AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:20.

Ở quán thì tôi làm buổi sáng, trưa rước con bé con cô Hoa về, chiều đi học tối ra chơi phụ bán hoặc ở nhà học bài. Con bé này tên Tr.M học lớp 7 nhưng tuổi lớp 9 thân hình nở nang mặt mày cũng xinh xắn nhưng mỗi tội ăn chơi quá, ăn mặc như con điên… Nó học lớp 7 nhưng chơi bạn toàn lớp 9. Cả đám này suốt ngày tụ tập đàn đúm, yêu đương đánh nhau gì cũng có. Cũng may con bé này sợ bố nó và cũng chưa “ngấm” lắm nên cũng còn chưã được. Sáng nó đi học, trưa về ăn cơm rồi lại tót ra khỏi nhà đến chiều lại mò về vì bố nó đi làm về giờ ấy.

Hôm ấy cùng L làm đến trưa thì cô bảo tôi lấy xe cô đi đón cái M. Tôi hỏi đường rồi chạy đến trường nó… Đợi đến người cuối cùng mà vẫn không thấy nó… Bực mình nhìn sang đường thì thấy 1 đám con gái đang ngồi trong 1 quán nước đang chém gió chém bão trong đó cũng có con M. Tôi chạy xe đến gọi nó về thì cả đám chúng nó ồ lên rồi mời gọi “Anh đẹp trai vào đây chơi tí rồi về….” tôi cũng chả phải dại gái nên cũng bước vào ngồi xuống nhắc khéo nó về còn đi học nhưng nó cũng chẳng quan tâm…

Rồi cả đám chúng nó chuyển chủ đề sang tôi, chán chê lại đến nhiều thằng cu tội nghiệp bị dắt mũi trong cái danh sách dài dằng dặc cuả bọn yêu quái này. Nghe nhiều cũng chán tôi làm 1 tràng thông não cho bọn đầu đất này rồi đứng dậy ra lấy xe phóng về nhà trước ánh mắt ngơ ngác cuả bọn này… Về nhờ cô H ra đón chứ mình cũng bó tay. Mà công nhận lúc nãy cũng nói hơi nặng lời, mấy câu cuối xoay quanh đến vấn đề tế nhị trong tương lai và chẳng phải suy nghĩ lâu, 1 lúc sau cô H chở con bé M về nhà vưà thấy tôi nó đã tiến tới tát 1 phát trời giáng vào mặt tôi…

_ Lúc nãy anh bảo ai rẻ tiền hả?

_ Tôi nói ai người đó tự hiểu, những đưá làm những việc rẻ tiền với người khác thì chẳng phải rẻ rách lắm hay sao?

Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Đơn Phương
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Du Học Liên Xô
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net