng nữa thôi mà còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, đến gần 1h thì Đ.A đi tắm, còn L vs TL thì đi sắp đồ cho nó. Giờ thì em lại ra rìa part 2, . Mặt con TL giờ nó như đưa đám, không thấy nó cười từ cái lúc sắp đồ rồi, lạ, chả có nhẽ sắp xa nhau mà thế à .
1h20 đi ra đợi xe ở Cổng Ô, em là tất nhiên phải cưỡi con EX mới tậu còn thằng Đ.A thì đi xe đạp điện với TL. Mà giờ em mới để ý là con xe này lắp biển rồi, thế chắc bố mẹ em phải đặt hay làm thế ếu nào là chỉ cần mua xe là em có thể mang đi học được luôn.
Em lại cái thằng chểnh mảng, quên mịa mất mua đồ trên này biếu bố mẹ L, nên thôi chắc để dịp khác mà giờ mua cũng không kịp. Nhìn 2 đứa chúng nó mà thấy vô tư lắm, không còn e ngại em nhìn hay phán chúng nó nữa, TL nó bấu lấy tay phải nó rồi ngả đầu vào vai, em với L đứng ngoài lề đường nhìn xe cứ bịm miệng cười đau hết cả bụng còn nói gì thì em không biết được, chắc TL nó cũng không muốn thằng Đ.A đi đâu.
1h35 xe đến, xe đi thẳng đến NB luôn, nó đi lên xe. Em, L, với TL đều nói nó đi cẩn thận và bảo ”Về đến nơi gọi cho anh”, nó thì nhìn TL như không muốn đi, 2 đứa nó nhìn nhau mà thấy buồn buồn sao cứ như chia tay vậy. Quay sang nhìn TL thì nó rơm rớm nước mắt đọng trên hai khóe mắt, nhìn mà thương con em. Xe đi luôn, em với L, TL đi về, đến nhà thì mắt TL nó vẫn đỏ hoe nhưng không khóc nữa. Thấy rung rung trong túi quần thì thấy Đ.A gọi, ơ lạ bảo nó về đến nhà thì gọi cơ mà. Em bắt máy.
Em: Anh nghe này.
Đ.A: TL về nhà chưa anh? Mà em thấy TL khóc đúng không?
Em: Ờ, đang trên phòng với chị chú rồi
Đ.A: Có gì tuần sau em lại xuống nhé, chắc chiều thứ 7 em xuống luôn.
Em: Ừ tùy chú, nhớ em họ anh lắm à? Haha
Đ.A: Vâng, hix. Thôi em cúp đây
Em: Ừ về gọi lại cho anh
Thế là cúp, êm lên phòng xem 2 chị em kia làm gì với chuẩn bị đồ 2 giờ đi HN luôn. Đứng cửa cầm núm khóa rồi thấy L nói, em đứng ngoài cửa nghe như trộm ấy.
L: Sao, thằng Đ.A thế em có cố được không? – Ủa thằng Đ.A bị làm sao? Nó bị sao mà phải nói với TL như thế?
TL: Em cũng không chắc tình cảm của mình nữa, cũng chỉ mới quen được 2 ngày thôi mà chị, còn về Đ.A em sẽ suy nghĩ thêm – Giọng nó buồn, đan xen những tiếng nấc chắc đang khóc. Từ bé đến giờ đã bao giờ em thấy nó khóc như thế này đâu…
L: Ừ tùy 2 đứa, chị không can dự vào miễn hai đứa yêu thương nhau là được.
Lúc này em mới đi vào, đúng là TL đang khóc, nó thấy em nên lại lau nước mắt vội. Cũng chẳng biết tại sao L lại nói như vậy, cái tính tò mò lại sục sôi nhưng thôi rồi cái gì em cũng biết vấn đề là thời gian.
Em: Sao, vợ anh lại bắt nạt em à? – Em cười nói đùa vui cho nó nín
L: Anh này, bọn em đang nói chuyện mà.
Em: Khổ, anh vào dọn đồ, gần 2 giờ rồi thế không định đi à? – Em với tay lấy cái balo
L: Để đấy em dọn cho – Nói xong giựt phăng cái balo đang trên tay em
Em với TL đi xuống dưới nhà, giờ thấy nó mỏng manh dễ khóc thế không biết, có tin nhắn của Đ.A sáng lên trên điện thoại nhưng nó không đọc.
Em: Sao mà nãy em khóc?
TL: Có gì đâu, tại em buồn
Em: Xì, cô cũng biết buồn? Lạ nay có mưa đâu
TL: Lại trêu em mách chị L bây giờ.
Em bật tivi xem giết thời gian, đang chiếu cái film gì chả biết nhưng tâm trạng em giờ chủ yếu nghĩ về chuyện của L nói TL là sao? Thằng em vợ nó bị thế nào nhỉ? Lạ lạ mà muốn biết quá, hỏi nó thì nó lại khinh mình…
2h, L thay đồ rồi, mặc kiểu ninja mà hôm nay có nắng đâu, lạnh chết ra mà đi xe máy chắc phiêu lắm. TL cũng về luôn, bố mẹ em thì ở nhà chào hỏi vài câu rồi dặn tuần sau lại về mà chắc gì đã về được. Có con EX mới đi phiêu vồn, bô êm ru luôn phóng mượt nữa, L ngồi lên xe rồi bảo:
L: Sướng nhất anh, có xe tha hồ đèo gái – Đùa mà lúc này đáng yêu lắm ý
Em: Ừ, đèo V là thích nhất – Em đùa lại
L im luôn, không nói gì, đang trong tình trạng ôm em thì bỏ tay ra lùi về sau tạo khoảng cách, em biết chắc L không muốn nghe điều này vì em cũng đâu có ý gì khác chỉ là đùa thôi. Em quay lại thì đúng ninja trước mặt, không hở một tí nào ngoài đôi mắt, em kéo tay rồi người L cũng xê dịch lại gần em, tay kia cũng đồng tính thế là lại ôm em luôn.
Em: Lại giận, không ôm là cho xuống xe bây giờ
L: Ờ ngon dừng lại đê – Nói giọng châm biếm, em thì chịu rồi giờ em là người yếu thế
Em: Thôi ôm đi lạnh quá đây này.
Giờ thì ôm chặt đến ngẹt thở, mọi người đi nhìn bọn em cứ như GATO ấy, cũng ngại nhưng mà kệ, xe đẹp vợ xinh có gì phải xoắn nhể.Viết đến đây em hơi mệt, ho khụ khụ như ông già rồi nên tua đến đoạn đi với U luôn.
3h đến HN, em gọi cho U luôn
Em: Tao lên HN rồi đây.
U:Ok, để tao qua đón.
Em: khỏi, tao mua xe rồi, nay đi xe tao đi để tao qua đón.
Nói xong cúp máy luôn, nói với L là qua nhà U chút rồi phóng đi luôn. Đến trước cửa nó đứng sẵn đợi rồi, nay mặc đồ công sở trang điểm nhẹ cũng khá xinh. Nó lên xe rồi xoáy em.
U: Nay mượn đâu xe đẹp thế mày?
Em: Bố tao vừa mua lúc sáng đây, giục ông lâu lắm rồi. À mà đi đâu?
U: Đến Gia Lâm, đi đi biết đường không?
Cái chỗ khỉ ho cò gáy này em chưa đi bao giờ, mà hình như qua cầu LB nên không biết.
Nó ngồi sau chỉ đườ̀ng, rồi ngồi sau nó kể chuyện cổ tích cho em nghe.
U: Người yêu tao, nó làm ở abc, hôm qua tao đi làm về thấy nó đi với con nào ấy, chiều về tao định gọi nó đi mua đồ thì hoá ra nó đi với gái. Cao hơn cả nó mà còn đú, rồi sau thấy 2 đứa nó vào nhà nghỉ… haiz.
Nó nói cũng hơi buồn, mà vẫn không hiểu đến GL làm gì? Nhà thằng đó à? Nó kéo em theo lam̀ gì? Bảo em đánh thằng đó à? Đến nơi, nhà 4 tầng biệt thự, con Q8 đậu trước cửa mà em thấy quen lắm, đến nơi bấm chuông rồi U bảo làm theo như lời nó nói. Một người đaǹ ông đi ra, tóc khá dài và cao, mặc quần đùi áo ba lỗ nên nhìn tướng đô con lắm, đi ra nhìn thấy mặt, thôi… Không còn nghi ngờ gì, đúng là thằng cha tán tỉnh V… Nhưng sao lại người yêu U nhỉ? Hay người vào nhà nghỉ với thằng cha này là V…
**********
Chap 24
Những suy nghĩ trong em vả cả những gì U nói, rồi gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn là người đi cùng vào nhà nghỉ với thằng cha này là V vì nhớ ra V đang trên quê. Hết hồn, nếu mà V đi cùng thằng cha này vào nhà nghỉ, thì đúng giờ chả còn cái gì để nói, em cũng không phải giải thích này nọ với V là em có L làm gì cả.
Em ngồi trên xe, U đang nói chuyện với thằng cha kia, em cũng không biết tên nó là gì cả. Nói rồi con U tát bốp phát vào mặt nó, U đã khóc… nước mắt chảy dài 2 bên má, thằng cha kia cũng đau, in hình bàn tay đỏ rực trên mặt nó, dơ tay đẩy con U ngã xuống, giờ em mới thực sự sôi máu lên. Em nhảy ra khỏi xe đạp vô ảnh cước nó như trong phim trưởng, nó ngã xuống em đè nó lên cứ thế fang vào mặt nó như cái tấm bia. Mà sướng tay lắm, đánh nó 1 là vì nó đánh U, 2 là em có cảm giác như ghen tị với nó vậy. Chả hiểu sao nữa?
Nó sưng hết mặt, mũi thì chảy máu tong tỏng em nhìn hả hê lắm. Nó không nói gì rồi đi vào nhà, con U thì có cản em nhưng mặc xác nó cứ đánh xong cái đã. Người nó to con hơn em nhưng em là người có lợi thế nên nó không chống cự được. Đi về em hỏi đầu đuôi rồi mới biết sự thật phũ phàng về thằng này.
Thằng đó đúng là làm ở chỗ V, con của chủ công ty nên có tiền và quyền, nhà đó một mình nó ở. U quen thằng này lần bố mẹ 2 bên gặp nhau nói chuyện làm ăn và thế là quen nhau từ lúc đó, nó có gì nói hết với em cả những lần đi chơi, lẫn nhưng lần quan hệ giữa chúng nó nhưng em không giám hỏi sâu qua. Không dám nói là V có quen thằng này, hóa ra thằng này tính kiểu chó, yêu cho vui và tình dục. Em thì chúa ghét những đứa yêu mà lợi dụng thân thể thế này lắm, tuy có kích thích nhưng sẽ chả sống hạnh phúc được với ai cả.
Về đến nhà, cũng mới 8h nên nó bảo em gọi L xuống rồi đi ăn, mở điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của thằng Đ.A, chắc nó về nhà rồi. Xuống thì đóng 3 luôn, trời hôm nay lạnh nên đi ăn thịt chó nhưng đầu tháng cũng hơi ghê nhưng thôi chả sao, lo cái bụng trước đã.
Gọi đủ món ra rồi thêm chai rượu, nó cứ lẩm bẩm nói cười vui lắm, nhưng trong thâm tâm em hiểu nó đang buồn và chán như thế nào. Vì thằng đàn ông như thế có đáng không? Em tự hỏi rồi suy nghĩ V sao lại quen nó, mà nhiều lúc bắt gặp em thấy rất thân thiết nếu nhìn từ xa ai cũng bảo đó là cặp đôi yêu nhau.
U đưa chén lên bảo em uống, haiz, nó trước giờ có uống rượu mấy đâu mà hôm nay ngừng cái là uống làm em hơi sợ. L cũng uống đôi ba chén thì mặt đỏ ửng rồi, không dám uống nữa mà có uống em cũng không cho.
U: Thằng đó ý… là cái thằng rẻ rách… tao ngu nên mới đi ngủ với nó… mới quen nó.
Trời thì rét, gió rít nghe thêm U nó nói những lời từ trong thâm tâm, nó buồn nhưng không khóc chác ngại với L. Nó say nên nói chẳng nể nang cái gì, chẳng e dè với một đứa nhút nhát chỉ biết giấu nhưng nỗi buồn rồi sau xả hết vào em. Bạn thân là thế đấy, nó sống khá khép kín, nó không có nhiều bạn và em cũng thế, chỉ quen xã giao thôi chứ nếu chơi thân thì chỉ có U, N, Q là 3 đứa thân nhất với em.
Nó uống như kẻ khát rượu, như kẻ nát rượu thì đúng hơn. Em cứ để cho nó uống mặc kệ L có nói em ngăn nó lại, nhưng giờ có ngăn, nó càng bực thêm. Nó lẩm bẩm về tất cả, tất cả về thằng cha đó. Giờ nhìn nó khổ lắm, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng lên và em đoán nó say lắm rồi. Uống thêm 1 chén nữa thì gục, em biết thế nào cũng gục, giờ gió to mà cho nó ra ngoài đi xe thì chắc nó trúng gió mất nên em cõng nó ra taxi ngoài cửa và đưa cho L ví gửi tiền. L không biết đi xe nên bảo taxi đến địa chỉ abc rồi nói L đi cùng với U, em thì phóng xe theo sau. Ôi cái ngày vất vả…

Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện 12A1
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net