AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/12/2016 lúc 13:18.

– Anh em tốt …..
Đồ nghề hỏng hết dùi trống dùi diếc nãy phang nhau gãy sạch

– Thôi kiếm góc đếm xiền rồi chuẩn bị về cũng trễ rồi – tôi đẩy lũ thương binh vào thềm của 1 nhà nào đó
– Ơ nhỏ B kìa chúng m – thằng Trung chỉ tay qua vỉa hè đối diện
– ừ nhỉ .. – dứt lời tôi nhằm hướng nhỏ chạy tới
– ê … – chạy xồng xộc phía sau nhỏ , tôi níu tay
– á .. bi…ến thái buông raaaaaaaaaaaaaaaaa – thế nào nhỏ lại hét toáng lên
– ớ …. Mình đ ..ây hơ … choác – nhỏ vùng tay hết cỡ táng thẳng vào mặt tôi
– ối cha mẹ ơi – 1 bên mặt đau điếng , tôi rú lên ngồi thụp xuống lề đường
– ơ Đ à – nhỏ chợt nhận ra tiếng tôi

Hồng nhan thì bạc phần – các cụ nói cấm sai , nãy đánh nhau thà chịu đòn tôi cố quyết bảo vệ chiếc mặt đẹp này mà giờ lại bị cô bạn cùng lớp vả thẳng tay

– chi dữ vậy , Đ chỉ gọi lại thôi mờ – tôi ôm mặt khổ sở nói qua nhỏ
– mình … mình xin lỗi … tại – nhỏ nói có vẻ ân hận lắm mà mặt dễ thương phát sợ
– ai da giờ mình đã hiểu nổi khổ của thằng mập khi bị B cho lọt sông – thấy nhỏ có vẻ như sắp khóc , tôi gợi về kỷ niệm ngày xưa :v
– Đ này hihi – nhỏ đập nhẹ vai tôi rồi kéo tôi dậy – Thôi về nhà B , lấy đa trường cho không mặt thế này về nhà thì .. – nhỏ tiếp lời , nhìn tôi ái ngại
– ờ ờ ..không ổn rồi – tôi thấy 1 bên mặt đau rát nóng bừng
– chúng m về trước nhé , đừng có ăn chặn tiền của tao – rồi tôi gào qua lũ bạn
– về nha chúc e hạnh phích – chúng nó hí hửng cầm tiền rồi chạy biến
..

rất xin lỗi nhiều a e trong time vừa qua đã bỏ ngang truyện giữa chừng có trách xin các thím trách định mệnh xin đừng trách cức

mọi việc cũng đã có vẻ êm xuôi – đối với mình – nên có thể time tới mình sẽ viết đều – 1 lần nữa sr các a e chiến hữu cũ và mới .
*******
Chapter 50
Nhòm ngó một hồi để chắc chắn lũ ôn dịch cầm tiền đi khuất , tôi quay qua nhỏ B hỏi nhỏ
– Sao B bảo bận gì cơ mà , lảng vảng quanh đây làm gì , rồi còn vả Đ nứa .. hức hức – làm mặt cún con tôi chọc nhỏ , tay xoa đôi má đau rát
– Người ta xin lỗi rồi mờ , xấu tính ghê – 2 tay vặn vào nhau , nhỏ phụng phiu
– Rồi rồi .. hì … thế đi đâu vậy B – thấy nhỏ có vẻ tội tôi quyết định tha thứ cho nhỏ
– Nay bác B nhờ qua trông hộ nhà , mà giờ về được rồi , thế xe Đ đâu giờ về nhà B nhé – nhỏ kéo tay tôi
– Trời ạ ,đi múa mang xe đi rồi đầu sư tử để đâu  trông mặt vậy mà dốt , đẹp không phải là tất cả – tôi cười nham hiểm
– Hứ .. làm như ông giỏi hơn tôi chắc
Quốc bộ tầm 5p nữa , chúng tôi chỉ dừng lại khi nhỏ B kéo cái cửa to uỳnh rồi dắt cái xe đạp của nhỏ ra
– Cảm ơn con nhé , may quá không ai trông nhà … mà đây là bạn trai chứ – bác trai –chắc chủ nhà– đá mắt qua tôi hỏi
– Dạ.. ờ… ừm – nhỏ lúng túng
Thấy có vẻ nhỏ B bị át vía bới “ bố già “ kia nên tôi đành ra tay tương cứu
– Dạ con là bạn của B là con trai , học cùng lớp bác ạ – tôi nhanh nhảu
– Ha ha .. biết anh là con trai rồi , mồm khá đấy nhóc – ổng cười hố hố rồi vỗ vai tôi
– Đ này .. haiz
Giằng co chán chê một hồi , tôi cũng đành phải chịu thua “ bà “ bạn , nãy tôi đã bảo tha thứ rồi mà nhỏ nhất quyết không chịu , muốn đèo tôi cho bằng được
– Làm gì mà trầm tư thế anh bạn trẻ .. hi hi – nhỏ khúc khích
– Bộ dòng họ nhà B toàn đại gia chứ – tôi hỏi rất thộn mà đầu vẫn nghĩ chắc cái dòng họ này đào trúng mỏ vàng quá , nhà toàn chà bá lửa
– Thế Đ hỏi làm chi .. muốn làm rể họ này hở – nhỏ nheo mắt nhìn tôi
– Hờ hờ tại hạ hỏi xem gia tộc nhà cô nương có tuyển osin không còn vào làm – tôi múa máy chân tay
– Khỏi đi , Đ sang nhà ở B ở được rồi – nhỏ vênh mặt
– Hả .. sang làm gì cơ .. làm gì cơ – thấy có sơ hở tôi chọc vô
– ờ ….thì … – biết mình bị hớ nhỏ ngồi im chịu trận
– thì thì cái gì … B muốn gì ở Đ nói xem nào – tôi ngó mặt lên
– muốn cái này này … hự …
Dứt lời, nhỏ đưa nguyên cái cùi chỏ thẳng vào ngực tôi , dời ạ gái gú gì mà khỏe thấy ớn
– hơ .. ối làng nước ạ .. – tôi bật ngửa khi sức mạnh kinh hoảng ấy phóng vào ngực
– ấy … cho B xin lỗi – nhỏ quýnh quáng lên , đưa tay xoa nắn ngực tôi điên cuồng :sexy:
– ơ.. – nhất thời tôi cứng họng , định trêu tí ai ngờ nhỏ lại bạo dạn thế :shame:
– để mình xe.m… nà..o … ơ …. – nhỏ khựng lại , quay phắt đi mặt mũi đỏ lựng khi nhận ra mình đang xâm hại thằng bạn cùng lớp
– tks tiểu thư , mà xoa chỗ khác được không chỗ này không đã he he – tôi nham nhở , giở giọng kiếm hiệp chọc quê nhỏ
– Đ bậy bạ quá nhaaa – nhỏ ngượng ngập , thò tay qua véo má tôi
– Bậy gì , Đ bảo xoa lưng mà nãy bị đánh đau quá trời .. thế B đang nghĩ cái giề – dí sát mặt vô nhỏ tôi trơ tráo :shame:
– Đ … Đ …. Đồ quỷ – nhỏ hẩy nhẹ chán tôi rồi chạy biến ra sân , mặc tôi đang cười ầm ỉ trong nhà
Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ , cái cảm giác trêu gái trong lớp nó đã lắm mấy ông ạ , nhỏ B thì cũng trong cái dạng tiểu thơ đài các 🙂 ngây thơ trong sáng , mồm miệng lưu loát thơ ca đủ cả nhưng với mấy cái chuyện “ nhạy cảm “ khá là tồ , tủm tỉm ăn nốt đĩa bánh mà nãy nhỏ đem ra , nghĩ bụng cạp xong đĩa rồi ra dỗ dành lúc còn về , không mai lên lớp lại khổ với nhỏ
– Con phải nghĩ cho bố mẹ , làm vì ai ?? vì người ngoài chắc – một bác tầm trung niên to tiếng với nhỏ
– Nhưng con …. Không …con – nhỏ cúi gầm mặt , ấp úng
– Ta không muốn nhắc nhiều về chuyện này , con suy nghĩ đi đừng làm ta thất vọng – ổng to tiếng hơn cả hồi nãy , có vẻ đang giận lắm
Ngay lúc này tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhỏ B thì vẫn đứng như chết chân , nghe thì tôi biết chắc là bố nàng rồi cơ mà cứ nghĩ bố con gặp mặt như trong phim phải lao vào ôm hôn thắm thiết chứ cảnh tượng trước mắt thật quá sức tưởng tượng của tôi
– B .. dạ .. con chào bác – tôi lò dò xuống , mở lời chào bố nhỏ
– À ừm – bố nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của tôi
– Con là – bỏ lửng câu hỏi , bố nhỏ hướng mắt về tôi khi tôi đang đứng tồng ngồng trên hiên nhà
– Dạ , con bạn cùng lớp của B ạ – tôi dáp mắt dán chặt lên nhỏ , dường như nhỏ ko phản ứng gì nhiều , vẫn quay lưng về phía tôi
– Con có thể .. ừm … bác có việc muốn nói với B – có vẻ tôi không được chào đón
– Dạ vâng thế .. ơ – tôi giật bắn quay ra khi
– Không sao đâu , Đ cứ ở đây , lát mình còn chở Đ về , có xe đâu nhỉ .. – đôi vai run bần bật , rơm rớm nước mắt nhưng có vẻ nhỏ vẫn đang tỏ ra cứng rắn
– Ta đã nói trước rồi , cái này không phải vì chúng ta mà vì con hết , cấp 3 nó không quan trọng , quan trọng là tương lai – mặc kệ tôi đứng trời trồng ở đó , bố nhỏ nói như thét
– Con không muốn .. con không muốn – nhỏ lắc đầu nguầy nguậy
Bố nhỏ cũng có vẻ cũng không giữ nổi bình tĩnh , tay chân khua khoắng mặt mũi đỏ gây lớn tiếng
– Ta đã bảo cho con thời gian suy nghĩ , nghỉ qua phụ việc với ba mẹ , lo cho tương lai đi , con được bao nhiêu tuổi rồi , đừng suy nghĩ ăn chơi như mấy đứa trẻ ranh nữa
– Con … hức … con không muốn – lần đầu thấy một nhỏ B ương ngạnh , yếu đuối như lúc này
– Dạ bác ơi …
Chả hiểu người giàu họ sống và nghĩ kiểu gì nữa , hay là tôi quá trẻ con chưa hiểu được chuyện của người lớn ? như nào là ích kỉ ? như nào là tốt nhất cho 1 người ? tương lai tương sáng là sao khi ta không được quyết định ? Tôi không hiểu , không hiểu gì cả ? hay là tôi không muốn hiểu ? nói hay không nói tôi cũng không biết ? nhiều câu hỏi mãi mãi cũng không thể trả lời ? còn gì thì sao ? lỡ đâm lao thì theo lao tôi ngập ngừng hướng về cặp cha-con
– Bác ơi !!! conkhông biết công việc quan trọng thế nào mà cần bỏ học , tương lai công việc đó ra sao nhưng con không nghĩ việc nó không quan trọng bằng lên lớp tuổi này
– Này .. Đ .. – nhỏ B hướng mắt qua vẻ như muốn cản tôi nói tiếp
– Cứ để bạn con nói – bác trai khoát tay khiến nhỏ B im ngay tắp lự
– Tất nhiên tương lai con cái cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ nhưng áp đặt tương lai lên con cái thì nó quá hà khắc , nhất là chuyện học hành và tuổi này con nghĩ không phải như ngày xưa , ai cũng rất muốn được đến trường với bạn bè ..
Trời ạ , chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như này , văn thì tôi đọc y như trong mấy phim hàn xẻng mà trước xem lỏm cùng với mẹ – cảm ơn mẹ – Lạy chúa , mong là văn này bố nhỏ nuốt được hay ít ra thì cũng động vào lòng trắc ẩn của bác 🙁 không chắc tôi đến nước phải bán nhà tha phương mất
– Tút … tút … tút … – Toát mồ hôi hột , tôi giật bắn mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên ở đâu đó
– Kìa .. – tôi nói thầm chỉ đủ cho nhỏ B nghe , cơ mà nhỏ bất động từ bao giờ , mất trợn ngược lên nhìn tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh nào đó
– Rồi … được rồi … để tôi qua đó … a có thể đợi 15p được không -hóa ra là điện của bố nhỏ
Cuộc gọi vừa dứt , bố nhỏ B nhìn tôi như kiểu phân tích làm tôi đứng tim , mồm miệng lắp bắp tạm thời chưa thể mở hay nói cái gì được
– Hừm … – bác trai chống cằm ra điều suy tư – giờ ta phải đi có công chuyện , ta bàn lại truyện này sau .. bác đi con ở lại chơi nhé – bố nhỏ gầm gừ trong cổ họng kiểu như muốn ăn thịt tôi
– D ..ạ… vâng bá…c đi ạ – đã không còn giữ nổi , tôi són cả ra quần
Đợi bố nhỏ đi khuất khỏi cái cổng to tổ bố kia , tôi ngồi thụp xuống hiên nhà , như kiểu vừa phải thi hoa hậu vậy , áp lực thật kinh khủng chưa bao giờ gặp ông bố nào mà có đôi mắt tỏa đầy mùi sát khí , nhìn vào đôi mắt ấy tôi chỉ muốn nhảy bổ vào bơi trong đó
– Đau tim quá .. kinh dị quá – tôi ôm ngực thở hổn hển , ngó qua thì nhỏ B đã hết khóc từ lâu cơ mà ánh mắt thì lại khác hẳn vừa nãy , đúng cái kiểu ánh mắt : ông tởm quá đi Đ ạ , ai lại nói vs phụ huynh người khác thế :< - Đ .. thiệt không vậy đó hi …. Hức - hậu khóc là vừa cười vừa lóc - Quê à nha , bữa bắt chiếc trong phim đó , đi hỏi vợ đến khổ - tôi vuốt mồ hôi trấn - Hả .. Đ muốn cưới ai – nhỏ tròn mắt Phải chăng lời nói và ý nghĩa lại bị sai lệch , nhỏ lấm lét nhìn tôi , 2 má lại đỏ hổng , lắp bắp muốn nói gì đó lại thôi - ầy … cô nương lại nghĩ bậy rồi , ý là đọc thoại như trong phim đó đó - tôi thanh minh - hì .. biết rồi đồ ngốc xít , bữa nay dũng cảm ha – nhỏ vuốt tóc cười duyên mà dễ thương phát sợ - ờ ..ờ - tự dưng nhìn nhỏ tôi lại phát ngại - Này ….. Tự dưng nhỏ B rú lên làm tôi giật nãy mình quay phắt lại , thế bất nào nhỏ áp 2 tay vào mặt tôi , rồi nhìn tôi với ánh mắt gợi cảm như muốn nói gì đó - Cảm ơn Đ nha … à .. ừm … vì tất cả đó – mắt long lanh , nhỏ cười hiền - Ơ … - ú tim , con gái đúng là loại động vật nguy hiểm , nữ sắc khó mà kiềm chế Rồi chả nói chả rằng nhỏ đứng phát dậy - Muộn rồi đó về thôi nhỉ anh thanh niên hihi – nhỏ chun mũi bụm miệng cười - Tưởng hun rồi chứ … - tôi lật đật bò dậy , mồm lẩm bẩm - Gì hở Đ - nhỏ nheo mắt tinh quái - À không , không có gì đâu về thôi Nhỏ có vẻ đã trở lại như bình thường , lại kê tủ đứng mỗi khi tôi hớ cái gì đó , lại giở 3 cái trò cấu nhéo bậy bạ mà có vẻ nhỏ đã vui hơn nãy - Phù – thôi cũng đỡ miễn là nhỏ dừng cái trò ú tim ôm ấp như vừa nãy là tôi vui rồi , không lần sau mà thế nữa chắc tôi đột khụy quá :3 - Nay .. vui ha – nhỏ quay xuống nhìn tôi khi đang chạy xe chậm như rùa - Chả vui gì sất – tôi bĩu môi - gặp phụ huynh của cô làm tôi sợ thấy mồ - tôi tiếp lời - Hihi … chứ gì bố mình hơi bị oai đó nha - nhỏ bụm miệng - Bố nào con đấy sát khí bừng bừng , nãy run quá trời nè - giấu nhẹm cái vụ tôi són ra quần , tôi đáp trả - Mà nếu B mà nghỉ thì Đ .. – nhỏ lí nhí - Hả , sao B - tôi nghe rõ hết nhưng có những chuyện mình không nên biết thì hơn - Không có gì , đồ ngốc - nhỏ bật cười - Mà buồn cười cơ - tôi ngần ngừ - Có gì mà buồn cười - nhỏ nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên - Tính bố B khó quá à , cơ mà nhìn mặt như ông Chí tài vậy , xệ ra vầy nè - tôi kéo dãn cái mặt tôi xuống - Hi hi , quỷ sứ dám nói bố người ta thế à hihi - nhỏ khúc khích mà đâu biết rằng tôi thầm nghĩ bố nàng nhìn giống y cờ hó mặt xệ 😀 Suốt quãng đường còn lại , chúng tôi tuyệt nhiên không nói một từ gì , đặc biệt là tôi – có vẻ như tôi không muốn nói , không muốn hỏi chuyện về gia đình người khác và mỗi đứa cũng chứa trong đầu 1 luồng suy nghĩ riêng , như nhỏ B thì chắc là đang nghĩ cách đuổi ông bố khó tính ra khỏi nhà , rồi chiếm luôn căn biệt thự làm của riêng , tôi thì chỉ nghĩ tí về thì không biết được ăn cái gì nhỉ :shame: - Ơ anh P đi đâ ..u …à ..à hí hí Thấy ông a rập rình ngay gần nhà , định với ông ấy vào theo thì tôi phải khựng lại vì cạnh ông có 1 bà chị nào đó - A , thằng chọi đi với lũ bạn về rồi à - ổng rời mắt khỏi bà kia quay ngoắt sang tôi - ầy , chị hôm trước đâu anh – dứt lời tôi thúc nhỏ B chạy biến , chỉ văng vẳng ở sau tiếng giải thích , tiếng chửi rủa - cái ông này chơi kỳ … hihi - Kệ , ai biết suốt ngày bắt nạt Đ cơ - nói vậy thôi chứ tôi cũng sợ thấy bà , tí về lại khổ với ổng ồi...

Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net