AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/12/2016 lúc 13:18.

– Trước khi vào tiết học cán bộ phố biến lại hoạt động 20-10 cho cả lớp nghe nào – cô chủ nhiệm dõng dạc chỉ đạo
– Trời ạ , 20-10 cả tháng nữa mới đến cơ mà chi sớm vậy – tôi lầm bầm mà không biết cô đang địa qua đây
– Anh Đ lên phố biến luôn tiện mồm đang nói – cô tủm tỉm xách cổ tôi lên
– Ha ha – lớp lại cười rần rần , t có diễn xiếc đâu cười hoài 
Nhắc đến ì ven thì có vẻ đứa nào cũng thích cả , lại văn nghệ hát hò , bóng banh , lại thi kiến thức giữa các lớp mà mặc thây đỡ phải học khỏe re , đứa nào đứa nấy cũng máu hẳn ra mặt trao đổi tưng bừng

– Thế đá bóng lớp mình năm nay thế nào , thấy cô chủ nhiệm A2 nhắc vụ này nhiều lắm – mặc bọn dưới lớp ầm ầm cô quay qua tôi
– À , thì vẫn như năm trước cô ạ – tôi trả lời
– Nó xạo đấy cô ơi , năm nay nó trốn không chịu đá – hội bóng làng không chịu ngồi im khi tôi bẻ cong sự thật
– ờ thì dạo này e thấy hơi yếu cô ạ – tôi tìm đại cái cớ rồi chuồn thẳng

Nhanh chân chui tọt về giữa 2 nàng để tránh bị hành xác thêm nữa , cô thì cũng hết muốn nói chỉ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán

– À còn thông báo này mà cô quên – gõ thước xuống bàn , cô hô hoán cả lớp
– Gì thế cô … gì vậy cô .. gì dữ thế cô – bọn nó nhao nhao
– Nhà trường mới thông báo xuống các giáo viên , 17-18 tháng 11 trường ta sẽ tổ chức đi tham quan dã ngoại trong 2 ngày 1 đêm , bạn nào đi thì chuẩn bị đăng ký nhà trường còn sắp xếp
– Thật hay đùa vậy trời – tôi lỡ mồm la toáng lên
– Trả nhẽ tôi lừa học sinh à , lên bảng tra bài cũ

Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại mồm , tự dung lại vác thêm họa , lăn lộn với con điểm 5 mãi thì cũng hết giờ , đang buồn rầu vì điểm kém thì cái lũ quái vật lại nắm cổ lôi tọt tôi ra ngoài lớp

– Nghe gì chưa nghe gì chưa ???? – chúng nó hào hứng
– Nghe gì – tôi hỏi lại
– Thằng cha m , đi du lịch đó du lịch – thằng L khua chân múa tay
– Có khi nào được ngắm mấy nữ mặc bikini không nhỉ hề hề – thằng Hoàng trông dê ra mặt
– Ây da , m bậy bậy quá hí hí – tôi cốc đầu nó mà cũng khoái mê tơi
– Mà 17 18 là 2 ngày sao cô lại bảo 2 ngày 1 đêm nhỉ – tôi ngô nghê nhìn lũ bạn
– Đù , ngu thế 2 ngày 1 đêm là hết 2 ngày xong 1 tối nữa , còn 17 18 là ngày chuẩn bị đi thôi – thằng Q gõ mạnh vào đầu tôi
– Ngu .. – chả để tôi phản ứng , tụi bạn hùa nhau đấm thằng Q tới tấp
Dẹp lũ bạn qua 1 bên tôi gào lên
– Nào nào , tối nay chúng m đên sớm nhé , qua 1 lúc đi vớt tiền luôn
Hết giờ giải lao bọn tôi lại túa vào lớp , thấy 2 cô bạn đã yên chỗ tôi xà vào bắt chuyện

Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net